Palazzo Montecitorio to đùng ngã ngửa, phải chụp bằng ống cong cong mới thấy hết mặt tiền.
Palazzo Montecitorio to đùng ngã ngửa, phải chụp bằng ống cong cong mới thấy hết mặt tiền.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Ở Milano cứ đi bộ suốt. Phần thưởng cho bạn nhỏ vì đã cố gắng ngày nào cũng đi bộ lang thang gần 10km. Ẻm ôm em Buzz như không muốn rời.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Chỗ mình ở tại Roma ngay Nhà thờ thánh Ambrogio này, ngày nào cũng qua đây mấy lần
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Bác apham chụp đẹp quá với nhiều góc cạnh hay, làm em muốn trở lại Ý ngay lập tức. Tòa nhà này là Đền Quốc Tổ với tượng vua Vittorio Emanuele II cưỡi ngựa trước tòa nhà. Vittorio Emanuele II được xem như là một Cha Già Dân Tộc và dưới chân vua là Đài Tưởng Niệm Chiến Sĩ Vô Danh với ngọn lửa bất diệt. Chỗ này rất có ý nghĩa đối với dân Ý.
Cám ơn bác Văn Khoa và bác huyquantic đã ghé xem topic của em ;)
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Quảng trường La Mã (Roman Forum) được xây dựng từ thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Nơi đây từng là khu trung tâm hành chánh, tôn giáo và thương mại của La Mã. Trong thời kỳ này, người ta đã xây những hội trường lớn để hội họp, những đền thờ, chợ búa và cung điện lộng lẫy phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt của người dân địa phương. Ngày nay thì di tích này vẫn được khảo cổ để tìm kiếm di sản của người La Mã cổ đại.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Điều vinh dự nhất mà gia đình mình có được đó là gặp Đức Cha Dung ở Vatican. Cha Dung làm ở bộ phận ngoại giao Vatican, làm việc trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng. Hiện Cha cai quản 10 nước trong đó có Việt Nam.
Gia đình mình được Đức Cha dẫn vào thăm quan thánh đường Vatican, vượt qua đám đông du khách xếp hàng, vào cổng có lính Thụy Sỹ đập chân, giơ tay đứng chào, phía sau nghe hàng trăm khách du lịch ồ lên "wow". Đặc ân này không phải ai cũng có được. Cha đã cho mình có trải nghiệm Vatican một cách đặc biệt, có thể là duy nhất trong đời.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
147 vệ binh Thụy Sỹ đang bảo vệ Vatican.
Mình có hỏi Cha là tại sao lại là lính Swiss chứ không phải Pháp, Ý được chọn thì Cha có kể là thời Napoleon, để bảo vệ Giáo Hoàng khỏi lính Napoleon cướp phá Roma, 147 lính Thụy Sỹ trung thành đã hi sinh và ngày nay xác của họ nằm tại pháo đài thánh Angelo nằm ngay ngoài thành Vatican. Do đó Vatican theo thông lệ này chỉ chọn lính TS mà thôi.
Nói thêm là vòng ngoài Vatican có 1 đại đội lính Hiến binh Ý vũ trang đảm nhiệm.
Hai người lính này, 1 người cầm gươm, 1 người cầm giáo. Họ giơ tay chào khi mình bước vào cổng thành Vatican. Thật là vinh dự không phải ai cũng có được.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Chuyến đi Châu Âu của gia đình bác apham thật đặc biệt và thú vị.
Nhất bác rồi đó!
My Facebook
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)