Hai vợ chồng em thì lựa đi du ngoạn với chương trình “Glacier Point Wilderness Safari”. Họ đón ngay tận bến cảng và đưa lên thuyền để đi vào ... “cõi hoang vu” của Alaska.
Em rất phục giới trẻ hoạt bát và chăm chỉ ở bên Mỹ, nhất là sự không phân biệt nam nữ. Giỏi là có công việc, không cần giới tính. Một lần nữa, hướng dẫn viên và hoa tiêu là phụ nữ. Jill là HDV và Emily là hoa tiêu. Tuổi này ở xứ Đông Lào thì chạy đầy đường dù mất phương hướng, hoặc cả ngày ngồi đầy vỉa hè bên cạnh cốc cà phê tưởng như không bao giờ cạn, uống mãi không hết.
DSC_8436 by Dat's Photos, on Flickr
Jill còn rất trẻ đang nói về chương trình và nơi đến cho du khách có lẽ trạc tuổi ông bà của cô.
DSC_8446 by Dat's Photos, on Flickr
Cảnh hai bên “đường đi”. Các chú sea lions đúng là tận hưởng cuộc đời, vô tư chẳng biết làm gì ngoài cái tứ khoái.
DSC_8615 by Dat's Photos, on Flickr
DSC_8628 by Dat's Photos, on Flickr
DSC_8634 by Dat's Photos, on Flickr
DSC_8644 by Dat's Photos, on Flickr