Năm ngoái cũng vào khoảng thời gian này em có dịp đi 1 vòng cung Tây Bắc (Hà Giang - Hoàng Su Phì - Bắc Hà - Sapa), năm nay em đi hướng ngược lại qua các địa danh HÀ GIANG - QUẢN BẠ - ĐỒNG VĂN - MÈO VẠC - CỘT CỜ LŨNG CÚ - CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - HỒ BA BỂ. Vì đi theo tour nên cũng không có nhiều thời gian săn ảnh, xin chia sẻ cùng các bác vài tấm gọi là, em chụp chủ yếu bằng Samsung S9+ và combo X-T3 + XF 16-80 F4.
Nói thêm là em may mắn là một trong những người đầu tiên sở hữu lens XF 16-80 F4 vào sáng thứ hai sau khi Fujifilm chính thức mở bán tại các đai lý. Theo cảm nhận cá nhân sau 1 tuần sử dụng thì em khá hài lòng với range đa dụng của lens này (16-80 tương đương 24-120 trên FF), độ sắc nét và chi tiết tốt, kích thước trọng lượng cân đối trên X-T3 và khá gọn nhẹ cho nhu cầu du lịch. Nếu so với lens 18-55 thì lens này chưa thực sự vượt trội về chất lượng ảnh tuy nhiên range đa dụng của nó là lý do em quyết định thay thế 18-55 bằng em nó.
Mời các bác xem ảnh ạ.
HÀ GIANG
1. Cảnh đồi núi chập chùng tiêu biểu của vùng này
Untitled by huyquantic, on Flickr
2.
Untitled by huyquantic, on Flickr
3. Dừng chân mua bắp nếp của người Mông bán ven đường
eDSCF0037 by huyquantic, on Flickr
4. Một phụ nữ đang thu hoạch lạc (đậu phộng)
eDSCF0063 by huyquantic, on Flickr
5. Nụ cười vùng cao thật chất phác
Untitled by huyquantic, on Flickr