Tổng Thống Mỹ Donald Trump thừa nhận COVID-19 nguy hiểm hơn cảm cúm thông thường, mặc dù trước đây, ông từng nhiều lần nói ngược lại, theo CNN.
“Đây không phải là cảm cúm. Nó rất hung ác,” ông Trump nói tại buổi họp báo chiều Thứ Ba, 31 Tháng Ba, trong lúc bàn về một người bạn thân của ông đang hôn mê vì COVID-19.
Lời thừa nhận này trái với những gì Tổng Thống Trump từng nói trước đây.
Ngày 9 Tháng Ba, ông viết trên Twitter rằng: “Năm ngoái, có 37,000 người Mỹ chết vì bệnh cúm thường. Trung bình mỗi năm có 27,000 đến 70,000 người chết. Chẳng có gì phải đóng cửa, sinh hoạt và kinh tế vẫn diễn ra. Vào lúc này, chỉ có 546 ca COVID-19 và 22 ca tử vong. Cứ suy nghĩ đi!”
Hai ngày sau khi Tổng Thống Trump nói như vậy, Bác Sĩ Anthony Fauci, giám đốc Viện Quốc Gia Bệnh Truyền Nhiễm và Dị Ứng, cảnh báo rằng COVID-19 “làm chết nhiều người hơn bệnh cúm thường gấp 10 lần.”
Trong buổi họp báo vào Thứ Ba, ông Fauci cho rằng người Mỹ nên chuẩn bị đón nhận tin hơn 100,000 người chết vì COVID-19.
Giữa lúc dịch bệnh đang hoành hành dữ dội, Tổng Thống Trump cảnh báo cả nước rằng mọi người sẽ trải qua “hai tuần rất rất đau đớn” sắp tới.
“Tôi muốn mỗi người Mỹ phải chuẩn bị cho những ngày gian khổ phía trước. Chúng ta sẽ trải qua hai tuần rất khó khăn,” ông nói tại buổi họp báo.
Ông cho biết ông hy vọng, sau đó, nước Mỹ có thể thấy chút “ánh sáng cuối đường hầm.”
“Và sau đó, hy vọng, như các chuyên gia dự đoán, và tôi nghĩ như nhiều người dự đoán, sau khi đã nghiên cứu rất kỹ, chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy chút ánh sáng thực sự cuối đường hầm, nhưng hai tuần tới sẽ rất đau đớn, rất rất đau đớn.”
Tổng Thống Trump cũng biện minh cho năng lực làm xét nghiệm COVID-19 của Mỹ, mặc dù nhiều nhân viên y tế than phiền rằng họ không thể làm xét nghiệm cho bất kỳ người nào cần phải xét nghiệm.
“Chúng ta đang làm nhiều hơn bất kỳ nước nào khác trên thế giời. Chúng ta làm xét nghiệm rất chính xác,” ông Trump nhấn mạnh.
Ông cũng cho biết chính phủ liên bang đang giữ lại gần 10,000 máy thở vì nhu cầu sắp tới sẽ “tăng vọt.”