Trang 20 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 10181920
Hiển thị kết quả từ 191 đến 200 / 200

Chủ đề: Alaska: Biên Thùy Cuối Cùng

  1. #191
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Xông pha trong rừng, chỗ hoang vu mới sợ chứ thành phố, khách sạn thì không thấy tụi nó vo ve. Có người camping trong rừng mà phải đội nón có lưới chung quanh. 😡
    Hồi đi Ecuador em cũng mang theo đủ thứ thuốc xịt muỗi chuẩn bị lội rừng, nhưng ngạc nhiên là Ecuador còn ít muỗi hơn Việt Nam. Những lần về Việt Nam thì vợ con em bị muỗn cắn sưng vù, nhưng em thì ít bị cắn, mà cắn cũng không sưng. Có lẽ nhờ em đã có thành tích nhiều năm "nằm rừng chống muỗi" nên được chế đô ưu tiên.

  2. #192
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    ... Có lẽ nhờ em đã có thành tích nhiều năm "nằm rừng chống muỗi" nên được chế đô ưu tiên.
    Nhiều khi muỗi cái chích bác xong về nhà muỗi đực hỏi “Đi chích choác ở đâu mà cong, gãy cả kim thế kia!” 😩😩

  3. #193
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nhân thể bác PW2000 nói đến cá ở Seward, em có tấm ảnh chụp ở ngay bến cảng. Tấm ảnh cho thấy những loại thủy sản mà dân địa phương đánh ngoài vịnh Alaska, đủ các loại tôm, cá, sò, nghêu, cua, ... Các bác có biết tại sao nước ta cứ nói Mỹ là tư bản dãy chết không? Dãy chết là đúng rồi vì thiếu ăn. Trong tất cả các cảng em đi qua, từ Ketchika, Juneau, Skagway, Seward, cho đến Anchorage, tuyệt nhiên em không thấy một vỏ sò, vỏ ốc nào trên bãi biển chứ đừng nói đến cả núi như ở bờ biển tại các làng đánh cá VN. Không chịu ăn như thế thì dãy chết là phải rồi, hay là bọn du khách cù lần?

    Khó hoặc có thể không bao giờ mua lại hải sản từ các tàu đánh cá thương mại vì họ ghé xưởng biến chế, đông lạnh cá ở đâu để rỡ cá xuống chứ không phải tại bến cảng, nơi đậu tàu. Các tàu đều đóng thùng cá và cân trước, không dễ gì mà họ khui ra để bán lẻ. Chưa chắc họ có giấy phép bán lẻ như trong chợ. Và dù nếu có, ai có giấy phép mở một chỗ xào nấu hải sản ngay trên bờ biển? Ai cho du khách ngồi nhậu nơi công cộng, vỏ tôm cua, sò hến vứt đầy ra? Mỹ cù lần, không biết ăn chơi cho nên ảnh nó trong, bãi biển không bẩn thỉu đầy rác rến và mặt nước không đầy váng dầu.

    Còn các thuyền đánh cá nhỏ có tính cách giải trí, chủ thuyền hoặc các khách họ chở ra khơi để đánh cá chằng đời nào họ bán lại. Họ giữ trong ngăn đá để ăn dần, của ngon mà! Bởi vậy, đi Alaska ăn đồ biển thì em nghĩ đồ biển này không khác gì đồ biển em ăn ở nhà, toàn đã được biến chế và đông lạnh trước.

    IMG_0909-2 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #194
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    ... đã có thành tích nhiều năm "nằm rừng chống muỗi" nên được chế đô ưu tiên.
    Em muốn viết "nằm vùng chống Mỹ" mà cứ ngỡ ...

  5. #195
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Nói về cá hồi (salmon) thì em nhớ chuyện này: Ngày em lên Seattle lần đầu tiên để ... xem mắt BX thì được đãi ăn món salmon. Hồi trước đó còn đi học nên chẳng biết salmon là gì, nên hôm đó lần đầu được ăn salmon thấy ngon tuyệt cú mèo, vừa béo vừa thơm. Bây giờ mỗi lần BX cho ăn salmon thì em hay nhắc lại kỷ niệm đó.

    Có nhiều người Việt ở Seattle làm nghề đánh cả ở Alaska, và họ đi 5-6 tháng mới về một lần. Khi về họ hay mang theo hải sản tươi, chỉ đông đá chứ không ướp muối. Cua họ mang về, không mặn như thứ mình mua ngoài chợ, và thuộc loại hàng tuyển, nên rất ngọt. Chỉ ăn một cái càng cua (dài cở cánh tay người) là no ứ. Ngon tuyệt.

  6. #196
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Xông pha trong rừng, chỗ hoang vu mới sợ chứ thành phố, khách sạn thì không thấy tụi nó vo ve. Có người camping trong rừng mà phải đội nón có lưới chung quanh. 😡
    Em cứ tưởng chỗ lạnh thì không có muỗi ???

  7. #197
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi ASAV View Post
    Nói về cá hồi (salmon) thì em nhớ chuyện này: Ngày em lên Seattle lần đầu tiên để ... xem mắt BX thì được đãi ăn món salmon. Hồi trước đó còn đi học nên chẳng biết salmon là gì, nên hôm đó lần đầu được ăn salmon thấy ngon tuyệt cú mèo, vừa béo vừa thơm. Bây giờ mỗi lần BX cho ăn salmon thì em hay nhắc lại kỷ niệm đó.

    Có nhiều người Việt ở Seattle làm nghề đánh cả ở Alaska, và họ đi 5-6 tháng mới về một lần. Khi về họ hay mang theo hải sản tươi, chỉ đông đá chứ không ướp muối. Cua họ mang về, không mặn như thứ mình mua ngoài chợ, và thuộc loại hàng tuyển, nên rất ngọt. Chỉ ăn một cái càng cua (dài cở cánh tay người) là no ứ. Ngon tuyệt.
    Haha, hôm ‘xem mắt’ đó mà bác được đãi cá sardine Sumaco thì em bảo đảm bác cũng sẽ nhớ kỷ niệm món ăn tuyệt cú mèo đó xuốt đời chứ đừng nói đến salmon. 😉

    Em chưa thưởng thức king crab leg tươi. Em mua đông lạnh ở costco đã thấy ngon rồi, tươi chắc còn ngon hơn nữa! 🍽 🍽 🍽

  8. #198
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    Em cứ tưởng chỗ lạnh thì không có muỗi ???
    Mùa lạnh mới không có muỗi, chỗ lạnh cũng có như thường, bắt đầu vào hè.

  9. #199
    Tham gia
    12-01-2008
    Bài viết
    24
    Cảm ơn bác Văn Khoa vì đã cho em chuyến du lịch quá đã qua những hình ảnh tuyệt đẹp bác đã chụp và treo lên.

  10. #200
    Tham gia
    15-10-2019
    Bài viết
    50
    ước mơ được tới đây một lần nhìn cực quang :D

Trang 20 / 20 Đầu tiênĐầu tiên ... 10181920

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •