Được gửi bởi
NaTra
"Ai kiu tui đó" ?
Khà khà khà...
Mấy hôm nay nghe TRUMP PINOCCHIO NỔ quá, và thấy TRUMP PINOCCHIO bị xệ vì lỡ hù I ran mà I ran không hề ngán, phóng hỏa tiễn đáp trả liền, đưa TRUMP PINOCCHIO vô thế "CỌP GIẤY", nói mà hỏng dám làm, nên bèn NỔ TIẾP là "hỏng lính Mỹ nào bị thương", nên cười quá ..sợ "vỡ bụng". Phải ngưng mấy bữa, hỏng dám coi TRUMP PINOCCHIO nổ tiếp.
Khà khà khà...
Tội nghiệp cho lão TRUMP PINOCCHIO ! Gây sự "thương chiến" xàm xàm với Trung Quốc, bị ngài Tập sói già dạy cho bài học, cuối cùng...tự lão đàm phán với bản thân lão, rồi..xìu xìu ký hòa ước theo ý Trung Quốc "gỡ ghẻ" !
Y hệt như vậy, nổ nổ hù hù I ran, bị I ran oánh trả, nếu công bố có lính Mỹ đi đời nhà ma, hay bị thương, mà...hỏng dám tấn công 52 điểm như đã nổ thì xệ quá. Bèn NỔ "all is well"! Ra cái điều "ồ tại I ran tấn công vô không khí, chớ nếu mà dính lính Mỹ thì đã bị tui bom 52 điểm rồi"
Rõ tội nghiệp cho lão TRUMP PINOCCHIO và tội cho mạng sống người dân Mỹ bị lão TRUMP PINOCCHIO đưa vào vòng nguy hiểm chỉ vì lão nghĩ lão giỏi hơn các tổng thống tiền nhiệm! Kết quả đầu tiền là công nhân làm việc ở I rắc phải lo di tản, tháo chạy lẹ, lính Mỹ ở khắp nơi trên thế giới đối mặt với nguy cơ bị tấn công lớn gấp nhiều lần trước đây. Một tên giết người nay đã nghiễm nhiên trở thành một kiểu "tử vì đạo" nhờ "công" của TRUMP PINOCCHIO!
I rắc lên tiếng đuổi thẳng Mỹ ra khỏi I rắc, lão TRUMP PINOCCHIO giở trò DU CÔN, bỏ mặt nạ xuống, đòi trả tiền xây dựng căn cứ v.v.. rồi mới đi. I ran ngủm kèo đu một tên tướng, có tên khác lên thay liền, đổi lại, được quá trời lợi ích !!! Lão Trump PINOCCHIO làm cho quân Mỹ đóng ở I rắc từ vị thế "được I rắc mời ở lại giúp" thành ...QUÂN XÂM LƯỢC - Nước người ta yêu cầu rời đi, mà trở mặt, nhất định không đi, là quân xâm lược chớ còn gì nữa.