Trang 115 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 1565105113114115116117125 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1,141 đến 1,150 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #1141
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827

  2. #1142
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Bleh bleh bleh...thèng chó đẻ tập mắc dịch hại thẻng đệ ni đi bán muối luôn òi, ahahaha

    Tướng Iran chết vì mắc dịch Covid-19

    Chuẩn tướng Nasser Shabani, chỉ huy cấp cao của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, qua đời sau khi nhiễm nCoV.
    Cái chết của tướng Shabani được hãng thông tấn bán chính thức FARS của Iran xác nhận hôm nay. Ông là chỉ huy cấp cao nhất của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) qua đời vì nhiễm nCoV tính tới nay.

    Bản tin của FARS không nêu chi tiết tướng Shabani lây nhiễm nCoV từ đâu và vì sao ông không qua khỏi sau khi mắc bệnh. Truyền thông Iran không cho biết tuổi của Shabani, nhưng ông này bắt đầu binh nghiệp từ năm 1982, trong thời kỳ chiến tranh Iran - Iraq.



    Tướng Nasser Shabani đã bị mắc dịch do thèng chó đẻ tập mắc dịch hại chết.

    Trump âm tính với Covid -19

    Trump không nhiễm nCoV mặc dù từng tiếp xúc với một số người dương tính với virus.



    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/trump...v-4069440.html

  3. #1143
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Hại thằng đệ... tí tửng tí tửng blah blah blah..."

    Con ƠI NHỚ LẤY CÂU NÀY,
    Nghe LỜI TRUMP NỔ, CÓ NGÀY RA MA !!!


    Người Trung Quốc 'sốc và khoái trá' xem cách Mỹ ứng phó dịch COVID-19


    Tổng thống Mỹ Donald Trump từng nhiều lần tuyên bố Mỹ đang kiểm soát tốt dịch COVID-19 - Ảnh: REUTERS

    Người dùng mạng Trung Quốc thậm chí so sánh Tổng thống Mỹ Donald Trump là một trong các thành viên của nhóm "F4" - một biệt danh để nói về 4 quan chức ở tỉnh Hồ Bắc đã thất bại trong phản ứng với COVID-19.

    Ít nhất có thể nói công tác xử lý dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ Mỹ đã không tuyệt cho lắm, trang Quartz bình luận trong một bài viết ngày 6-3.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thẳng thừng lên án các sự thật khoa học. Tiêu biểu là vụ Tổ chức Y tế thế giới đánh giá tỉ lệ tử vong của COVID-19 có thể cao hơn ước tính ban đầu và có thể lên tới 3,4%, nhưng ông Trump đã khẳng định đây là một "con số sai" vì tỉ lệ tử vong đối với dịch bệnh này là "dưới 1%".

    Trong khi đó, người Mỹ đang trả những khoản tiền đắt đỏ để xét nghiệm và cách ly. Ngoài ra còn có những lo ngại về sự minh bạch trong cách truyền đạt của các quan chức Mỹ với người dân về dịch bệnh này.


    Từ bên kia nửa vòng trái đất, nhiều người ở Trung Quốc đang phản ứng với những diễn biến này bằng một thái độ trộn lẫn giữa "sốc và khoái trá".

    Họ cảm thấy thật khó tin khi một siêu cường của thế giới như Mỹ lại có thể vụng về trong cách phản ứng với COVID-19, thậm chí nước Mỹ đã có nhiều tuần chuẩn bị để đối đầu với dịch.

    Ca bệnh COVID-19 đầu tiên của Mỹ được ghi nhận vào ngày 20-1 ở bang Washington, cách thời gian phát hiện ca đầu tiên ở Trung Quốc nhiều tuần. Nhưng giờ dịch đang lây lan nhanh ở Mỹ, với hơn 60 ca tử vong và hơn 3200 ca nhiễm ở 49 bang.


    Trên mạng xã hội Weibo của Trung Quốc, người dùng mạng đã xem các bài đăng dưới hashtag #Tình hình virus corona ở Mỹ hơn 500 triệu lượt.

    Ở các phần bình luận, nhiều người Trung Quốc tỏ ra ngạc nhiên khi một quốc gia như Mỹ lại vất vả trong việc đối phó dịch bệnh và rằng hệ thống chăm sóc y tế của Mỹ đã không được trang bị đầy đủ để chữa trị các ca bệnh COVID-19 tăng nhanh.

    "Chính xác đây là lý do có ít ca nhiễm ở Mỹ. Người dân thậm chí còn không muốn đi xét nghiệm bởi vì chi phí cao" - một người dùng bình luận dưới một bài viết nói về một người Mỹ về từ Vũ Hán đã nhận một hóa đơn khổng lồ sau khi các quan chức y tế Mỹ tiến hành cách ly bệnh nhân này. Ở Trung Quốc, xét nghiệm và điều trị COVID-19 đều miễn phí.

    Một số người Trung Quốc thậm chí gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là "F1" trên mạng xã hội. Thuật ngữ này đề cập tới "F4" - một nhóm nhạc nam Đài Loan gồm 4 người khá nổi tiếng vào thập niên 2000. "F4" giờ đây đang được sử dụng như một biệt danh để chỉ 4 quan chức của tỉnh Hồ Bắc được xem là đã thất bại trong việc kiềm chế COVID-19.

    "F4" hay "F4 Hồ Bắc" thời gian qua đã được người dùng mạng Trung Quốc sử dụng để chế giễu 4 quan chức là bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Tưởng Siêu Lương, tỉnh trưởng tỉnh Hồ Bắc Vương Hiểu Đông, bí thư Thành ủy Vũ Hán Mã Quốc Cường và thị trưởng Vũ Hán Chu Tiên Vượng. "Hồ Bắc có F4, còn Mỹ có F1" - một người dùng mạng viết.

    Phản ứng chậm của Mỹ cũng vô tình có lợi cho Trung Quốc, dễ thấy nhất là trên mặt truyền thông. Nhiều tờ báo của Trung Quốc đã đăng các bài bình luận chỉ trích Mỹ không hành động quyết liệt để kiểm soát dịch.

    Trong số này có một bài viết trên trang Tân Dân Vãn Báo của Thượng Hải hôm 2-3, có đoạn: “Mỹ là siêu cường duy nhất trên thế giới, trình độ phát triển cao hơn Trung Quốc, thì lẽ ra điều kiện chữa bệnh và phòng ngừa dịch nên cao hơn Trung Quốc".

    Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc thậm chí đi xa hơn khi đăng lại một bài phân tích từ tài khoản WeChat của một blogger độc lập, trong đó tuyên bố: "Mỹ nợ Trung Quốc một lời xin lỗi. Còn thế giới nợ Trung Quốc một tiếng cảm ơn". Bài viết này cũng được đăng lại trên một số tờ báo khác của Trung Quốc.

    Giờ đây, trên mạng xã hội Trung Quốc, nhiều thuyết âm mưu cũng xuất hiện với nội dung cho rằng thật sự Mỹ phải chịu trách nhiệm cho sự lây lan của virus corona chủng mới.

    "Hãy lên WeChat, Weibo và công cụ tìm kiếm Baidu mà xem! Đầy rẫy những thứ như 'Hãy nhìn vào tất cả quốc gia khác đang ngã bệnh' hay 'con virus đến từ Mỹ' và những thuyết âm mưu thuộc các cấp độ khác nhau" - Tiêu Cường (Xiao Qiang), một giáo sư thỉnh giảng tại Trường Thông tin thuộc Đại học California ở Berkeley, cho biết.

  4. #1144
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà..
    Những đứa NGU VÔ ĐỐI và TÂM ĐỊA CÙNG HUNG CỰC ÁC mong cho Trung Quốc và người dân của họ chết thảm, tí tửng khi thấy có dịch bệnh xảy ra ?

    Khà khà khà...
    TRỜI CAO CÓ MẮT !!!


    Đại dịch Covid-19: Trung Quốc đã vượt qua điều tồi tệ nhất

    Trong khi các quốc gia khác đang gồng mình chiến đấu chống đại dịch Covid-19, có những dấu hiệu ở Trung Quốc đại lục cho thấy điều tồi tệ nhất đã qua, theo SCMP (South China Morning Post).


    Sau gần hai tháng bị phong tỏa, phải tuân thủ các quy tắc kiểm dịch nghiêm ngặt và hạn chế đi lại, cuộc sống đang dần trở lại bình thường ở Trung Quốc
    . Đại dịch đã lây nhiễm cho hơn 80.000 người và cướp đi hơn 3.100 mạng sống ở nước này.

    Các công nhân đang dần trở lại với công việc của họ trong khi khối lượng công việc của các nhân viên y tế ở tuyến đầu cũng nhẹ nhàng hơn vì số lượng các ca bệnh mới đã giảm và tình trạng của những người bệnh khác được cải thiện.

    Trường học, nhà máy, các không gian công cộng và các điểm du lịch đang bắt đầu mở cửa trở lại. Ở tỉnh Thanh Hải, phía tây bắc Trung Quốc, nơi chủ yếu nằm trên cao nguyên Tây Tạng đã có 144 trường trung học và trường trung cấp nghề mở cửa trở lại trong khi các địa điểm du lịch ở các tỉnh Vân Nam, Tứ Xuyên và Quý Châu cũng dần hoạt động trở lại từ tuần này.


    Việc nới lỏng một số hạn chế đi lại cũng đồng nghĩa với sự trở về của một số cư dân của tỉnh Hồ Bắc - nơi chủng virus corona mới khởi phát. Một trong số họ là Wu Haijian, 36 tuổi người trở về Hồ Bắc tuần này sau một chuyến đi dài và bị mắc kẹt lại ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam đất nước.

    Để được trở về, Wu và bạn anh đã gọi điện xin phép chính quyền địa phương nhiều lần.

    "Chúng tôi đã gọi điện thoại mỗi ngày, đến nỗi họ (các quan chức địa phương) không buồn nhấc máy khi họ nhìn thấy số của chúng tôi", Wu nói.

    Cuối cùng, yêu cầu của Wu mới được chấp nhận vào đầu tuần này sau khi anh có giấy chứng nhận sức khỏe từ Vân Nam và thư chấp nhận của chính quyền ở Hồ Bắc. Việc mắc kẹt ở Vân Nam trong suốt một thời gian dài đã tiêu tốn của anh Wu 4.300 USD.

    "Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Cuối cùng, tôi cũng được trở về nhà", anh nói.

    Trong khi đó, Wang Faji, một công nhân cũng đi xe buýt từ quê nhà của anh ở Quý Châu, một khu vực nghèo đói thuộc tây nam Trung Quốc để tới Quảng Châu làm việc.

    Công nhân xây dựng 26 tuổi đã làm việc xa quê trong bốn năm qua, chỉ về thăm nhà mỗi năm một lần vào kỳ nghỉ tết Nguyên đán và quay lại làm viejc 15 ngày sau đó. Nhưng năm nay, vì dịch Covid-19 Wang đã ở nhà thêm một tháng không có gì để làm và không có thu nhập.

    Mặc dù mất khoản lương 1 tháng bị ông chủ giữ, Wang nói rằng, thiệt hại như vậy có thể chấp nhận được và ca ngợi những nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn chặn sự lây lan của virus corona.

    "Tôi cảm thấy ấn tượng với những hành động nhanh chóng của chính phủ về vấn đề này", anh Wang bình luận.


    Còn bà Meng Yuecui, 51 tuổi, lao công của một nhà hàng ở Bắc Kinh chia sẻ, dịch Covid-19 đã khiến nhiều chủ nhà hàng lao đao. Tuy nhiên, bà may mắn vẫn được chủ trả lương cơ bản khi nghỉ làm để chống dịch ở quê. Trong khi đó, nhiều đồng nghiệp của bà lại không được may mắn như vậy. Nhiều người bị mất việc do nhà hàng phải đóng cửa hoặc giảm người làm.

    Anh Wang và bà Meng nằm trong số 173 triệu lao động nhập cư Trung Quốc di cư từ các vùng nông thôn đến làm việc tại các thành phố lớn hơn. Khi dịch Covid-19 giảm căng thẳng, ngày càng có nhiều thành phố - bao gồm một số thành phố ở Hồ Bắc - đã dỡ bỏ các hạn chế và cho phép một số công ty, doanh nghiệp mở cửa làm việc trở lại. Một số nơi thậm chí còn thuê xe hoặc mua vé tàu xe cho người lao động để họ quay lại làm việc.

  5. #1145
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    "Hại chết thằng đệ tí tửng tí tửng...blah blah blah ..."

    Thành ra ông bà mình có câu:

    - Cười người chớ có cười lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười!

    Lời khuyên chung cho những đứa NGU VÔ ĐỐI + có tánh tình ÁC NHƠN THẤT ĐỨC: đừng bao giờ tỏ vẻ vui mừng tí tửng khi thấy có dịch bệnh xảy ra (dù là xảy ra cho bất kỳ quốc gia nào), đừng bao giờ giở trò HỀ xàm nhảm kỳ thị chủng tộc, bởi vì TRỜI CAO CÓ MẮT! Giở trò hề xàm nhảm kỳ thị người khác hôm nay, ngày mai coi chừng TRỜI TRẢ BÁO tới chính mình, thân tộc mình dính chưởng, mà còn bị nặng nề hơn người mình từng kỳ thị !



    Covid-19: Italia trải qua ngày có số ca tử vong kỷ lục, đưa tổng số vượt 1.800


    Số ca nhiễm Covid-19 ở Italia tiếp tục tăng mạnh trong ngày 15.3 với hơn 3.500 người nhiễm virus trong một ngày, mức tăng cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát ở châu Âu.

    Theo SCMP, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Italia, Angelo Borrelli thông báo số ca nhiễm Covid-19 mới ghi nhận là 3.590, vượt mức của ngày hôm trước. Tổng số ca nhiễm cho đến nay ở Italia là 24.700.


    Số ca tử vong cũng tăng ở mức cao nhất trong ngày, tăng thêm 368. Tổng cộng có 1.809 người chết.

    “Đây không còn là cơn sóng. Đây là một trận sóng thần”, bác sĩ Roberto Rona, người giám sát đơn vị chăm sóc đặc biệt tại bệnh viện Monza, vùng Lombardy – vùng tâm dịch ở Italia, nói.

    Hiện chưa rõ Italia đạt đến đỉnh dịch hay chưa và số ca nhiễm Covid-19 có còn tăng mạnh hay không, Silvio Brusaferro, giám đốc viện sức khỏe quốc gia, Italia, nói. Với tốc độ lây nhiễm như hiện tại, Italia hoàn toàn có thể vượt số ca nhiễm Covid-19 ở Trung Quốc (hơn 80.000) trong vòng khoảng 2 tuần.


    Chính phủ Italia đã ra lệnh phong tỏa toàn quốc từ tuần trước nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan mạnh. Trường học, nhà hàng, quán cà phê đều bị đóng cửa, các hoạt động tụ tập đông người bị cấm. Phần lớn cư dân Italia ở trong nhà tránh dịch.

    Ở châu Âu, nhiều quốc gia bắt đầu có động thái phong tỏa, giới nghiêm toàn quốc nhằm ngăn dịch. Tại Đức, các quan chức nước này thông báo tạm thời đóng cửa biên giới với Pháp, Thụy Sĩ, Áo, Luxembourg và Đan Mạch.

    Bộ trưởng Nội vụ Horst Seehofer thông báo lệnh đóng cửa biên giới có hiệu lực từ 8 giờ sáng ngày 16.3. Những người làm việc gần biên giới vẫn được phép qua lại. Người dân Đức ở các nước láng giềng được phép quay trở lại đất nước.

    Tính đến ngày 15.3, Đức ghi nhận 5.813 ca nhiễm Covid-19, tăng thêm 1.214 ca và tổng cộng có 11 người tử vong.

    Ở Tây Ban Nha, số ca nhiễm Covid-19 tăng lên tới 7.845, cao thứ hai tại châu Âu sau Italia. Hơn một nửa số ca nhiễm tập trung ở thủ đô Madrid. Tây Ban Nha ghi nhận tổng cộng 296 ca tử vong.

    Chính phủ Tây Ban Nha đã ban bố tình trạng khẩn cấp, đóng cửa nhà hàng, quán bar, hạn chế giao thông công cộng nhưng vẫn cho phép người dân đi làm và mua nhu yếu phẩm.

    Ở Pháp, số ca nhiễm Covid-19 đã tăng lên tới 5.423 và tổng cộng có 127 ca tử vong. Chính phủ Pháp cũng ra lệnh đóng cửa nhà hàng, quán rượu nhưng vẫn cho người dân đi bầu cử ở địa phương.


    Số ca nhiễm Covid-19 trên toàn cầu hiện đã tăng hơn 160.000 và có 6.500 người tử vong, một nửa số ca tử vong này ghi nhận ở Trung Quốc. Số ca hồi phục trên toàn cầu là hơn 76.000.

  6. #1146
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Bleh bleh bleh...hôm sau người cười

    Thèng chó đẻ tập mắc dịch lại hai chết ông giáo sĩ Iran đi bán muối nữa òi !


    Giáo sĩ cấp cao Iran chết vì mắc dịch nCoV

    Golpayegani, thành viên hội đồng giáo sĩ chịu trách nhiệm bổ nhiệm lãnh tụ tối cao Iran, qua đời ở tuổi 78 do nhiễm nCoV.

    Các hãng thông tấn bán chính thức Iran hôm nay đưa tin Hashem Bathayi Golpayegani, thành viên Hội đồng Thông thái, tử vong chỉ hai ngày sau khi được nhập viện và được xác định nhiễm nCoV. Quan chức này đại diện cho khu vực Tehran trong Hội đồng Thông Thái, cơ quan gồm 88 giáo sĩ chịu trách nhiệm bổ nhiệm, giám sát và bãi nhiệm lãnh tụ tối cao.

    Ông là trường hợp mới nhất trong loạt quan chức cấp cao Iran nhiễm dịch bệnh này. Ít nhất 12 quan chức và cựu quan chức, đã tử vong vì nCoV, trong khi 13 người bị nhiễm bệnh và đang bị cách ly hoặc điều trị.



    Giáo sĩ Hashem Bathayi Golpayegani, thành viên Hội đồng Thông thái Iran. Ảnh: Al Arabiya.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/giao-...v-4070164.html

    Thì từ thèng chó đẻ tập mắc dịch lây ra toàn thế giới tê, hahaha

    https://vnexpress.net/interactive/20...corona-4064659

    Giờ xứ đầu bò mắc dịch có đi làm nữa thì cũng chẳng có ai mua bán gì với xứ đầu bò mắc dịch tàu, hôm sau người cười...bleh bleh bleh ahahaha

  7. #1147
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Bleh bleh bleh... kakaka, em bắt đầu thấy thík dzới tí tửng nữa nì ahahaha

    Trump gọi nCoV là 'virus Trung Quốc'



    Trump và các đồng minh gọi nCoV là "virus Trung Quốc", trong khi Bắc Kinh mắc dịch nói "bệnh nhân số 0" đến từ Mỹ.

    "Mỹ sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho những ngành công nghiệp như hàng không và các ngành khác, những ngành đặc biệt bị ảnh hưởng bởi virus Trung Quốc", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng Twitter đêm 16/3.

    Đây là lần đầu tiên Trump gọi Covid-19 là "virus Trung Quốc", dù nhiều đồng minh của ông trước đó đã dùng cách gọi này. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Tom Cotton từng gọi "virus corona Trung Quốc" và tuyên bố "chúng tôi sẽ buộc những người gây ra dịch bệnh phải chịu trách nhiệm".

    Các nhà phê bình chỉ trích bài đăng của Trump, gọi đó là phân biệt chủng tộc và có khả năng kích động phản ứng dữ dội trong cộng đồng người Mỹ gốc Á.

    "Các cộng đồng người Mỹ gốc Á của chúng ta, những người mà ngài đang phụng sự, đã chịu đựng đủ rồi. Họ không cần ngài phải thêm dầu vào lửa nữa", Thị trưởng New York Bill de Blasio cho hay. New York là một trong những bang của Mỹ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do Covid-19.


    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/trump...c-4070502.html

  8. #1148
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Lão già Trump nổ sau màn gọi tên "china virus" bị chính dân Mỹ và giới chức Mỹ phê bình. Lòi thêm cái sự lố bịch, mất tư cách và vô trách nhiệm của lão, đặc biệt trong lúc dịch bệnh đang xảy ra và có nhiều người châu Á đang là nạn nhân của sự kỳ thị vô lối. Những đứa cũng da vàng như ai, mà không thấy mối nguy từ việc kích động kỳ thị chủng tộc mà lão Trump nổ tạo ra, thì những đứa đó, đúng là thuộc loại chỉ có cái hộp sọ rỗng, bên trong không hề có não !!! Tụi hộp sọ rỗng này, quên rằng, một khi đám da trắng cực đoan, bị kích động bởi lời lẽ kỳ thị của lão Trump nổ, thì khi đi đường, cứ thấy bất kỳ ai tóc đen da vàng là gộp chung thành "chinese" và...móc súng ra bắn! Khi đó, phần nhiều những nạn nhân vô tội lãnh đạn sẽ là người Việt !!!

    Trung Quốc thứ thiệt to con lớn xác, giàu sụ, đi đâu thường đi nhóm, có cả súng đâu có ngán tụi kỳ thị cực đoan da trắng, duy có dân Việt Nam nhỏ thó, nghèo, đặc biệt là thành phần các " trự " tối ngày chủ trương ăn bám xã hội, rồi ra đường chửi bới nhau, mơ hoảng chuyện chính trị chính em, mới là số sẽ LÃNH THẸO !


    Nhìn cái cách chống dịch của lão Trump nổ, chỉ xứng đáng xách dép cho Nam Hàn, Trung Quốc và cả ...Việt Nam !

    Chúc mừng người dân Trung Quốc!

    Từ biệt Vũ Hán

    Trung QuốcCác y bác sĩ chi viện Vũ Hán chống Covid-19 bắt đầu rời thành phố, hoàn thành sứ mệnh.

    Tổng cộng 41 đội y tế, gồm 3.675 thành viên sẽ lần lượt rời Vũ Hán trở về địa phương. Họ đã tham gia hỗ trợ 14 bệnh viện tạm thời và 7 bệnh viện được chỉ định ở Vũ Hán trong suốt thời gian chống dịch. Trong đó, 43 y bác sĩ thuộc Bệnh viện Nhân dân tỉnh Thiểm Tây là những người đầu tiên rời đi. Từ 6h30 sáng 17/3, họ lên 9 chiếc xe buýt để trở về.

    "Chúng tôi đến Vũ Hán ngày 4/2 và làm việc tại hai bệnh viện dã chiến trong 40 ngày qua. Cùng với các đồng nghiệp tại Vũ Hán và Hà Nam, chúng tôi đã quản lý 988 giường và điều trị 1.235 bệnh nhân", Ma Fuchun, trưởng khoa cấp cứu, bệnh viện tỉnh Thiểm Tây, nói. "Rất may, các bệnh nhân do chúng tôi chăm sóc không ai tử vong và cũng không có nhân viên y tế nào nhiễm bệnh trong suốt thời gian ở đây".

    Nhóm 43 người này gồm bác sĩ và y tá giàu kinh nghiệm từ các khoa điều trị khẩn cấp, phụ khoa, sản khoa, nhi khoa và thần kinh, tâm lý học.

    "Sự hiện diện của chúng tôi ở đây không chỉ làm giảm bớt gánh nặng cho nhân viên y tế địa phương mà quan trọng hơn là mang lại niềm tin cho người dân Vũ Hán. Đây cũng là cơ hội tốt để nhân viên y tế trau dồi chuyên môn và kinh nghiệm của mình", ông Ma Fuchun cho biết thêm.


    Rời Vũ Hán, nhiều người không kìm được nước mắt vì xúc động. Min Yuting, một bác sĩ, vội vàng lau những giọt nước mắt khi lên xe.

    Sau Thiểm Tây, nhân viên y tế đến từ các tỉnh thành khác như Giang Tô, Cam Túc, Quảng Đông, Sơn Đông, Tứ Xuyên... sẽ lần lượt trở về theo sự sắp xếp.

    Trước đó, 14 bệnh viện dã chiến ở Vũ Hán đóng cửa sau khi hoàn thành nhiệm vụ giảm tải áp lực điều trị bệnh nhân Covid-19. Các bệnh viện dã chiến thời gian qua đã hoạt động hết công suất để điều trị bệnh nhân. Ví dụ, bệnh viện dã chiến được thành lập tại Trung tâm thể thao Vũ Hán mở cửa ngày 12/2 có 1.000 giường đã điều trị cho 1.056 bệnh nhân. Bệnh viện này đóng cửa chiều 8/3.

    Bệnh viện dã chiến được chuyển đổi từ Nhà thi đấu Hồng Sơn, là bệnh viện dã chiến cuối cùng đóng cửa vào 15h30 hôm 10/3 sau 35 ngày điều trị bệnh nhân ở Vũ Hán.

    Khi chuyến xe rời đi, các nhân viên cảnh sát đứng đợi tại cổng thu phí đường cao tốc để chào tạm biệt những nhân viên y tế.


    Dịch bệnh ở Trung Quốc đã giảm đáng kể, song giới chức nước này bắt đầu lo lắng về những người trở về từ các điểm nóng khác trên thế giới như Iran và Italy.
    Hôm nay, Trung Quốc ghi nhận thêm 21 người nhiễm nCoV, trong đó 20 ca "ngoại nhập" và chỉ một ca lây nhiễm nội bộ ở Vũ Hán. Tổng số người chết trên toàn Trung Quốc đại lục lên 3.226. Trong 80.881 ca nhiễm, hơn 3.200 trường hợp nguy kịch và hơn 68.000 người đã phục hồi.

  9. #1149
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Chó Bắc kinh đã chết sau khi mắc dịch Vũ Hán nì

    Chó Bắc kinh từng nhiễm nCoV Vũ Hán đã chết

    HONG KONG - Con chó đầu tiên trên thế giới nhiễm nCoV đã chết sau khi âm tính với virus và được trả lại cho chủ nhân.

    "Chúng tôi được chủ của con chó thông báo rằng nó đã chết hôm 16/3", một phát ngôn viên của Cơ quan Nông nghiệp, Ngư nghiệp và Bảo tồn Hong Kong (AFCD) cho biết hôm nay. "Người chủ nói rằng bà chưa muốn làm xét nghiệm pháp y để xác định nguyên nhân cái chết của con vật".



    Con chó nhiễm nCoV và chủ nhân. Ảnh: Facebook.

    Báo đảng CS VC liu manh cho hay:https://vnexpress.net/the-gioi/cho-t...t-4071126.html

  10. #1150
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khà khà khà...
    Hơn 40.000 người "chiến sĩ" tuyến đầu (Vũ Hán) của Trung Quốc đến giờ phút này mới được cởi bỏ lớp "mặt nạ", thở phào vì dịch tạm qua. Đằng sau lớp khẩu trang là những nụ cười lạc quan.



Trang 115 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 1565105113114115116117125 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •