Trang 12 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213142262112 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 111 đến 120 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #111
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Một trong những cái VÔ CÙNG KHÔI HÀI của các " trự " , đó là màn "đòi dạy khôn cho chủ nhân" !!!

    Thập niên trước, các " trự " cứ lo "dạy khôn" cho Mỹ, thi nhau ra sức hài tội, đấu tố Việt Nam, tìm đủ mọi "pằng chứng" đưa ra cho quan thầy cũ là Mỹ, nhằm mục đích kêu gọi Mỹ không bang giao, không làm ăn mua bán với VN v.v..

    Than ôi, hành vi có thể nói là ĐẠI NGU NGỐC này, dẫn tới kết quả hoàn toàn trái ngược với mong muốn của các " trự " , đó là:

    1/Bị dân Việt trong nước CĂM GHÉT, vì các " trự " đang gián tiếp ra sức phá công việc làm ăn buôn bán và thu nhập của họ. Mỹ bang giao, làm ăn buôn bán, mua đồ của Việt Nam, có nghĩa là người nông dân Việt, bà con Việt có dịp kiếm xèn ! Các " trự " ra sức xuyên tạc, tìm cách ngăn trở, nghĩa là gây hại cho túi tiền của họ, bị họ ghét là dĩ nhiên

    2/Bị quan thầy cũ GHÉT, vì muốn ...dạy đời quan thầy !!!
    - Các " trự " cho là quan thầy ngu, bị "cộng sản gạt", nhưng CHÍNH CÁC " TRỰ " mới là phía NGU VÀ ĐẠI ĐẦN ĐỘN, khi quên suy nghĩ: nếu người ta ngu như các " trự " nghĩ, thì người ta đâu có làm QUAN THẦY của các " trự " ! Người ta "ngu" như các " trự " nghĩ, đất nước người ta đâu trở thành siêu cường như hiện nay.

    Các " trự " vừa NGU ĐẦN, vừa THÍCH SỐNG TRONG ẢO MỘNG, không nhìn vào thực tế, cực đoan nhắm mắt, khư khư ôm giữ dù thấy rõ MÌNH ĐÃ SAI.

    Gần 50 năm vẫn không có màn hề nào khác ngoài màn "đấu tố" !

    Cứ cho rằng hễ "khui hụi" "khui hũ mắm" ra, hoặc thậm chí là xuyên tạc vẽ vời nói xấu VN thêm, thì chắc mấy quốc gia khác người ta sẽ ...nghe lời xàm tào lao của mấy " trự " mà ...gây hại cho Việt Nam, rồi "VN sẽ sụp đổ"

    Tội nghiệp vô cùng !!!

    Cái màn "đấu tố" "xuyên tạc" , "ngày đêm tìm cách nói xấu" hoặc cứ rình rập mỗi khi trong nước có vụ sập cầu, cháy chợ, tai họa gì xảy ra là bắt đầu BU VÔ, CHU MỎ NHỌN "phân tích" theo hướng rất ác ý, chẳng mang lại bất kỳ kết quả nào cho các " trự " theo ý các " trự " muốn. Trái lại, nó còn gây phản cảm, làm cho đại chúng từ từ người ta thấy GHÉT các " trự ". Nhìn rõ ý định tiêu cực của các " trự ". Ý muốn phá hoại chứ không phải là xây dựng.

    Thực tế thì Mỹ và tất cả các quốc gia khác trên thế giới, họ chả có bị ai "gạt" hết ráo. Chẳng qua họ không có "ke" tới vụ "cộng sản hay không cộng sản". Họ chỉ "ke" tới cái LỢI ÍCH. Làm ăn buôn bán có lợi, là họ làm, là bang giao thôi. Còn bị thiệt hại túi tiền, thì từ "bạn" trở thành "thù" liền. Bằng cớ là Trump rất hỗn xược với các đồng minh mà Trump nổ nghĩ là không mang lại xèn cho Mỹ. Ví dụ Nam Hàn dù là đồng manh của Mỹ, vẫn bị Trump nổ ăn nói và có thái độ coi như CON CHÓ, trong khi tên Ủn (một đứa dùng cà nông giết chết chú của nó, Ủn là một dạng đại ác ma) thì Trump nổ lại cười toe toét bắt tay thân thiện.

    Trump nổ gặp ông Quang thì cúm núm nâng ly, còn cố tình hạ thấp tay nâng ly tỏ sự nhún nhường, gặp ông Phúc là cười toe toét bắt tay thân thiện, tại làm sao vậy? Vì ông Phúc mang đô la tới, ký kết các hợp đồng mua phi cơ, mua này kia của Mỹ, Trump nổ không cười toe toét mới là lạ!!!

    Quá khứ Mỹ bán đứng đồng manh VNCH, đi đêm bắt tay với Chung Quốc, tàn ác hơn là giấu nhẹm không cho phía VNCH biết, dẫn tới phía VNCH "sừng" với Chung Quốc (vì nghĩ xảy chuyện chắc có đệ thất hạm đội can thiệp!!!), rồi cuối cùng phía VNCH té bật ngửa khi Mỹ tuyên bố đứng ngoài, tàu thì bị phía Chung Quốc bắn nát bét, binh sĩ tử thương tức tưởi !!!

    Mỹ đi đêm với Chung Quốc, bắt tay với Chung Quốc, là "Mỹ bị Chung Quốc gạt" ???

    Trong khi tí cận mỏ cá còn đang phiêu du lo đi "dạy khôn" cho các nguyên thủ quốc gia - những người giữ những vị trí cao tuốt luốt trên trời, sự thông minh vượt xa diệu vợi khi so với tí cận mỏ cá (một tay sinh viên hư hỏng, báo đời cha mẹ, háo danh, bị người ta mang ra làm trò hề, khoái những thứ tung hô và danh xưng hão "lãnh đạo", rồi làm chuyện ruồi bu), thì tí cận mỏ nhọn làm những thứ hữu ích cho bản thân, cho cộng đồng.


    Tí cận mỏ nhọn với video hướng dẫn 10 mẹo giúp bạn chụp ảnh đường phố tốt hơn

  2. #112
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Đám loạn dân chống chính phủ Hồng Công lấy cớ "biểu tình" để đập phá, đốt phá, chặn sân bay, gây ách tắc giao thông. Một số người "ủng hộ" đám loạn dân, chỉ trích cảnh sát khi cảnh sát xuất hiện tái lập trật tự. Cảnh sát buộc phải dùng dùi cui, vòi rồng, sau khi đã dùng lời không xong. Người ủng hộ đám loạn dân cho rằng "vì nói bình thường hòa hoãn không nghe thì phải bạo lực chính phủ mới nghe". Một lập luận CỰC KỲ NGU NGỐC. Họ quên rằng: đâu phải chỉ mình anh mới biết sử dụng bạo lực ???

    Chuyện gì xảy ra nếu bạo lực được dung túng? Chuyện xảy ra là: cảnh sát không can thiệp khi đám loạn dân áo đen đốt phá, đập phá nhà ga, vậy thì khi những người chống đám loạn dân này, họ xuất hiện, sử dụng bạo lực tấn công đám loạn dân áo đen này, cảnh sát cũng sẽ ..ngó lơ !!!

    Khi đó, chính đám loạn dân lại ...kêu ca vì sao cảnh sát không can thiệp. Hài chưa ?

    Bình thường thì lên án, chống đối lực lượng hành pháp. Tới khi gặp "côn đồ thứ thiệt" nó vác mã tấu tới chém, lại ..cầu cứu cảnh sát. Ngộ vậy ???

    Cho nên, trong mọi trường hợp, BIỂU TÌNH ÔN HÒA là ok, nhưng chống lại lực lượng chấp pháp sở tại, hoặc có hành vi đốt phá là SAI, và phải được DẬP TẮT ngay từ đầu, DẬP TRIỆT ĐỂ. Nếu không, tình trạng vô luật pháp mạnh ai nấy vác dao chém nhau sẽ xuất hiện.

  3. #113
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Những bức ảnh tuyệt vời của tác giả Irene Rudnyk - nữ nhiếp ảnh người Ukraine, hậu trường buổi chụp ảnh với nguồn sáng tự nhiên từ cửa sổ trong một không gian rất nhỏ hẹp.



  4. #114
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Sở thích của Irene Rudnyk là tận dụng nguồn sáng thiên nhiên, với các ống kính có khẩu mở lớn - cô thường sử dụng ống Canon 85 1.2 + máy Canon 5D Mark III.


  5. #115
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Nào chúng ta cùng nắm tay nhau diệt sạch lũ cộng sản quyết không lùi bước.

    Bài quốc ca mới Hong Kong phiên bản tiếng Việt


  6. #116
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Together we fight for freedom and democracy and must swipe all communists out of our country and we never surrender!


  7. #117
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Chloé Stafler - A Jamais

  8. #118
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Chloe Stafler với ca khúc dễ thương La vie en rose

  9. #119
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Mỹ nữ Daniela Andrade với ca khúc La Vie En Rose

    Hold me close and hold me fast
    The magic spell you cast
    This is La Vie En Rose

    When you kiss me heaven sighs
    And though I close my eyes
    I see La Vie En Rose

    When you press me to your heart
    I'm in a world apart
    A world where roses bloom

    And when you speak...angels sing from above
    Everyday words seem...to turn into love songs

    Give your heart and soul to me
    And life will always be
    La Vie En Rose

  10. #120
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Guitar solo tuyệt vời !!!

Trang 12 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 210111213142262112 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •