tại vách tường trước cửa hông có bảng thông tin , sơ đồ xây dựng của nhà thờ. Có phần đã xây dựng từ thế kỷ 15, mở rộng ở thế kỷ 18,19...
_DSC1816 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Em bước đến cửa chính, thực sự tại đây có gắn 1 bảng ghi rằng nhà thờ chỉ mở cửa từ 14h đến 16h vào ngày thường nhưng bằng tiếng Hà Lan nên em không đọc được, sau đó em biết được chuyện này nhờ hỏi nhân viên quán cà phê.
Bước vào bên trong cửa chính thì hỡi ôi, bên trong có một cửa nhôm kính, chắc mới gắn sau này, đã khóa lại nên em không vào trong chụp được gì . Bên góc trái có cầu thang xoắn ốc để lên lầu , thường chỉ dành cho ca đoàn, em bấm bụng leo lên thì cửa cũng bị khóa luôn, huhu. Lúc này chỉ mới tầm 9, 10 h sáng , làm sao đây ? Chụp đỡ chung quanh vậy.
Bảng ghi các linh mục phụng sự nhà Chúa, giáo xứ Sint Willibrorduskesk từ năm nào đến năm nào.
_DSC1817 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Bức phù điêu tả lại câu chuyện về việc Chúa gọi ông Gia-kêu, người thu thuế
_DSC1818 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Mẹ Maria
_DSC1820 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Tượng thánh nữ, em không rõ
_DSC1819 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS