Cảnh núi non chung quanh Davidson Glacier.
DSC_8662 D by Dat's Photos, on Flickr
DSC_8458 D by Dat's Photos, on Flickr
DSC_8456 D by Dat's Photos, on Flickr
DSC_8455 D by Dat's Photos, on Flickr
Cảnh núi non chung quanh Davidson Glacier.
DSC_8662 D by Dat's Photos, on Flickr
DSC_8458 D by Dat's Photos, on Flickr
DSC_8456 D by Dat's Photos, on Flickr
DSC_8455 D by Dat's Photos, on Flickr
Chơi chán rồi mọi người đi ra.
DSC_8574 D by Dat's Photos, on Flickr
DSC_8582 D by Dat's Photos, on Flickr
DSC_8592 D by Dat's Photos, on Flickr
Cô bé này dạn dĩ, chụp kỷ niệm với nhóm HDV trước khi chia tay.
Hẹn với các bác trong Công Viên Quốc Gia Glacier Bay National Park and Preserve.
DSC_8608 by Dat's Photos, on Flickr
Thứ Sáu, 5/31, trong Glacier Bay National Park and Reserve.
Tàu đi xuyên đêm và bắt đầu vào trong Glacier Bay National Park and Reserve lúc 7 giờ sáng. Vì cả ngày trong công viên nên tàu lướt trên nước một cách thong thả, khoảng 10 km/giờ. Vả lại tàu đi chậm để cho thuyền của công viên quốc gia cặp sát cho ba nhân viên leo lên khi qua ranh giới công viên. Các nhân viên này sẽ thuyết trình cho các du khách về công viên và khu bảo tồn quốc gia này.
Cả tàu nao nức vì đây là cao điểm nhất của cả chuyến đi, nhất là vì công viên này rất nổi tiếng với cảnh đẹp. Hôm qua, ban tổ chức của tàu đã nói qua về công viên và những gì du khách có thể sẽ thấy.
Sau đây là hai bản đồ của công viên và một bản đồ lộ trình của con tàu cho hôm nay.
Glacier-Bay-National-Park-Map by Dat's Photos, on Flickr
Glacier-Bay-Inset-Detail-Map by Dat's Photos, on Flickr
Cruise ship route by Dat's Photos, on Flickr
Trên boong tầng thứ tư, nhân viên của tàu đã hạ các tấm kính chắn gió xuống để du khách có thể đứng ngay mép thuyền để ngắm cảnh, nhất là các du khách ở phòng không có ban công.
Trong phòng em nhìn ra thì thấy trời rất âm u và hy vọng mây tan, trời sẽ quang đãng hơn. Dân địa phương nói cứ ba ngày thì có một ngày trời xấu. Hôm nay là ngày thứ sáu của chuyến đi và mọi việc xuông sẻ, ít nhất là thời tiết. Nhưng nhìn bầu trời hôm nay thì có lẽ dân địa phương nói đúng. Bà xã em lên trên tầng thứ 4 và 10 để xem đông ra sao. Một lúc sau BX về và tường trình là không có chỗ đứng để chụp hình. Đó là lý do chính tại sao hai vợ chồng em chọn phòng có ban công cho tiện việc chụp ảnh. Em gắn máy móc sẵn sàng, chỉ canh thấy cảnh đẹp hay chim chóc, cá voi là bấm.
L1030348 by Dat's Photos, on Flickr
L1030350 by Dat's Photos, on Flickr
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên! Trời vẫn xám xịt và sương mù vẫn còn dầy đặc, không thấy chim cá ở đâu. Thôi thì chụp tạm cảnh hai bên vực. Trời xấu đến độ ảnh màu mà xem như đen trắng, vì thế nhiều tấm em làm đen trắng luôn.
DMQ_4630 D by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_4633 D by Dat's Photos, on Flickr
L1030358 D by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_4640 D by Dat's Photos, on Flickr
Đi trong Glacier Bay khá lâu và băng hà đầu tiên bên tay trái mà du khách thấy là Reid Glacier. Nước đá và nước không giữ màu xanh dương nên phản chiếu màu này.
DMQ_4664 D by Dat's Photos, on Flickr
Với 70-200 trên D800E, em với gần hơn tại 200mm.
DMQ_4667 D by Dat's Photos, on Flickr
Kế tiếp là Lamplugh Glacier. Băng hà này có tiếng về phản chiếu màu xanh dương.
DMQ_4688 D by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_4690 D by Dat's Photos, on Flickr
Phong cảnh hùng vỹ ở hai bên Glacier Bay. Tiếc là trời không đẹp!
DMQ_4674 D by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_4704 D by Dat's Photos, on Flickr
Bác nào có ý định đi Alaska bằng du thuyền thì nhớ cho em bốn điểm:
1) CVQG Glacier Bay chỉ cho 2 du thuyền vào công viên mỗi ngày. Vì lý do đó mà ...
2) Không phải tàu nào củng ghé Glacier Bay, nhất là tàu đi round trip trong 5, 7 ngày. Các bác phải xem lịch trình cho rõ tàu sẽ ghé đâu.
3) Nếu các bác chọn phòng có ban công thì bên trái (port side) hay bên phải (starboard side) bên nào cũng được. Khi đến Magerie Glacier, tàu sẽ quay 360 độ để cho mọi người có cơ hội thấy đồng đều và khi trở ra, bên starboard sẽ thấy những gì bên port thấy lúc đi vô Glacier Bay.
4) Tàu không cho du khách đổ bộ xuống Glacier Bay vì không có cảng.
Thêm cảnh hai bên Glacier Bay.
L1030401 D by Dat's Photos, on Flickr
L1030404 D by Dat's Photos, on Flickr
Sáng nay uống cafe xem xong tám trang hình & lời kể của anh, buổi sáng nay thích thật,
Em nói với vợ thôi hoãn dự định chuyến Alaska next year, vì chắc là coi hết cảnh đẹp anh chụp and các cô hướng dẫn viên sure là không dẫn dắt chuyến đi hay bằng bác VanKhoa rồi
Chờ xem thêm hình
Thank bác
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)