Trang 4 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 31 đến 40 / 102

Chủ đề: Kỳ nghỉ mùa hè Pháp - Ý của em

  1. #31
    Tham gia
    27-12-2012
    Location
    saigon
    Bài viết
    32
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Tuscany – Vùng đất đẹp nhất của Ý

    Chạy xe vùng quê Tuscany qua những cánh đồng lúa mì, cánh đồng nho bao la bát ngát, cảnh đẹp tuyệt vời. Thấp thoáng trên những ngọn đồi là những pháo đài bằng đất nung đỏ hoặc đá xây từ thời trung cổ.
    Hóng ảnh Tuscany của bác.
    D7k + 35 F1.8G DX, 18-135, 70-210 F4, Tokina 11-20 F2.8 DX; GR II

  2. #32
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Chạy xe ở vùng Tuscani ngắm cảnh hai bên đường đẹp thôi rồi luôn. Đường ở đây ngoằn nghèo đèo dốc, chạy qua những ngôi làng cổ từ thế kỷ XV, ruộng nho, ô liu xanh bát ngát ngắm đã con mắt.




















    Clip lái xe ở vùng này để bà con xem thấy sinh động hơn:" https://www.facebook.com/pham.duong/...7322136682357/
    Được sửa bởi apham lúc 07:54 AM ngày 18-08-2019
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #33
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Thăm San Gimignano cuối buổi chiều khi nắng vàng ruộm. San Gimignano là một thành phố cổ kính thuộc tỉnh Siena, vùng Tuscany, Ý. Nó là đô thị thời Trung cổ nằm trên đồi có tường bao quanh như một pháo đài với những ngọn tháp có thể nhìn thấy từ xa. Đô thị nổi tiếng với rượu vang trắng Vernaccia di San Gimignano. Đô thị San Gimignano là di sản thế giới UNESCO từ năm 1990.

    San Gimignano được xây dựng từ thuở xa xưa mà mọi kiến trúc trong làng đến nay vẫn tồn tại vững chắc. Những căn nhà nho nhỏ sát liền nhau nay biến thành những cửa hàng bán quà lưu niệm, nhà hàng phục vụ du khách những thức ăn, thức uống thuộc loại đặc sản địa phương.







    San Gimignano là ngôi làng Trung cổ đẹp nhất toàn vùng Tuscany, ở đây có đến 72 tháp chuông và tháp canh nên được gọi là “Manhattan thời Trung cổ”. Những tháp này được những gia đình quý tộc khá giả trong làng xây dựng để nói lên sự sang trọng của họ. Nay thì theo dòng thời gian, nay chỉ còn 12 tháp.


    Thử rượu vang vùng Chianti (Gimignano). Rượu vùng này nổi tiếng là rẻ như nước suối


    Cụng ly chúc sức khỏe ở thành phố cổ San Gimignano. Rượu vang ở đây rẻ nhất trong cả chuyến đi Ý, kêu 1 chai vang 750mL mà giá có 7euro, rẻ hơn 1 chai sparkling water
    Được sửa bởi apham lúc 05:11 PM ngày 16-08-2019
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #34
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Hotel mình book ở Fonterutoli (gần Gigminano) là một lâu đài cổ, xây từ thể kỷ 15, rất cổ kính và yên bình. Vùng Tuscany sờ vào đâu cũng thấy di sản.
    Khu này rất yên tĩnh và bình dị ạ.







    Đò đạc bày biện trong hotel rất đẹp và cổ kính




    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #35
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Ngày hôm sau, mọi người ghé thăm làng Montalcino, một thị trấn đồi thuộc tỉnh Siena, Tuscany, miền trung nước Ý. Montalcino được biết đến với rượu vang Brunello di Montalcino. Đường đến thị trấn này đi qua những ngọn đồi dốc quanh co phóng tầm mắt nhìn về những cánh đồng lúa mì, đồng nho, đồng hoa hướng dương bát ngát.

    Mời các bạn dạo 1 vòng TP cổ này nhé.

























    Được sửa bởi apham lúc 08:17 AM ngày 18-08-2019
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #36
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Những lối đi xinh ở Montalcino


    Thịt bò, heo muối, cheese đặc sản vùng Tuscani nghe bảo ngon nhất thế giới.


    Rượu house made vùng Chianti ở đây rất rẻ, rẻ hơn Pháp rất nhiều. Vào nhà hàng kêu 1 chai uống chỉ 8 đến 10 euro.


    Shop bán các thể loại làm từ hoa Lavender


    Xe cà lem, nhìn là thấy yêu và muốn mút chùn chụt rồi


    Người Tuscani nói là cheese của họ ngon nhất thế giới. Có đúng không ta vì ẩm thực rất đa dạng, ai cũng cho là mình ngon nhất.


    Nghe các cô chú nói là cà lem ở Ý ăn ngon nhức nách.


    Gốm thủ công mỹ nghệ là đặc sản vùng Tuscany, mỹ thuật Italia đẳng cấp trên toàn cầu.








    Đói bụng rồi, ghé quán kiếm gì nhét vào bụng. Quán ăn trưa trong ngôi làng cổ Montalcino đẹp như vầy
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #37
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Lại tiếp tục với Montalcino. Làng cổ này quá quyến rũ









    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #38
    Tham gia
    16-05-2012
    Location
    Sydney, Australia
    Bài viết
    9,836
    mấy cảnh này làm em nhớ đến phim "eat pray love" do JRobert đóng ^_^

  9. #39
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Lại thêm 1 một ngày rong ruổi vùng quê Tuscany. Chuyến này em có chimse77 lên lộ trình nên đi được nhiều nơi. Em giái chimse77 đã đi Ý 5 lần rồi nên các bác thấy tụi em đi vào được nhiều điểm độc hơn các tour thông thường.

    Lại sẵn máu Đạp Chụp nên toàn chạy vào đường tỉnh lộ, tránh đường cao tốc ra thì cảnh sắc mới đẹp. Chỗ nào đẹp ta có thể dừng chụp hình thoải mái.

    Cảnh sắc bên đường vùng Tuscany, đi mà đúng mua lúa mì chín thì chắc đẹp lắm nha.

    Nặng quá


    Vùng Tuscany tuyệt đẹp với những cánh đồng lúa mì rộng lớn, nhiều màu sắc.


    Những vạt nắng cuối ngày trên cánh đồng lúa mì rộng lớn, nhiều màu sắc ở Tuscany.


    Ruộng đã gặt lúa nhìn như những tấm thảm trong nhà của người khổng lồ.


    Chiều vàng ở vùng Tuscany


    Những cuộn cỏ cao bằng đầu người như món đồ chơi của người khổng lồ bỏ quên trên đồng


    Cây rơm và hoa cỏ


    Nhỏ bé giữa thiên nhiên
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #40
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Bệnh nghề nghiệp, cứ thấy biển báo độ dốc và xe đạp là apham chụp ảnh check in.
    Cứ tưởng 12-15% là dữ rồi, em chạy cung đường tỉnh ở Toscana thấy quá trời biển 20% luôn.
    Qua bên này thấy bà con đạp touring thồ túi lặc lè, đạp xe road chạy hàng đoàn.


    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 4 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 23456 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •