Lên đảo nhận phòng tầm 9h45. Vì là đi tự do nên bọn em quyết định mướn xe đi vòng đảo. Trong lòng thì muốn đi giáp vòng hết các bãi biển đẹp của hòn Củ Tron nhưng thời gian lại không cho phép. Gia đình em lại có 3 đứa con nít phải cho nó về nghỉ trưa. Rốt cuộc chỉ đến đến được 2 điểm...
Điểm đến đầu tiên: Bãi Sỏi.
Toàn sỏi với ...sỏi. Hàng trăm ngàn viên sỏi. Bước ra bãi biển vài chục mét cũng toàn sỏi.
_DSC9339 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
_DSC9340 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Chân dung của 3 hòn sỏi bự .
_DSC9341 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS