Trang 3 / 20 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 21 đến 30 / 200

Chủ đề: Alaska: Biên Thùy Cuối Cùng

  1. #21
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    Em mê con chim này , không biêt khi nào mới gặp nó ngoài đời thực , cảm ơn bác Văn Khoa cho đi du lịch .
    Cám ơn bác ghé chơi để cùng du lịch. Bác mà thấy con chim này ngoài đời tức là bác đang ở Bắc Mỹ rồi. Cũng dễ thôi, không có gì khó khăn đâu bác.

  2. #22
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Thứ Ba 5/28.

    Sau cả ngày đêm trên biển, tiếng trong ngành du lịch gọi là “at sea”, MS Noordam đến Ketchikan, một tỉnh lỵ cực Nam nhất của Alaska mà người dân địa phương cũng cho là thành phố đầu tiên của Alaska. Khi đến thì đã có hai con tàu du lịch đến trước, một lúc sau thì có tàu Queen Elizabeth cặp bến. Cả bốn con tàu đem số lượng du khách đến gần bằng dân số của tỉnh.

    Đây là vị trí của Ketchikan trên bản đồ.

    Ketchikan 1 by Dat's Photos, on Flickr

    Ketchikan 2 by Dat's Photos, on Flickr

    Ketchikan 3 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #23
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Ảnh chụp từ trên Noordam.

    DMQ_4521D by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4532 D by Dat's Photos, on Flickr

    MS Queen Elizabeth đến. Nhìn mặt nước gợn sóng là biết azimuth thrusters đã bắt đầu xoay góc độ và bow thrusters đã được kích động.

    L1030071 D by Dat's Photos, on Flickr

    Tấm này cho thấy cả hai AT và BT đang từ từ đẩy tàu vào bến.

    L1030077 D by Dat's Photos, on Flickr

  4. #24
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Em mà chụp ảnh dạo cho người khác như vậy thì thế nào cũng vòi chút tiền, ít là “buộc-boa.” Hơn nữa cặp uyên ương đó nhìn là biết “có xiền” ...

    Cám ơn bác giải thích AT và BT. Có lần em xem phim họ sửa một dàn khoan dầu nổi trên biển và lần đầu biết về azimuth thrusters. Bây giờ biết thêm là nó cũng được xài trên cruise ships. Nhưng tuần trước lại đọc tin một tàu loại này bị ... đứt thắng khi cặp bến ở Venice rồi càn bể một tàu khác đang đậu. May không có ai chết.

  5. #25
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Em mà chụp ảnh dạo cho người khác như vậy thì thế nào cũng vòi chút tiền, ít là “buộc-boa.” Hơn nữa cặp uyên ương đó nhìn là biết “có xiền” ...

    Cám ơn bác giải thích AT và BT. Có lần em xem phim họ sửa một dàn khoan dầu nổi trên biển và lần đầu biết về azimuth thrusters. Bây giờ biết thêm là nó cũng được xài trên cruise ships. Nhưng tuần trước lại đọc tin một tàu loại này bị ... đứt thắng khi cặp bến ở Venice rồi càn bể một tàu khác đang đậu. May không có ai chết.
    He he em chém đẹp hai vợ chồng du khách này vì họ không hỏi giá trước, chuyện bình thường ở huyện. 😆

    Ngành hàng hải, bốc gỡ hàng hóa rất quan trọng nhưng cũng có nhiều rủi ro. Bác xem phim Last Breath trên Netflix thì sẽ thấy sự lợi hại của AT trong kỹ nghệ khai thác và bảo trì các dàn dầu khí. Một dàn khoan hay tàu bảo trì các giếng dầu ngầm bây giờ hoàn toàn dựa vào công nghệ AT và GPS để giữ đúng vị trí trên biển dù có bão táp đến đâu. Tàu bè bây giờ đều có AT và BT. Tug boats chỉ được dùng cho xà lan trên sông. À chuyện “đứt thắng” đó xảy ra ở bến cảng Ancona bên Ý và một người chết vì giây neo đứt, quất vào người. Không hiểu sao một giây neo to bằng cổ tay mà có thể đứt được! Có lẽ máy kéo căng quá.

  6. #26
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em dắt các bác lên bờ. Hôm nay tàu đến trễ và sẽ khởi hành xớm nên em chỉ đi thăm phố xá. Có vài tours để móc túi du khách như leo lên thủy phi cơ đi một vòng, sau đó đáp xuống bên cạnh một nhà hàng trong một vịnh để thả du khách xuống ăn thả dàn cua bể (loại dungeness chứ không được loại king) với giá trên 200 đô la một người. Em rủ BX đi nhưng BX bảo về nhà thì trên 400 đô la mua cua ăn thả giàn hơn! Em đồng ý. Mùa du lịch ở Alaska chỉ rầm rộ từ đầu tháng 5 cho đến giữa tháng 9 nên lột được đồng nào của du khách hay đồng đó.

    Bến cảng. Với 8 dây neo cột như thế này cho đằng trước đằng sau, hèn chi tàu không chuyển động tí nào.

    L1030083 D by Dat's Photos, on Flickr

    Ba vòng tròn có chữ X ở giữa được sơn trên mũi tàu, gần mặt nước để chỉ vị trí của bow thrusters.

    L1030092 D by Dat's Photos, on Flickr

    Nhờ vào AT và BT nên tàu đậu rất gần nhau, ít choáng chỗ.

    L1030085 D by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 12:42 PM ngày 17-06-2019

  7. #27
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Đủ mọi hình thức “phục vụ” du khách. Nhưng lúc về chẳng ai phải đóng một xu cho cái gọi là “phí chia tay.”

    L1030096 D by Dat's Photos, on Flickr

    Ngồi trên xe đi một vòng “năm phút đã về chốn cũ” mà cũng mười mấy đô la.

    L1030094 by Dat's Photos, on Flickr

    Mà nếu đi xe thì làm sao len lỏi vào mấy chỗ này!

    L1030102 D by Dat's Photos, on Flickr

    Phố này là lối đi trên sàn gỗ bên cạnh suối Ketchikan. Vào tháng Bẩy, con suối này đỏ rực với cá hồi đổi màu da khi lội ngược dòng về nơi chôn nhau cắt rốn để tiếp nối dòng giống. Phố này ngày xưa là “phố đèn đỏ”, bây giờ là phố màu xanh ... đô la.

    L1030191 D by Dat's Photos, on Flickr

    Một tấm ảnh màu của thập niên 60.

    L1030177D by Dat's Photos, on Flickr

    L1030183D by Dat's Photos, on Flickr

    L1030186D by Dat's Photos, on Flickr

    L1030202 D by Dat's Photos, on Flickr

  8. #28
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Trước khi trở lại tàu, em đi thăm Totem Heritage Center, một VBT về văn hóa cột totem của ba “quốc gia” Tlingit, Haida, and Tsimshian ở vùng Đông Nam Alaska/British Columbia. Em đóng mở ngoặc kép chữ quốc gia để nhấn mạnh cách gọi của nhiều nhóm thổ dân khắp Bắc Mỹ trước sự có mặt của dân da trắng. Và hiện nay người ta vẫn dùng “nations” để chỉ nguồn gốc của nhóm người này. Bắc Mỹ có hơn 500 “nations”.

    Nếu không vào đây thì có lẽ em không biết về văn hóa totem của thổ dân Bắc Mỹ vùng British Columbia và Alaska. Trái với nhầm lẫn của nhiều người, họ không thờ phụng cột totem. Totem được tạc chỉ với một số mục đích để làm cây gia phả, tấm bia, hay vinh danh, kỷ niệm một dịp quan trọng, và “house identity”. Đối với một totem được dùng như gia phả, nhìn cột họ có thể nhận ra theo thứ tự: quốc gia, bộ lạc, gia tộc, và họ (nation, tribe, clan, house) theo bên mẹ của ai đó. Trên một cột totem, bao giờ họ cũng tạc một hay vài con thú tượng trưng cho gia tộc như cá heo, cá Orca, cá hồi, chim ưng, chim Raven, gấu, ếch, và con beaver (con rái cá?). Cột dùng như một bia mộ thì có một hốc phía sau thân cây được khoét để đựng hũ tro. Không bao giờ họ truyền tay một cột totem. Khi họ quý ai và muốn tặng cột totem thì họ tạc cột khác giống vậy, nhưng họ khắc một vòng chung quanh cột để đánh dấu sao bản chứ không phải nguyên thủy.

    Ngày xưa trước khi tiếp xúc với Tây Phương để có dụng cụ bằng sắt, họ dùng đá và vỏ ốc, vỏ sò, xương cá heo hay sừng hưu nai để làm dụng cụ tạc totem và các hình ảnh, đường nét trên cột phải theo đúng kích thước chứ không phải muốn tạc gì cũng được. Một văn hóa rất hay và xâu xa.

    L1030112D by Dat's Photos, on Flickr

    L1030159D by Dat's Photos, on Flickr

    Các sản phẩm, tác phẩm văn hóa khác.

    L1030139 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030140 by Dat's Photos, on Flickr

    Mặt nạ dùng trong các lễ hội.

    L1030144 by Dat's Photos, on Flickr

    Thuyền được khoét từ một thân cây thông loại cedar.

    L1030150 by Dat's Photos, on Flickr

    Sau đó em lên tàu để tiếp tục về chốn “ban ngày giữa đêm” vào mùa hè.

    L1030205 D by Dat's Photos, on Flickr

  9. #29
    Tham gia
    20-05-2014
    Bài viết
    476
    Cám ơn bác Văn Khoa, xem ảnh của bác không chỉ là xem anh suông mà còn được xem cả lịch sử văn hóa của cái trong ảnh :D
    À em chưa thấy BOT của bác :D
    I'm a Canikonian

  10. #30
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi lightmatters View Post
    Cám ơn bác Văn Khoa, xem ảnh của bác không chỉ là xem anh suông mà còn được xem cả lịch sử văn hóa của cái trong ảnh :D
    À em chưa thấy BOT của bác :D
    Cám ơn bác. Bởi vậy em thích đi đây đó để học hỏi và kể chuyện. Nhưng em bỏ ý định lập BOT vì thấy nó cực kỳ vô lý và quá bóc lột.

Trang 3 / 20 Đầu tiênĐầu tiên 1234513 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •