Con Nhung này vắt chanh + muối và mù tạt thành món ăn sang trong tại các nhà hàng.
Con Nhung này vắt chanh + muối và mù tạt thành món ăn sang trong tại các nhà hàng.
Nhin bai cua Anh Cuongok nho nha qua di thoi , que em do ! Chup may goc do cao thu thiet . Hom nao chi em vai chieu nhe ! Thanks,
Hè này tôi cũng tính làm chuyến đi Lý Sơn, Bác nào tính jointhì PM nhé.
Tấm số 7 của pác đẹp quá, giá như ko có mấy cái thuyền lớn chắn ngang ở cuối thì càng tuyệt. Tks for share
Tầm sư học chụp...
Đảo này có trồng tỏi và dưa hấu nhiều lắm mà sao không thấy bác chụp ???
mình thích màu xanh của tấm 6, nhìn ảnh sáng hẳn ra
Bác cuongok ơi, còn hình ảnh post lên share cho bà con xem nữa đi. Một chuyến ra đảo hiếm hoi mà chụp vậy thì ít quá...
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Lý Sơn đang hot nên em tiếp tục series
#15. Đảo nhìn từ xa.
#16. Nước biển trong xanh như ngọc, ở đây có rất nhiều san hô còn nguyên sơ
#17. Vì thiếu thốn điện nên phải dùng công nghệ thắp sáng này.
#18. Có rất nhiều hang đá, chụp model thì thôi rồi
#19. Có nguyên cái chùa dưới hang đá, gọi là chùa Hang.
#20. Chùa hang bên ngoài lối vào
#21. Chùa hang bên trong, khung cảnh thật là huyền bí, em vào chụp một mình mà lạnh toát cả người, chạy ra ko kịp.
#22. Nghề nổi tiếng: trồng tỏi
#23. Với công đoạn rất công phu, lấy đất đỏ trên núi, cát trắng dưới biển rửa sạch
#24. Trải thành 1 lớp đất đỏ, 1 lớp cát trắng phía trên
#25. Và đây là nguồn nước tưới
Các bác hãy một lần thưởng thức tỏi Lý Sơn các bác sẽ thấy thêm vị mặn của mồ hôi và muối biển.
Được sửa bởi cuongok lúc 04:49 PM ngày 19-10-2009
Đảo đẹp và thanh bình. Cuộc sống họ thật hiền hòa. Cầu mong họ luôn an lành!!!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)