Cảm ơn bác Văn Khoa đã share hình. Em cũng muốn đi Alaska mà chưa có dịp đi. Em nghỉ 1 tháng tính làm 1 chuyến đi du lịch lớn. Cuối cùng ended up vacation ở bệnh viện. Chán quá trời quá đất, đành du lịch Alaska với bộ ảnh của bác.
Cảm ơn bác Văn Khoa đã share hình. Em cũng muốn đi Alaska mà chưa có dịp đi. Em nghỉ 1 tháng tính làm 1 chuyến đi du lịch lớn. Cuối cùng ended up vacation ở bệnh viện. Chán quá trời quá đất, đành du lịch Alaska với bộ ảnh của bác.
Nikon ... Nikkor ... Nikkor ...
Bác về quê của em! 👍
Good parenting job! Ráng cho tụi nhỏ đi chơi, đi đâu cũng được, trong hay ngoài nước. Nhiều khảo cứu cho thấy những đứa trẻ được đi chơi với bố mẹ nhiều sau này có cái nhìn rộng rãi và khoan dung hơn. Been there, done that.
Chỗ bác chụp chim bald eagle đang bay là Potter Marsh Bird Sanctuary trên xa lộ số 1 xuống Seward, ngay sau khi ra khỏi Anchorage. Chỗ này nổi tiếng cho những ai thích birding. Em lái xe qua chỗ này và Exit Glacier hai lần nhưng oải quá vì là ngày cuối của chuyến đi, thấy đủ glaciers rồi.
Thứ Năm, 5/30 @ Skagway.
Tàu rời Juneau, đi xuyên đêm trong các vịnh và đến Skagway vào lúc sáng. Hôm nay, du khách xuống tàu trong khoảng 7 giờ sáng cho đến 9 giờ tối để muốn làm gì thì làm.
Skagway là một tỉnh lỵ khá đặc biệt với dân số chưa đến 1200 người. Tỉnh này được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 19 khi mọi người đổ xô đến trong cơn sốt đi tìm vàng trong miền Yukon bên Canada vì Skagway nằm gần biên giới và miền này. Cơn sốt tìm vàng này hạ nhiệt vào năm 1900. Hiện nay kinh tế của Skagway dựa vào các du thuyền đến trong mùa hè. Ngày nào cũng ba bốn chiếc đến và làm dân số tỉnh lỵ có thể tăng gấp 10 lần trong một ngày.
Skagway by Dat's Photos, on Flickr
“Phố” Broadway của Skagway vào năm 1897 với dân tứ chiến đến tìm vàng.
L1030303 D by Dat's Photos, on Flickr
Và đây là hình ảnh hơn một thế kỷ sau, tuy khá hơn nhưng cũng đơn sơ, mộc mạc.
L1030301 D by Dat's Photos, on Flickr
L1030299 D by Dat's Photos, on Flickr
Và ngày nay có cả bến cảng đấy nhé.
L1030286 D by Dat's Photos, on Flickr
L1030258 D by Dat's Photos, on Flickr
Skagway cũng là trạm đầu của tuyến xe lửa mang tên White Pass & Yukon Route. Tuyến này có nhiều chặng từ Skagway và kết thúc tại Carcross trong lãnh thổ Canada, gần Yukon. Đường rầy xe lửa thuộc loại hẹp 3 feet, chưa đến khổ 1m thông thường như ở VN. WPYR hiện nay chỉ phục vụ du khách cho các du thuyền. Nghe nói cảnh hai bên đường đi rất ngoạn mục nhưng em đi một loại xe lửa như vậy ở bên Norway nên sẽ làm chuyến du ngoạn khác.
L1030316 D by Dat's Photos, on Flickr
L1030315 D by Dat's Photos, on Flickr
L1030297 D by Dat's Photos, on Flickr
Họ trưng bày hai đầu máy trong phố: một loại chạy bằng than/hơi nước và loại chạy bằng dầu cặn đi dẹp tuyết (rotary snow plow train).
L1030310 D by Dat's Photos, on Flickr
Thêm một vài tấm ảnh của bến cảng. Hôm đó có tất cả 4 du thuyền đang neo. Thuyền trung bình chứa 2000 du khách, thuyền lớn chứa 4500 du khách. Không phải tất cả nhưng đại đa số đều xuống tàu để đỡ cuồng chân và làm một cái gì đó, từ ngồi trên xe đi khắp phố phường hoặc tham gia một cuộc du ngoạn nào đó như đi xe lửa sang lãnh thổ Canada.
L1030276 D by Dat's Photos, on Flickr
L1030244 D by Dat's Photos, on Flickr
L1030292 D by Dat's Photos, on Flickr
Các xe chở du khách đi dạo phố, dĩ nhiên phải mất tiền. Tài xế là phụ nữ trong y phục ngày xưa.
L1030290 D by Dat's Photos, on Flickr
Một tấm ảnh “xa xưa” cho cùng époque. 😉
L1030306 D by Dat's Photos, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)