Trang 11 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 9101112132161111 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 101 đến 110 / 1359

Chủ đề: Tôi nói đồng bào nghe rõ không?

  1. #101
    Tham gia
    12-06-2012
    Location
    Toronto
    Bài viết
    827
    À, thì ra thèng súc vật natra ni nó chỉ có bấy nhiêu thôi, thật ra nó rỗng tếch chẳng có não chi mô ! hía hía hía y chan như con khỉ già chỉ có 36 chiêu múa qua múa lại rồi tèo vô lăng ba đình nằm phơi khu để mặc nhân dân đau khổ vì cái tà thuyết của nó.

    Pà con xem thanh niên Việt Nam ta nói chi với tên Việt gian cài cấm từ bắc kinh để phá hoại văn hóa Việt ni

    Cười vỡ bụng với anh chàng ni, bày tỏ rất đúng ni




    Pà con nên chống lũ cộng sản theo cách quốc tế hóa để cả thế giới biết, chứ chống theo kiểu nói tiếng nội địa mãi thì chẳng ai để ý cả !

    The communist has neither words nor knowledge to say but telling people lie as a liar all the time. Let's swipe all the communist eveils out of our human society !

  2. #102
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Thì ra là nói chuyện đàng hoàng với ngài Tập sói già và tỏ ý cung kính với Chung Quốc thì sẽ "có xèn", còn chống đối, hỗn láo là sẽ bị rơi vào tình trạng "mủ lúi" tức lũng túi, xẹp hầu bao! Hèn chi Duterte dù là đồng manh của Mỹ, vẫn chọn con đường quy thuận ngài Tập sói già, và chịu cho khai thác chung với phần chia 6 và 4, trong đó Philippines hưởng 6, còn Chung Quốc lấy 4. Biết là bị ngài Tập sói già "chơi cha" "chơi cướp" đấy, nhưng biết làm sao khi đồng manh Mỹ TEO NGÀI TẬP, nên chỉ đứng tuốt ở ngoài không dám dính vô. Bị cướp mất 4 còn hơn bị cướp trọn 10 !!!

    Coi gương hai hãng bánh, cùng là bánh Trung Thu, một hãng có thuộc cấp xạo ke dẫn tới bị dân Chung Quốc tẩy chay lũng túi, một hãng quy thuận ...là PHÁT TÀI !!!


    Sĩ quan cảnh sát Hong Kong Lau Sir (thứ ba từ trái sang) và các đồng nghiệp nhận bánh Trung thu hôm 11/9. Ảnh: SCMP.

    "Những chiếc bánh trung thu này là của Maxim, một công ty yêu đất nước và yêu Hong Kong", Ủy ban Chính pháp cho biết.

    Annie Wu Suk-ching, con gái của ông chủ sáng lập Maxim, tuần trước lên tiếng phản đối các cuộc biểu tình ở Hong Kong. Bà này được tờ People's Daily, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc, ca ngợi là "tuân thủ rõ ràng chế độ một quốc gia, hai chế độ" được áp dụng với Hong Kong kể từ khi đặc khu được Anh trao trả cho Bắc Kinh năm 1997.

    Trong khi đó, một trong những đối thủ lớn nhất của Maxim ở Hong Kong là Taipan Bread&Cake đã bị các nhà bán lẻ và hai sàn thương mại điện tử ở Trung Quốc đại lục tẩy chay sau khi con trai của người sáng lập hãng bị cáo buộc ủng hộ biểu tình.

    Biểu tình tại đặc khu Hong Kong kéo dài từ tháng 6 tới nay nhằm phản đối dự luật dẫn độ, cho phép Hong Kong đưa nghi phạm tới các khu vực chưa ký hiệp ước dẫn độ, trong đó có Trung Quốc đại lục. Dù trưởng đặc khu Hong Kong Carrie Lam tuyên bố đã rút dự luật, người biểu tình vẫn tiếp tục xuống đường đưa ra các yêu cầu khác.

    Bà Lam hôm qua cho biết sẽ giải quyết vấn đề nhà ở và việc làm nhằm xoa dịu người biểu tình sau hơn ba tháng bất ổn. Chính quyền trung ương ở Bắc Kinh đã tuyên bố áp dụng mọi biện pháp và không khoanh tay đứng nhìn nếu chính quyền đặc khu không thể kiểm soát tình hình biểu tình.

    Trung Quốc gửi bánh trung thu cho cảnh sát Hong Kong

    Chiến dịch trực tuyến do Ủy ban Chính pháp Trung Quốc phát động gửi 650 hộp bánh trung thu để ủng hộ lực lượng cảnh sát Hong Kong.

    Chiến dịch "Tôi muốn gửi hương vị quê nhà đến cảnh sát Hong Kong" được Ủy ban Chính pháp Trung ương Trung Quốc, cơ quan chính trị hàng đầu phụ trách về chính trị, pháp luật của nước này, khởi xướng trên mạng xã hội từ hôm 6/9. Ủy ban cho hay đã có 7 mạnh thường quân quyên góp khoảng 150.000 tệ (21.000 USD) cho chiến dịch.

    Ban đầu, việc vận chuyển bánh trung thu gặp khó khăn do hầu hết các dịch vụ chuyển phát ở Trung Quốc đều từ chối đưa những món hàng chứa thịt đã qua chế biến và lòng đỏ trứng đến Hong Kong. Tuy nhiên, 650 hộp sau đó đã được gửi kịp thời đến các đồn cảnh sát Hong Kong hôm 11/9, hai ngày trước Trung thu.

    Trung thu là ngày lễ quan trọng thứ hai đối với người Trung Quốc, chỉ sau Tết Nguyên đán. Chiến dịch tặng quà trên nhằm bày tỏ sự ủng hộ với cảnh sát Hong Kong, lực lượng phải đối phó với các cuộc biểu tình kéo dài hơn 3 tháng qua ở đặc khu.

    Bánh Trung thu Maxim. Ảnh: Miss Tam Chiak

    "Cảnh sát Hong Kong đã có quãng thời gian khó khăn", một người ủng hộ tên Lu nói trong video được Ủy ban Chính pháp đăng trên mạng xã hội. "Chúng tôi muốn cổ vũ họ".

    Trong số những người được nhận bánh trung thu có Lau Sir, một cảnh sát từng được truyền thông Trung Quốc ca ngợi vì chĩa súng vào những người biểu tình đang bao vây một đồn cảnh sát. Lau đã được mời tới Bắc Kinh để dự lễ kỷ niệm 70 năm quốc khánh vào ngày 1/10.


  3. #103
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Một tí cận mỏ nhọn khác ở Hồng Công. Nhưng tí này làm chuyện rất hữu ích cho bản thân và cho đời! Khác hẳn tí cận mỏ cá kia làm chuyện tự hại thân, báo đời cha mẹ và vô tích sự !

    Bởi người ta nói ăn một thứ gạo ra trăm thứ người quả đúng thiệt.


  4. #104
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Mỗi video của tí cận mỏ nhọn này có hàng triệu lượt view, kiếm khẳm tiền!
    Vừa mập túi, vừa ích cho đời, vừa vui vẻ, sướng cái thân, cha mẹ khỏe !


    Canon 85mm f/1.2 L vs 1.8: Red Ring - Hot or Not?

  5. #105
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Em gái cực xinh chơi dương cầm cực hay

  6. #106
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Thiên tài Guitar với tấu khúc Asturias

  7. #107
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    Julia Lange với bản "Yesterday" huyền thoại của ban The Beatles

  8. #108
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934

    - Asturias - Jason Carter

  9. #109
    Tham gia
    02-12-2014
    Bài viết
    40,555
    Quote Được gửi bởi NaTra View Post
    Thì ra là nói chuyện đàng hoàng với ngài Tập sói già và tỏ ý cung kính với Chung Quốc thì sẽ "có xèn", còn chống đối, hỗn láo là sẽ bị rơi vào tình trạng "mủ lúi" tức lũng túi, xẹp hầu bao! Hèn chi Duterte dù là đồng manh của Mỹ, vẫn chọn con đường quy thuận ngài Tập sói già, và chịu cho khai thác chung với phần chia 6 và 4, trong đó Philippines hưởng 6, còn Chung Quốc lấy 4. Biết là bị ngài Tập sói già "chơi cha" "chơi cướp" đấy, nhưng biết làm sao khi đồng manh Mỹ TEO NGÀI TẬP, nên chỉ đứng tuốt ở ngoài không dám dính vô. Bị cướp mất 4 còn hơn bị cướp trọn 10 !!!

    Coi gương hai hãng bánh, cùng là bánh Trung Thu, một hãng có thuộc cấp xạo ke dẫn tới bị dân Chung Quốc tẩy chay lũng túi, một hãng quy thuận ...là PHÁT TÀI !!!
    - tụi chệt lấu này là công xưởng của hàng zởm quốc tế ... chả trách dân VN nghe đến made in CHỆT LẤU là sợ mất hồn ..hehe !! bày đặt chê mẻ đồ ng khác ... đúng là bọ xít mà cứ chê chồn hôi ...hi !

  10. #110
    Tham gia
    20-02-2006
    Bài viết
    934
    Khi sự kiên nhẫn của người dân Hồng Công lương thiện lo làm ăn buôn bán kiếm sống với đám loạn dân Hồng Công đã dần mất, thì ...gậy gộc tới kiếm đám loạn dân này.

    Dĩ nhiên, mọi hành vi bạo lực đều là sai trái, cho nên, sau một thời gian khi tình trạng hai phe bênh chống đập lộn nhau gia tăng và lan rộng, thì chính phủ Hồng Công dễ dàng có cớ sử dụng vòi rồng, còng số 8 tóm cổ những đứa cầm đầu đưa vào xà lim, giúp xã hội Hồng Công bình ổn, trở về nhịp sống hằng ngày của nó. Con đường duy nhất của tí cận mỏ cá nếu không muốn tiếp tục "lấy máu nuôi bọ chét ở xà lim" là...trốn luôn ở ngoại quốc, tàn đời trong kiếp sống lang thang già hàm vớ vẩn, phí tiền cha mẹ nuôi ăn học !!!

    Hai phe biểu tình ở Hong Kong đụng độ


    Nhóm biểu tình phản đối chính quyền Carrie Lam và nhóm ủng hộ Bắc Kinh xô xát tại nhiều địa điểm ở Hong Kong hôm nay.

    Đụng độ gia tăng sau khi người biểu tình phản đối chính quyền Hong Kong hát bài hát thể hiện tinh thần phản kháng trong các cuộc tuần hành. Đáp lại, các nhóm ủng hộ chính quyền trung ương ở Bắc Kinh cũng tụ họp và hát quốc ca Trung Quốc.

    Tại quận Fortress Hill, nhiều người cầm quốc kỳ Trung Quốc, mặc áo phông xanh in dòng chữ "Tôi yêu cảnh sát Hong Kong" đã đấm, đá và tấn công nhóm biểu tình.

    Xô xát sau đó cũng xảy ra giữa hai phe tại trung tâm thương mại Amoy Plaza, nằm ở bên kia bến cảng. Một nhiếp ảnh gia tại hiện trường cho biết nhóm ủng hộ chính quyền trung ương gồm hơn 200 người. Người của cả hai bên đều đổ máu và bị bầm tím do va chạm.

    Cuộc đụng độ chỉ kết thúc khi lực lượng cảnh sát chống bạo động Hong Kong xông vào trung tâm thương mại cùng khiên chống đạn và mũ bảo hiểm. Nhiều người biểu tình đã bị bắt.

    Hồi tháng 7, một nhóm người được cho là liên quan đến hội Tam Hoàng cũng dùng gậy gộc, tuýp sắt tấn công người biểu tình tại ga tàu điện Yuen Long và bên trong các toa tàu ở Hong Kong khiến hơn 40 người phải nhập viện.

    Các cuộc biểu tình phản đối dự luật dẫn độ ở Hong Kong nổ ra từ đầu tháng 6. Chính quyền đặc khu hôm 4/9 rút dự luật, nhưng người biểu tình vẫn tiếp tục tuần hành. Trưởng đặc khu Carrie Lam từ chối chấp thuận 4 yêu sách còn lại của họ, bao gồm mở cuộc điều tra độc lập về hành vi bạo lực của cảnh sát với người biểu tình, miễn tội cho những người bị bắt, rút lại việc coi các cuộc biểu tình là hành vi bạo loạn, khởi động quá trình cải cách chính trị đang bị đình trệ của đặc khu.

Trang 11 / 136 Đầu tiênĐầu tiên ... 9101112132161111 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •