Thứ Tư, 5/29.
Các chặng đường xa như Vancouver-Ketchikan và Glacier Bay-Seward đòi hỏi các du thuyền chạy ngày đêm. Đối với các chặng đường ngắn còn lại như Ketchikan-Juneau, Juneau-Skagway, Skagway-Glacier Bay, du thuyền chỉ đi một đêm là sáng hôm sau tới. Họ đi trong đêm và len lỏi giữa các đảo có nghĩa là hệ thống hải hành đều được tự động hóa (autopilot) qua vệ tinh GPS và RADAR. Quá hay!
Hôm nay tàu cặp bến Juneau lúc 10 AM và sẽ rời bến lúc 10 PM. Juneau là thủ phủ của Alaska và cũng giống như Ketchikan, Skagway, không có đường bộ đến. Tuy là thủ phủ nhưng thành phố rất nhỏ so với Anchorage ở về mạn Bắc. Em chỉ chụp ảnh bến cảng từ trên tàu và xuống bến cảng để đi tua “Whales & Mendenhall Glacier Photo Safari: Small-Group Experience”, một loại tua cho một nhóm nhỏ với trọng tâm chụp ảnh. Tua này dài 5 tiếng rưỡi gồm thời gian đi xe bus nhỏ, đi hiking qua rừng, và đi thuyền.
Sau đây là những tấm ảnh định vị trí của thuyền trên bản đồ và cảnh bến cảng.
Juneau by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_4540 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_4544 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_4550 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_4551 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_4552 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_4553 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_4555 by Dat's Photos, on Flickr
Nhân viên trên bờ kéo dây neo. Nhóm này phụ trách neo phía sau tàu.
DMQ_4548 by Dat's Photos, on Flickr
Xuống bến chụp một tấm làm kỷ niệm.
DMQ_4560 by Dat's Photos, on Flickr