Trang 4 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454104 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #31
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khi các " trự " vẫn tiếp tục bị "Bác" hành hạ trong đầu, không giờ phút nào được thanh thản, so nao óc o chứa toàn đồ dơ chất thải, thì dân Việt Nam vui tươi chờ xem trận cầu được trông đợi, sẽ diễn ra trong chưa đầy 4 giờ nữa

    Thái Lan - Việt Nam: Cuộc chiến giữa lịch sử và hiện tại

    Thái Lan vượt trội về đối đầu, nhưng Việt Nam đạt phong độ cao hơn trước cuộc chiến tại vòng loại World Cup 2022.


  2. #32
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Anh hùng keyboard Kiatisak phát ngôn tự cao tự đại thiếu thực tế, sau đó Thái bị Việt Nam đập gục mặt, ê chề, sùng gà lên (hơi giống lão Trump nổ), tìm cách tung cả "chịu đô" ra mời huấn luyện viên về để "rửa hận"

    Đội Thái và cả huấn luyện viên bị áp lực chưa từng thấy về chuyện phải thắng Việt Nam ở trận cầu sắp diễn ra. Nếu tuyển Việt Nam đủ tự tin, không bị "khớp", nhất định khả năng thắng là rất cao.

    Nishino: 'Thực tế ở Thái Lan khác xa suy nghĩ của tôi'

    HLV Akira Nishino gặp nhiều khó khăn trong việc hòa nhập với công việc và môi trường mới ở đội tuyển Thái Lan.

    Akira Nishino từng đưa Nhật Bản vào vòng 1/8 World Cup 2018, và được tôn vinh là huyền thoại bóng đá xứ hoa anh đào. Tuy nhiên, khi được phóng viên Nikkan Sports hỏi liệu có thể tái hiện thành công ấy ở Thái Lan không, HLV sinh năm 1955 ngập ngừng khoảng 10 giây mới chọn được từ diễn tả phù hợp: "Đó là một trải nghiệm hoàn toàn khác so với quá khứ".

    "Bóng đá ở Thái Lan đang phát triển. Họ đứng thứ 115 thế giới, kém xa so với vị trí thứ 33 của Nhật Bản. Thái Lan chưa tiếp cận được với trình độ của châu Á hay thế giới. Lúc này, tôi chưa thể nói được gì nhiều về triển vọng tại đây", Nishino nói tiếp

    Nishino nhận lương gần một triệu USD một năm ở Thái Lan. Liên đoàn bóng đá và người hâm mộ nước này kỳ vọng nhà cầm quân 64 tuổi sẽ đòi lại vị thế số một Đông Nam Á sau những thất bại liên tiếp trước đại kình địch Việt Nam.

    "Trước khi đến Thái Lan, tôi thậm chí không biết sông Mekong hay eo biển Malacca ở đâu", Nishino thừa nhận. "Công việc này thực sự tốn nhiều tâm sức. Ngay khi nhận việc, tôi cũng không dám hứa sẽ giúp Thái Lan vượt qua vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Sẽ rất thú vị nếu chúng tôi có thể vượt qua UAE, sau khi giải quyết xong các đội Đông Nam Á".

    Hợp đồng của Nishino với Thái Lan có thời hạn hai năm. Ông sẽ kiêm nhiệm công việc ở cả đội tuyển quốc gia lẫn đội U23. Song song với vòng loại World Cup 2022, cựu HLV đội tuyển Nhật Bản còn chinh chiến ở SEA Games 30 và vòng chung kết U23 châu Á 2020 - nơi Thái Lan là chủ nhà. "Tôi đã vỡ vạc được nhiều bài học trong sự nghiệp và chắt lọc những thứ có ích vào công tác huấn luyện. Tôi cố gắng không để những điều tiêu cực ảnh hưởng tới tính cách và triết lý của mình", Nishino chia sẻ khi được hỏi về áp lực công việc ở Thái Lan.

    Trận ra mắt chính thức của Nishino với Thái Lan là gặp Việt Nam ngày 5/9, ở loạt trận mở màn vòng loại World Cup 2022.

  3. #33
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Tít trên cao dáng tròn xinh xinh
    Soi xuống trần ánh sáng dịu dàng
    Rằm tháng tám bóng Hằng trong sáng
    Em múa ca vui đón chị Hằng

  4. #34
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Cậu bé "hậu thân" của Lý tiểu Long, với những đường múa côn nhị khúc hoàn toàn khớp với đoạn phim của Lý phát sau lưng cậu. Chính xác từng động tác và khớp hoàn toàn thời gian thực.

  5. #35
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Chiếc Đèn Ông Sao Đội SƠN CA Đài TNVN Thu thanh sau 1975

    Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu.Cán đây rất dài cán cao quá đầu.
    Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !

    Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !

    Đây đèn ông sao sao năm cánh tươi vàng. Ánh sao sáng ngời chiếu miền non ngàn.
    Em cầm đèn sao em hát vang vang. Đây ánh hoà bình đuổi xua loài xâm lăng !

    Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! Đây ánh sao vui chiều xa non ngàn. Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh. Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi !

  6. #36
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Nhớ lại thời kỳ đất nước vừa hòa bình, thân thể mẹ Việt Nam mang đầy thương tích của chiến tranh, nhà nhà gặm bo bo cạp khoai mì, chạy ăn từng bữa. Nhìn lại bây giờ, toàn dân Việt Nam đã tiến một bước dài !!!

    Hai ngày trước trận tuyển Việt Nam đấu Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022, giá vé chợ đen được đẩy lên chóng mặt, gần 10 triệu đồng/ cặp vé. Sức nóng của trận đại chiến giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan sớm được đẩy lên, với cơn sốt vé chưa từng có. Theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet tại Bangkok, giá vé chợ đen đang ghi nhận liên tiếp những kỷ lục. Hầu hết các vé này được rao bán cho CĐV Việt Nam, khi CĐV Thái Lan thường không chấp nhận bỏ ra số tiền lớn để mua từ "cò vé"


    Trên các diễn đàn người Việt ở Thái Lan, giá một cặp vé lên tới hơn 10 nghìn Baht (tương đương gần 10 triệu đồng), cao gấp 8-9 lần so với vé giá gốc. Những người rao bán thậm chí còn "doạ" nếu không mua nhanh sẽ hết.

    Ở trận đấu diễn ra vào ngày 5/9 tới, các CĐV Việt Nam mua vé vào sân rất khó khăn, bởi chủ nhà chỉ dành 2.244 vé bán cho CĐV Việt Nam. Điều đáng nói, vé này có mệnh giá đắt hơn so với vé dành cho các CĐV chủ nhà.

    Cụ thể, vé dành cho CĐV Thái Lan có 3 mệnh giá là 200, 350 và 500 baht (khoảng 150.000 đồng đến 400.000 đồng). Còn giá vé dành cho CĐV Việt Nam lên tới 650 bath (khoảng 490.000 đồng).

    Theo quy định của FIFA, số lượng vé dành cho đội khách chỉ chiếm 8% số ghế ngồi. Điều này đồng nghĩa với việc đoàn quân của HLV Park Hang Seo chỉ nhận được sự ủng hộ của rất ít CĐV trên đất Thái. Mỗi người được mua tối đa 4 vé và phải xuất trình hộ chiếu để nhân viên an ninh kiểm tra. Trước đó, ở đợt bán vé đầu tiên hôm 5/8, khoảng 5.000 vé "Early Bird" (loại vé đặt trước đi kèm các ưu đãi) đã hết sạch, chỉ vài tiếng sau khi Liên đoàn bóng đá (FAT) mở bán. Tình trạng tương tự diễn ra trong đợt mở bán thứ 2 cũng hết veo trong vòng... 15 phút, với khoảng 10.000 vé.

    Theo tờ Siam Sports, số lượng vé phát hành cho người hâm mộ bóng đá Thái Lan quá ít so với nhu cầu. Việc BTC chọn sân Thammasat đã góp phần tạo nên cơn sốt vé lớn. Sức chứa của sân của Thammasat chỉ vào khoảng 25.000 chỗ ngồi. Trong khi đó, SVĐ quốc gia Thái Lan, Rajamangala - hiện đang tu sửa để chuẩn bị cho VCK giải U23 châu Á 2020, có sức chứa lên tới 60.000 chỗ ngồi.

    Việc CĐV Việt Nam không thể mua vé, hoặc mua với giá rất đắt lên tới gần 10 triệu/cặp từ chợ đen, càng khiến trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan trở nên nóng hơn bao giờ hết.

  7. #37
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Tuấn Anh, Tiến Linh, Hồng Duy đá chính
    HLV Park có những sự lựa chọn bất ngờ khi ông để Văn Hậu, Huy Hùng và Anh Đức dự bị trong trận gặp Thái Lan diễn ra lúc 19h.

    Đội hình thi đấu

    Thái Lan: Siwarak, Theerathon, Pansa Hemviboon, Manuel Tom Bihr, Tristan Do, Tanaboon, Sarach Yooyen, Phitiwat, Chanathip, Thitiphan, Supachok.

    Việt Nam: Văn Lâm, Tiến Dũng, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Hồng Duy, Trọng Hoàng, Hùng Dũng, Tuấn Anh, Quang Hải, Văn Toàn, Tiến Linh.






  8. #38
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Đống phân lúc nào cũng phun rác rưởi ra, đừng nói chuyện rác rưởi về bọn cộng sản ba xạo ke nữa đống phân ui

    Anh nông dân đã nhận thức rõ về chế độ cộng sản và phát biểu rất chuẩn: chủ nghĩa Mác Lenin là cục cứt...


  9. #39
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    Khi 1 tên cộng sản chết là cả thế giới ăn mừng, mần răng rứa ? Sao những tên lãnh tụ cộng sản luôn bị quần chúng nhân dân nguyền rủa, chửi chó, bôi trâu chét chó lên mặt vậy tề ?? hế hế hế


  10. #40
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khí thế quá, vui quá !!!
    Rợp màu cờ !!!




    Trên sân khấu Trống Đồng, ca sĩ Ngọc Sơn, MC Thanh Bạch cùng các nghệ sĩ khác liên tục khuấy đảo không khí, cùng dõi theo bước chân Quang Hải và đồng đội thi đấu trên đất Thái Lan. Tại đây, ba màn hình LED được lắp đặt, thu hút gần 1.000 người đến xem.




    MC Thanh Bạch liên tục đánh trống khuấy động bầu không khí. Tiếng hò reo, kèn trống của cổ động viên xung quanh vang lên sôi động.


    Các cổ động viên trong trang phục cờ đỏ sao vàng cùng vỗ tay, hát vang ca khúc "Tôi yêu Việt Nam". Thời tiết ở đây gió nhẹ, không mưa.


    Anh Minh Đoàn (quận 2) cùng hai con trai ra sân Hoa Lư "tiếp lửa" cho thầy trò Park Hang-seo. "Thi đấu trên sân Thái Lan, nhưng hiện đội tuyển Việt Nam có phong độ cao hơn. Tôi nghĩ đây sẽ là trận đấu cân bằng, khó khăn cho cả hai đội", anh Đoàn nói.



    Phần lớn trận đấu, bóng vẫn lăn chủ yếu trên phần sân Việt Nam. Dù vậy, Thái Lan không tạo được nhiều tình huống nguy hiểm cho khung thành Đặng Văn Lâm. Tuyển Việt Nam cũng có vài cơ hội, nhưng Văn Toàn, Quang Hải, Công Phương... không tận dụng.

    "Một điểm trong trận khởi đầu tại sân Thái Lan không phải là kết quả tồi với HLV Park Hang-seo. Hy vọng ở lần tái đấu tại Mỹ Đình vào ngày 19/11, Việt Nam sẽ giành trọn 3 điểm trước đối thủ", anh Nguyễn Văn Thắng nói.

    Ở trận đấu còn lại bảng G, Malaysia thắng ngược Indonesia 3-2 trên sân Bung Karno, Jakarta. Thầy trò Tan Cheng Hoe là đội duy nhất có ba điểm sau loạt trận đầu tiên bảng G. Ở lượt đầu, đội còn lại của bảng là UAE được nghỉ.

    Vòng loại thứ hai gồm 40 đội, chia đều ra tám bảng. Các đội đấu vòng tròn hai lượt tính điểm. Tám đội đầu bảng cùng bốn đội đứng thứ hai mỗi bảng có thành tích tốt nhất sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ ba, đồng thời giành suất dự vòng chung kết Asian Cup 2023.

Trang 4 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 234561454104 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •