Cám ơn Phong. Ở xa chắc không hình dung ra được mặt đất rung ra sao. Phong xem mấy cái clips đăng trên báo hôm nay. Hồ bơi của bác ASAV chắc sóng dữ lắm!
https://www.latimes.com/local/lanow/...706-story.html
Cám ơn Phong. Ở xa chắc không hình dung ra được mặt đất rung ra sao. Phong xem mấy cái clips đăng trên báo hôm nay. Hồ bơi của bác ASAV chắc sóng dữ lắm!
https://www.latimes.com/local/lanow/...706-story.html
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS
Năm 1994, em ở gần trung tâm của trận động đất Northridge, đang ngủ mà em bị hất xuống đất, và đó chỉ là độ mạnh 6.7. Nhà cửa không bị gì nhưng đồ đạc, tranh treo, loa nhạc rớt vỡ ngổn ngang. Trong garage thì tủ đổ lên xe, móp tùm lum. Lúc đó ôm hai đứa bé 3 và 5 tuổi phóng ra ngoài đường, sợ nhà xụp. Và chính cái lúc hoảng hốt đó làm nhiều người bị thương vì vấp và đạp lên thủy tinh, miểng chai. Bây giờ thì lì lợm, tỉnh bơ hưởng cái lên mây trong giây lát mà không cần hút. 😆😆
Thứ Tư, 6/5/19, Seward.
Hôm qua, sau khi đáp xuống, em lái một mạch ba tiếng từ Talkeetna đến Anchorage. Ngủ đêm thứ nhất tại đó và sáng hôm nay, em lái xe xuống Seward, nơi mà du thuyền Noordam thả em xuống cách đây mấy ngày. Tiết mục hôm nay sẽ là đi tour bằng thuyền trong Kenai Fjords National Park, một vùng có nhiều vịnh nước sâu làm CVQG. Seward cách Anchorage 2 tiếng rưỡi và tour dài 6 tiếng. Hôm nay là một ngày dài.
Như bác pw2000 đã nói đến, cảnh hai bên đường xa lộ từ Anchorage xuống Seward rất đẹp và những chỗ đẹp đều có miếng đất to để đậu xe cho mọi người xuống ngắm cảnh và bao giờ cũng có bảng báo trước cả cây số. Không ai đậu trên xa lộ, rất nguy hiểm. Không phải chỗ nào em cũng ngừng vì sợ đến Seward trễ và nhỡ tàu. Mời các bác xem vài tấm cảnh bên đường.
L1040182 by Dat's Photos, on Flickr
L1040183 by Dat's Photos, on Flickr
L1040185 by Dat's Photos, on Flickr
L1040191 by Dat's Photos, on Flickr
L1040195 by Dat's Photos, on Flickr
L1040198 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_5145 by Dat's Photos, on Flickr
Seward là một thành phố nhỏ nhưng có một cảng lớn, có thể đón tiếp 4, 5 du thuyền. Vịnh Alaska có địa lợi với nhiều vịnh nước sâu và các hãng du thuyền đều được chỉ định cặp bến ở một trong ba cảng Anchorage, Seward và Whittier. Hay ở điểm là họ không tập trung thương mại/dịch vụ và tản mát để nâng đỡ kinh tế địa phương. Seward cũng là một thành phố của dân đánh cá.
L1040203 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_5149 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_5151 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_5159 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_5160 by Dat's Photos, on Flickr
L1040209 by Dat's Photos, on Flickr
Cảnh ở Seward trong veo nhìn thích quá ạ.
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Nhìn mấy tấm hình phong cảnh của bác Văn Khoa , em thiệt tình muốn chạy ra mua cọ và bột màu trở lại , nói vậy thôi nhưng đó chỉ là mơ ước .....
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)