Trang 7 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 61 đến 70 / 102

Chủ đề: Kỳ nghỉ mùa hè Pháp - Ý của em

  1. #61
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cách Amalfi chừng 7km là thành phố biển Positano nhỏ xinh nhưng rất quyến rũ. Đọc thấy Positano chỉ có vài trăm nóc nhà nằm vắt vẻo trên các triền núi với khoảng 3.000 dân, nhưng đón cực nhiều khách du lịch. Dân Italy tự cho là thành phố biển này được chụp ảnh nhiều nhất trên thế giới.












    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #62
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cung đường biển Salerno, Amalfi, Positano, Sorrento trải dài 50km qua những vách núi thẳng đứng rất nhỏ hẹp và toàn cua cùi chỏ, khuyến cáo không nên chạy xe tự lái mà nên trải nghiệm bằng xe đạp trợ lực điện hoặc xe máy. Ai mà yếu tàu xe là nhìn đã muốn say ngay, khỏi đi...kkk. Mời bà con xem 1 clip ngắn quay từ xe bus để thấy độ khó của cung đường này, 2 xe bus mà tránh nhau cách chỉ 1 lóng tay nhìn mình nhớ đến cung Darjeerling ở dãy Himalaya phía bắc Ấn Độ năm nao.

    Xem Video cho nó sinh động nè các bác: https://www.facebook.com/pham.duong/...7332325392357/

    Một khúc cua cùi chỏ ở cung đường cheo leo Sorrento, tây nam Italia. Anh em nào từng lái xe miền Tây Bắc nhà mình nói cái này nhằm nhò gì, kkk.




    Thuê 1 chiếc taxi chạy đường biển xe mui trần này phê lắm
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #63
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Một phương tiện thay cho đường bộ toàn đèo dốc, lựa chọn cho người sợ say xe là chọn phà ferry (nhìn đep như cruise) nối các TP ở Amalfi Costal. Tàu to, chạy êm, đi nhanh, chỉ có điều giá vé cho 1 người cao gấp 10 lần xe bus (vé xe bus 2 euro/ chặng). Hình apham chụp mấy con phà đang cập bến.



    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #64
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Giàu có sang chảnh hơn, thay vì đi xe bus, taxi, ferry say đứ đừ thì thuê du thuyền, có loại chở cả trực thăng theo nữa...kkk lúc này tự nhiên nhớ đến câu "làm gì để nhiều tiền".
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #65
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Khi đến với bán đảo Sorrentina thì không nên bỏ qua đặc sản nơi này là quả chanh. Chanh ở đây rất to, to như trái ổi nhà mình, vỏ vàng, vị thơm ngát, khi chín nhìn hơi héo queo vì thổ nhưỡng vùng Địa Trung Hải toàn núi đá, dốc, không có nhiều đất đai cho nông nghiệp nên chanh là loại trồng phổ biến ở đây. Chanh được chế biến đủ loại từ nước giải khát, đến các loại kem, rượu, rồi mỹ phẩm.






    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #66
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đến với Amalfi thì không nên bỏ lỡ 1 chuyến ra biển bằng cano. Có nhiều mức giá cho 1 tour 8 tiếng đi từ sáng đến chiều, bao gồm tắm biển 5 lần, nước uống free, tham quan, ngắm nhìn các thành phố ven biển từ xa rất đặc sắc. Ở Ý thì chỉ có thể ngắm nhìn toàn cảnh từ xa chứ kiến trúc của họ lúc nào cũng to đùng ngã ngửa dù cho lối đi nhỏ hẹp. Ở gần không thấy hết vẻ đẹp.
    Mình thấy giá thuê cano ở đây rẻ hơn ở nới khác và đáng giá đến từng đồng cho chất lượng và dịch vụ chuyên nghiệp. Gia đình mình chọn dịch vụ 65e/ người.











    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #67
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chuẩn bị chia tay các TP ven biển Amalfi Coast.
    Đón bình minh ở Amalfi, chào ngày cuối ở TP này
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #68
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Lại lên tàu xuôi về phía bắc để đến với Roma, điểm cuối của hành trình.
    Bắt chước mí anh chạy motor hay nói câu "let's make life a ride...on train", kkk.
    Đi tàu cao tốc ở vài nước thì mình thấy Đài Loan, Nhật là vận hành tàu khiếp nhất, rất khoa học và tiện nghi, tàu chạy chính xác đến từng giây. Nếu so thì mí anh Pháp, Ý thua xa. Mí anh Ý vận hành tàu từ soát vé đến team dọn vệ sinh vừa làm vừa hát, trip delay vài phút cũng thường gặp, hehehe.









    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #69
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    ROMA

    Mình lang thang ra Quảng trường Piazza Navona lúc sáng sớm. Quảng trường này nổi tiếng với kiến trúc tuyệt đẹp của 3 đài phun nước mang tên Fontana die Quattro Fiumi, Fontana del Moro và Fontana del Nettuno.
    Theo lịch sử thì Quảng trường Piazza Navona nằm trên đỉnh của sân vận động cổ đại Domitian, có từ thế kỷ thứ nhất sau công nguyên. Trong suốt thời kỳ này, người Hy Lạp cổ đại thường xuyên đến đây để theo dõi các trận thi đấu.













    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #70
    Tham gia
    23-06-2005
    Location
    Hochiminh City, Vietnam
    Bài viết
    2,751
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Lại lên tàu xuôi về phía bắc để đến với Roma, điểm cuối của hành trình.
    Bắt chước mí anh chạy motor hay nói câu "let's make life a ride...on train", kkk.
    Đi tàu cao tốc ở vài nước thì mình thấy Đài Loan, Nhật là vận hành tàu khiếp nhất, rất khoa học và tiện nghi, tàu chạy chính xác đến từng giây. Nếu so thì mí anh Pháp, Ý thua xa. Mí anh Ý vận hành tàu từ soát vé đến team dọn vệ sinh vừa làm vừa hát, trip delay vài phút cũng thường gặp, hehehe.
    Xe lửa ở châu Âu đúng là không hoạt động chính xác và khoa học như ở Nhật (em đã từng đi Shinkansen từ Tokyo - Kyoto). Hôm trước em đi TGV từ Luxembourg qua Paris, họ thay đổi ga xuất phát thay vì từ Luxembourg City thành Betembourg (do phải sửa chữa) cách đó 10p xe bus nhưng không thông báo trước (xem trên Google cũng vẫn là từ Lux City) nhưng đến khi ra ga Lux City mới biết, mà lúc đó cũng chỉ để 1 cái bảng hướng dẫn tuyến xe bus từ Lux City qua Betembourg rất nhỏ và khuất, may mà em ra sớm 30p nên còn thời gian và tìm ra kịp thời, chứ nếu ỷ y đi sát giờ là lỡ chuyến rồi.

Trang 7 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 56789 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •