Thêm 1 sự khốn nạn tận cùng nửa đây bác Văn Khoa ơi, chưa bao giờ em thấy dân quê khổ thế này.
Mình may mắn chạy khỏi, nhưng còn người ở lại thì sao. Em cứ nghĩ nếu quê mình mà như vậy thì sẽ làm gì. Chắc chỉ khóc thôi, hoặc biểu tình rồi đi ăn cơm tù?
https://news.zing.vn/nguoi-dan-quanh...st1001186.html
Vụ nhiệt điện này đã từng được bác Văn Khoa nói, nhân vụ biểu tình vì khói bụi.
Chúng nó bảo rằng sẽ khắc phục bằng hệ thống lọc, vậy mà chúng chỉ lọc ban ngày, ban đêm thì tắt cho tiết kiệm, tổ cha nó chứ, sao ác vậy?
Chưa nói hệ thống nước ngầm bị ảnh hưởng vì cái bãi than cách khu dân cư vài km. Ai sài giếng khoan đều sẽ chết sớm ít nhất 20 năm. Chưa kể què quặt vì bệnh tật.
Tại sao ko ai quan tâm tới người dân vùng này? Họ là nhóm người bị bỏ đi hay sao?