Nếu không nộp tiền thì sẽ không được bảo vệ
Tại hội nghị lãnh đạo kỷ niệm 70 năm thành lập NATO, Donald Trump cáo buộc các đồng minh thuộc NATO không thực hiện những cam kết về chi tiêu quốc phòng, và cảnh báo nếu họ không làm như vậy, Mỹ sẽ không bảo vệ những nước này trong trường hợp chiến tranh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã giáng một đòn nặng nề vào NATO. Xin nhắc lại rằng, Mỹ chi khoảng 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho ngân sách quân sự, và người đứng đầu Nhà Trắng chỉ trích các đồng minh có ngân sách quân sự nhỏ hơn.
"Một số nước chi tiêu ít hơn 1% , điều này không thể chấp nhận được. Nếu có chuyện gì xảy ra, chúng tôi phải bảo vệ họ. Điều này là không công bằng, không trung thực", Tổng thống Trump nói với các nhà báo.
Các chuyên gia ngay lập tức lưu ý rằng, nhà lãnh đạo Mỹ trên thực tế không chấp nhận Điều 5 của Hiệp ước NATO quy định bất cứ cuộc tấn công nào vào một thành viên của NATO cũng là hành động tấn công cả khối. Đây là một nguyên tắc cơ bản.
Năm 2014, các thành viên NATO đã đạt được một thỏa thuận tăng chi tiêu quân sự lên 2% GDP đến năm 2024. Tuy nhiên, Donald Trump, với tư cách là tổng thống Mỹ, đòi các đồng minh phải ngay lập tức tăng phần đóng góp vào ngân sách NATO.
“Trong nhiều năm liền, các vị tổng thống đã cố gắng, nhưng không thành công, ép buộc Đức và các quốc gia thành viên giàu có khác phải chi tiêu nhiều hơn để NATO bảo vệ khỏi Nga. Tại sao chỉ có 5 trong tổng số 29 quốc gia thành viên thực hiện cam kết của mình?”, Donald Trump đã tweet vào tháng 7 năm 2018.Và ông viết thêm: “Cần phải trả 2% GDP, và không phải vào năm 2025 mà ngay bây giờ. Cuối cùng, phải có 4%”.
Vào tháng 8/2019, Trump tiếp tục quở trách các đồng minh không trả đủ tiền vào ngân sách khối Bắc Đại Tây Dương.
"NATO có thái độ rất không công bằng đối với Mỹ", Trump phẫn nộ trên twitter.
Để trấn an ông, vào cuối tháng 11, ban lãnh đạo của liên minh đã sửa đổi công thức đóng góp vào ngân sách NATO. Tỷ lệ đóng góp của Đức cho ngân sách NATO tăng từ 14,8% đến 16%, còn tỷ lệ đóng góp của Mỹ giảm từ 22% xuống 16%.
Hóa ra, Washington vẫn không hài lòng với điều này.
“Nếu các nước không nộp khoản đóng góp 2% (GDP) vào NATO thì có thể tôi sẽ phải áp dụng một số biện pháp liên quan đến thương mại, Trump cảnh báo, - Và tôi nắm trong tay các át chủ bài trong lĩnh vực thương mại”. Kiếm tiền để làm gì?
Điều đáng chú ý là, tại hội nghị lãnh đạo kỷ niệm 70 năm thành lập NATO, Trump trên thực tế đã thừa nhận rằng, NATO hiện không có kẻ thù cụ thể.
“Tôi nghĩ rằng chúng ta nên hòa hợp với Nga”, người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh.
Trong tình huống này, tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã gây ra vụ scandal có vẻ rất hợp lý: "trước khi nói về việc tăng ngân sách quân sự, liên minh cần phải hiểu được mục tiêu của NATO là gì".
"Không nước nào cần NATO nhiều hơn Pháp, và những phát ngôn như vậy của Paris là rất nguy hiểm", Tổng thống Trump đáp trả.
Sự phẫn nộ của nhà lãnh đạo Mỹ là dễ hiểu: Mỹ kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc bảo vệ các đồng minh. Trước hết, bằng cách bán vũ khí.
Theo truyền thống lịch sử, chính người Mỹ đã đặt ra các tiêu chuẩn quốc phòng cho các nước NATO, do đó Mỹ là nhà cung cấp chính vũ khí và thiết bị quân sự cho các thành viên liên minh. Trên thực tế, yêu cầu của Trump tăng đóng góp cho ngân sách NATO chỉ là một mưu đồ tiếp thị.
Tất nhiên, châu Âu không hài lòng chút nào với điều này. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parley đã kêu gọi Mỹ ngừng áp đặt các sản phẩm quân sự của mình lên các quốc gia khác trong NATO.
"Không được để dưới sức ép của Washington Điều 5 của Hiệp ước NATO nói về sự đoàn kết biến thành Điều F-35 ép buộc chúng tôi phải mua vũ khí của Mỹ", bà Florence Parley nói trong cuộc phỏng vấn của tạp chí Journal du Dimanche.