Kìa phía trước mặt là đảo Hòn Dầu. Tuyệt vời, bãi biễn cạn và xanh trong.
_DSC9511 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Nhiều cảnh trí dân đảo bày sẵn, cầu tàu , xích đu...một địa điểm lý tưởng để chụp hình sống ảo
_DSC9509 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Vì mực nước biển sát bờ khá cạn nên tàu lớn không thể tiếp cận, dân đảo dùng ghe máy để trung chuyển khách vào bờ. Kakaka nói chung chạy vào bờ tầm 100m nhưng du khách vẫn có cảm giác mạnh, cứ ngồi yên , ghe nó có nghiêng cứ mặc kệ , hehe
_DSC9510 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
Vô tình gặp được con cá mú bơi lội tung tăng, nước lại quá trong, em ko ngần ngại quất nó một phát
_DSC9512 by Phạm Hoàng Phúc, trên Flickr
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS