Em vừa có dịp về quê thằng bạn ở Huyện đảo Lý Sơn- Tỉnh Quảng Ngãi, sau bao lần hứa hẹn. Xin chia sẽ cùng các bác vài hình ảnh về vùng đất 4 bề là biển cả này. Là 1 huyện thuộc tỉnh Quảng Ngãi với dân số trên đảo khoảng 20 ngàn người, sống chủ yếu bằng nghề biển, cuộc sống còn nhiều vất vả, nhu cầu cơ bản nhất là điện thì cũng chưa có, chỉ có máy nổ chạy 5h/ 2 ngày, nhưng con người ở đây thật thân thiện và vui vẻ.
Hiện nay đã có tàu tốc đi từ cảng Sa Kỳ- Quảng Ngãi ra đảo, khoảng 45 phút, 1 ngày chuyến ra và hôm sau mới quay về.
#1. Lên tàu cao tốc tại cảng Sa Kỳ(chiếc màu trắng nhé, ko phải chiếc quân sự kia)
#2. Không có ai lái hết, để COK vào lái nhé.
#3. Ghe thúng, cảng Sa Kỳ- Quảng Ngãi
#4. Quê hương là con đò nhỏ.
#5. Tạm biệt đất liền thân yêu.
#6. Biển cả bao la và nuôi sống chúng ta từng ngày.
#7. Đến cảng cá Đảo Lý Sơn rồi, sau 45' bồng bềnh trên biển.
#8. Điểm đầu tiên đập vào mắt COK là dừa ở đây thân nhỏ nhưng rất cao và với sức sống mãnh liệt như người dân ở đây, vẫn đứng vững qua bao cơn bão biển.
#9. Cao chót vót đây
#10. Đã là vùng biển thì không thiếu những ngọn hải đăng, là niềm tin dẫn đường của những con tàu.
#11. Và cái này sát bờ biển.
#12. Ở đây có rất nhiều loài ốc, điển hình 1 em ốc cừ nào.
13. Và nhiều loài động vật biển kì lạ, như con nhum này, giống như trái dừa, có những tua xung quanh luôn động đậy mà cok nghĩ chắc nó dùng để bơi.
#14. Những vách đá như những con quái vật trầm ngâm nhìn biển cả, nó bị bào mòn bởi sóng gió và cả những hạt bụi thời gian.
Em xin hết, xin chúc đảo Lý Sơn luôn bình yên trong nắng đẹp, sớm có nhà máy điện mới và kinh tế ngày càng phát triển hơn, mong sớm gặp lại những người bạn trên đảo.
Cảm ơn các bác ghé xem !