Trang 5 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 41 đến 50 / 200

Chủ đề: Alaska: Biên Thùy Cuối Cùng

  1. #41
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Cám ơn bác Văn Khoa cho em được theo ké chuyến cruise Alaska. Nhìn cảnh sông nước Alaska thấy đẹp quá.
    Em chưa bao giờ đi cruise và đang tìm hiểu một cruise nào thích hợp để tương lai gần sẽ đi. Ai dè gặp bác Văn Khoa lên "quảng cáo" Alaska
    Hóng thêm hình của bác.
    Cám ơn JL cùng đi theo. Có nhiều đường binh để đi Alaska và đường nào cũng tới. Đi cả gia đình có trẻ con nhỏ thì hãng Disney là tốt nhất, nhiều người khen. Cảnh sông, nước, núi non, rừng đầy đủ và khắp nơi. Nhưng nếu không tận dụng thì uổng lắm.

  2. #42
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi PW2000 View Post
    Em cũng đã đến Alaska vào cuối tháng 5 năm 2011. Em không đi cruise như bác nhưng bay thẳng lên Anchorage rồi muớn xe đi chơi .
    Sẽ quay lại Alaska torng tuơng lai gần, nhưng em nghỉ là phải quay lai 2 lần nửa mới đi hết . Xin phép, cho em chia sẻ vài tấm hình đi Alaska vào tháng 5 nam 2011.
    Cám ơn bác. Em đồng ý là Alaska đáng được đến thăm ít nhất một lần. Nhưng có ý nghĩa nhiều hơn nếu thích chụp ảnh và xuống tàu đi đây đó để tận hưởng. Ngồi trên tàu không làm gì hết thì coi như chưa đi Alaska.

    Bác đi trước em cả vạn dặm. Seward là nơi em khởi hành đi thăm Kenai Fjord National Park, một chuyến du ngoạn bằng thuyền cuối cùng mà em thích nhất. Dĩ nhiên, em sẽ treo ảnh.

  3. #43
    Tham gia
    03-08-2007
    Location
    n/a
    Bài viết
    527
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Cám ơn Phong đã ghé chơi.

    Anh nhét Leica Q vào ba lô của vợ vì ba lô anh hết chỗ. Leica Q ăn đứt D800E 14-24 ở bất cứ tiêu cự nào. Lần đầu tiên đi du lịch mà anh dùng cả ba máy Leica, D800E và D500 và giải ống kính 14-500mm. Tiêu cự nào cũng có khả năng được dùng đến, từ trên bộ, trên tàu cho đến trong máy bay. CZ 135mm chỉ được dùng một lần và anh sẽ treo ảnh.

    Alaska là nơi lý tưởng, thiên đường cho những ai mê nhiếp ảnh và có nhiều đồ chơi ... như Phong! Làm một chuyến đi chứ! Nước đá tan gần hết rồi!
    Bác Van Khoa, nếu giữa Alaska và ICeland, bác nghỉ đến chỗ nào hay nhất ?
    Em đi Alaska một lần và muốn quay lại lái xe tiếp lên Denali National Park và có thể lái lên Arctic National Park lần tới .
    Em chưa đi Icrland nhưng nhìn hình bác chụp lần truớc em cũng khóai .
    Lần đi Alaska 2011, em chưa biê't chụp hình, lúc đó em xai cai D40 mang theo cái 18-200 và 70-300mm loại lens re tiền . Chụp thì toàn để auto mode :-)
    Lần này bié6t chụp chút chút mua thêm mấy len viền vàng nên hy vọng chụp đuọc nhiều thứ hay hơn .
    Cách Anchorage 20 phút có chỗ này em hay ra canh chim và chụp đuợc Eagles với cai lens 70-300mm

    Potter Marsh Bird Sanctuary.

    DSC_0572 by Phong Hoang, on Flickr

    DSC_0014-2 by Phong Hoang, on Flickr

    DSC_0013 by Phong Hoang, on Flickr
    PW2000

  4. #44
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Sau đây là những tấm ảnh cuối của phần trong Rừng Quốc Gia Tongass.

    Nói về tuổi và thời đại thiên nhiên của quả đất này thì vô chừng và con người chỉ đánh dấu những thay đổi trong thời gian gần đây. Trong quá khứ, phần lớn Bắc Mỹ được phủ dưới một lớp băng tuyết, lớp này đi động và tan đi để lại biển và ao hồ. Trong quá trình di động dưới sức nặng bao la, các băng hà để lại dấu sẹo cào sướt trên các tảng đá mà tiếng chuyên môn là glacial striation. Và cào mãi đến nỗi núi non trở thành vịnh nước (fjords) hình chữ U. Alaska có trên 100.000, em viết rõ là trên một trăm ngàn băng hà, và đa số đang tan dần. Alaska cũng có muôn vàn fjords.

    Các tảng đá trong Rừng Quốc Gia Tongass có mang vết tích glacial striations nhưng em không chụp vì Kristin đi nhanh, em không muốn làm chậm cả nhóm nhưng có một tấm ảnh cũ chụp ở Alberta mấy năm trước.

    Glacial Striations by Dat's Photos, on Flickr

    Hai tảng đá đánh dấu vị trí của Băng Hà Mendenhall vào năm 19161920. Kristin bảo mọi người đếm bao nhiêu bước bắt đầu từ mốc 1916. Con số trung bình là 300 bước, khoảng hơn 100 mét. Trong 4 năm mà Băng Hà Mendenhall tan đi 100 mét! Một tốc độ kinh hoàng! Theo tốc độ này thì các thế hệ trong tương lai của các thành viên VNphoto.net chỉ được thấy hình ảnh của băng hà trong ... thớt này! 😩😩😩.

    DMQ_4591 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4593 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4570 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4572 by Dat's Photos, on Flickr

    Búp lá non của cây thông, loại spruce. Dân Alaska hái để trộn trong salad, làm thuốc và pha vào vựa làm bia để có thoang thoảng mùi bạc hà. BBB tuần trước có một bài viết về búp lá spruce. Em đăng links cho cả tiếng Anh và tiếng Việt.

    http://www.bbc.com/travel/story/2019...grows-on-trees
    https://www.bbc.com/vietnamese/vert-tra-48580757

    DMQ_4599 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #45
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Bác PW2000,

    Em đã đi nhiều những nơi còn băng hà và có nhiều fjords như Tân Tây Lan (Đảo Nam), Norway, và Iceland. Alaska đại diện cho cả ba nơi cộng lại với một kích thước lớn hơn. Nhưng điểm khác biệt là ở TTL, Norway và Iceland, bác có thể lái xe đến gần hoặc ngay những thắng cảnh như thác nước, hồ, vịnh, núi, glaciers. Ở Alaska, bác phải đi thuyền vào những nơi này hoặc đi bộ vào và chỉ có những nơi mà bác len lỏi vào thì bác mới có cảm giác một mình một cõi. Ngoài ra, ở những nơi nhiều du khách, bác sẽ thấy tấp nập thương mại. Trong khi đó ở Iceland, đa số là cảm giác cô đơn một mình còm cõi lái xe trên con đường vắng. Mỗi nơi một vẻ, nhưng TTL South Island và Iceland dành cho những dân hiking thứ hạng nặng. Norway cũng hay với những vịnh nước mà mặt nước phẳng lặng như gương.

    Theo em thì đi tất!

  6. #46
    Tham gia
    03-08-2007
    Location
    n/a
    Bài viết
    527
    Cám ơn bác Văn Khoa . Và chắc sẽ đi tất như bác giới thiệu :-) Nhưng em đang chờ thằng út le6n khoảng 8-9 tuỏi mới dẫn đi theo đuợc .
    Hồi em đi Alaska, thằng con đầu mới gần 2 tuổi . Sau nay them 2 thằng nửa thành 3 . Vì 2 thằng nhỏ thì 5 và 7 , còn thằng lớn 10 tuổi nên em ngại đi xa ra khỏi nuớc MỸ nhưng Alaska thì chắc em sẽ đi tiếp theo .
    Hè này, em cũng mới làm một vòng reaodtrip vởi gia đình . Boston-Montreal-Quebec-Montreal-Ottawa-Niagara Fall-Corning, NY - Hartford, CT - Boston .
    Lái 1700 miles tổng cộng torng 14 ngày . Em cũng có nhụp hình nhưng không nhiều vã lại có nhiều ngày trờ âm u hoặc mưa nên ít hình . Chắc thằng út của mà lên 8 hay 9, chắc em sẽ đi Iceland và Norway. SAng năm, vào hè chắc em đi lên Maine rồi qua Nova Scotia và Price Edward Island của Canada .
    Cám ơn bác cho xem những hình rất đẹp . À gần Seward, có một chỗ gọi là Exit Glacier, vào đó đi bộ le6n cũng không xa .
    PW2000

  7. #47
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Để chấm dứt phần bộ, đây là cảnh Băng Hà Mendenhall nhìn từ xa. Gần đó là thác nước Nugget vói người chỉ là chấm li ti dưới chân thác. Trông ảnh tưởng hai nơi bên cạnh nhau nhưng từ thác nước vào băng hà là một quãng xa, không có đường đi. Hai nơi này là một chuyến đi khác, không nằm trong chương trình nên chỉ được nhìn từ xa. Ở Alaska, giá biểu cho mỗi chuyến đi du ngoạn là trên 200 đô la cho mỗi người.

    DMQ_4604 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_4607 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8235 by Dat's Photos, on Flickr

    Mặt tiền của Mendenhall Glacier. Không trong trắng tinh khiết như người ta tưởng, cũng đầy bụi, cát, đá và bùn.

    DSC_8240 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #48
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Bây giờ mới đến điểm cao của chuyến du ngoạn “Whales & Mendenhall Glacier Photo Safari: Small-Group Experience”. Các hãng tổ chức chuyến du ngoạn đều bảo đảm trả lại $100 cho mỗi du khách nếu không thấy cá voi trong chuyến đi. Và chuyến đi du ngoạn này là lý do em đem theo 200-500mm.

    Cả nhóm em leo lên một con thuyền nhỏ, được đóng rất kiên cố và dư thừa mã lực, có thể ra khơi được. Đặc điểm hoa tiêu là một phụ nữ, cô Kelly. Theo Kristin, Kelly là một lực sĩ survivalist từng được giải vô địch về môn thoát hiểm. Phụ nữ ngoại quốc rất đáng nể phục, họ làm ăn như nam giới, và không đánh nhau để dành chỗ seo phi.

    DMQ_4609 by Dat's Photos, on Flickr

    Tàu hao hao như tàu này.

    DSC_8346 by Dat's Photos, on Flickr

    Nơi tàu đi quanh quẩn để tìm cá voi là Stephens Passage, một thủy lộ trong vùng Đông Nam Alaska gần Juneau. Cá chưa thấy nhưng tạm thời ngắm các chủ nhân của một phao nổi, chủ trên chủ dưới.

    DMQ_4619 by Dat's Photos, on Flickr

    Các anh chị sea lions phè phỡn tắm nắng. Trong khi anh (hay chị) bald eagle đang dảo mắt kiếm cá.

    DSC_8312 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8313 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8320 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8328 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8333 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #49
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em là fan của các chương trình BBC earth được chiếu trên Netflix và có nhiều phim/episodes rất độc đáo nói về Alaska và cá voi. Trên thế giới, miền biển phong phú nhất, nhiều planktons nhất để nuôi tép và cá herring nhiều nhất là vùng biển Alaska. Nước mưa và nước băng hà tan làm trôi khoáng chất từ núi và chất hữu cơ từ rừng ra biển để khi ánh mặt trời ngày càng nhiều bắt đầu từ tháng Năm làm tăng trưởng tột bực các phytoplanktons và zooplanktons từ đáy biển nổi lên mặt nước. Planktons này gặp chất hữu cơ và khoáng chất giống như vớ được liều thuốc bổ cực mạnh. Nó nẩy nở trên một diện tích mặt biển bao la và là nguồn thức ăn của tép và cá herring. Nhờ vào planktons, tép và herring sinh sản nhiều đến độ mà mỗi năm bất đầu từ tháng Năm, cá voi rủ nhau từ Hawaii cách đó 5 ngàn kilo mét đi nhậu ở Alaska. Có con đến trước, có con đến sau, có con đang trên đường. Có con đem theo cả gia đình con cái nheo nhóc đi ăn herring buffet. 😆

    Bởi vậy họ mới dám cá trả lại 100 đô la nếu không thấy cá voi. Quả thật có nhiều cá voi dù còn sớm. Tháng 7, 8 mới là tháng đông đảo cá voi nhất. Dù nhiều nhưng thấy nguyên con cá với tung lên khỏi mặt nước (Breaching) thì hiếm. Đa số là thấy cái lưng gù và vòi cá phun nước để thở. Thấy đuôi còn ít hơn. Tàu đi lùng cả mấy tiếng đồng hồ và du khách thất vọng dù biết chỉ là chuyện hên xui của thiên nhiên.

    Đang trên đường về thì bỗng nhiên em thấy có vẻ có một biến cố gì đó. Bao nhiêu tàu ở trong các ngõ ngách fjords đều đổ xô ra Stephens Passage và xả hết ga cùng đi về hướng tàu em đang đi. Hóa ra là có sự hợp tác, bảo trợ lẫn nhau trong nghề. Họ báo nhau qua radio về vị trí của mấy con cá đang biểu diễn. Tất cả các tàu đều dừng lại cách cá ít nhất 100 mét. Cố tình lại gần hơn sẽ bị phạt. Với ống kính 200-500, em bóp cò liên thanh. Nhưng cùng có vài tấm out vì quá xa. Bõ công mang nặng.

    DSC_8396 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8404 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8413 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8415 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8417 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8418 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8419 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8420 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_8421 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 09:24 AM ngày 19-06-2019

  10. #50
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Để kết thúc chuyến du ngoạn và Juneau, em nói thêm về chín tấm ảnh trên.

    Chụp chim đang bay đã khó, chụp cá nổi lên còn khó hơn. Cái khó là chẳng biết khi nào và nơi đâu cá nổi lên và để ở tiêu cự nào. Gần quá thì có cơ hội ảnh cá nhỏ xíu, mất công crop. Xa quá thì mất công mò khi cá nổi lên mà cá nổi lên không quá 5 giây! Mò ra được thì cá lặn mất tiêu, chỉ thấy gợn sóng! Đó là cái hên xui chụp ảnh cá voi ở Alaska. Hên xui rất nhiều, mà thi thố tài thì rất ít.

    Họ theo dõi và đặt tên các con cá voi viếng Alaska hàng năm bằng hình ảnh. Cô Kristin cho xem quyển sách catalogue đầy hình ảnh đuôi cá voi và dưới ảnh là chi tiết của con cá. Con người thì có vân tay không nhầm lẫn, cá voi có mảng đốm trắng riêng biệt ở mặt dưới của đuôi và không mảng đốm nào giống nhau. Hai con cá voi ở trên là cá mẹ Smudge (còn có tên là Flame) và đứa cá con Spark.

    Kristin là một hướng dẫn viên tuyệt vời cùng hoa tiêu Kelly tận tụy. Họ cảm thấy du khách hơi thất vọng nên cố gắng hết sức để tìm cá bằng được. Riêng Kristin, vì là một marine biologist, cô ta rất tình cảm và có một tình yêu mãnh liệt với cá voi. Cô ta rơm rớm nước mắt khi khuyên mỗi du khách nên là sứ giả để bảo vệ cá voi. Khi nói đến chuyện cá voi chết khi nuốt phải mấy chục ký túi ny lông, cả đoàn thấy rõ hai hàng nước mắt chân thật của cô. Em kết thúc ở đây với lời nhắn nhủ “Kristin, you’re not alone!”

    IMG_0637-2 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_0636-2 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_0642-2 by Dat's Photos, on Flickr

    IMG_0638-2 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 5 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 3456715 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •