Trang 12 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 21011121314 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 111 đến 120 / 131

Chủ đề: Giữa Khung Trời Phiêu Lãng: Miền Nam Tây Ban Nha

  1. #111
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi chienductran View Post
    Ma Rốc đẹp quá Bác ơi
    Cám ơn bác trở lại xem ảnh. Đó chỉ là bốn tấm ảnh khởi đầu, chưa thấy Tangier hay cả nước Maroc mà bác đã vội khen.

  2. #112
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Động Hercules cũng là nơi người tiền sử đã biết khai thác đá làm bánh xe hay cối xay bằng cách cắt vào vách hang động. Hay quá, không biết họ cắt và mài bằng cách nào. Trên vách còn in dấu tròn, có nhiều nơi trông rất rõ.

    L1150157-2 by Dat's Photos, on Flickr

    Sau đó HDV hỏi có muôn đi cưỡi lạ đà không. Đối với du khách Mỹ hiếu kỳ thì đây là một dịp hiếm có, thế là cả xe nhao nhao Yes, Yes, Sure! Ừ thì đi cho biết.

    DMQ_3079 by Dat's Photos, on Flickr

    Con này nhìn thấy em xong nó cười ré lên, chắc là xấu trai!

    DMQ_3092 by Dat's Photos, on Flickr

    Vợ em thấy mấy đống trên đất và một chị đang thoải mái tè trước mặt nên bủn rủn cả chân tay, không dám bước vào vùng cấm địa. Thôi không cưỡi đâu! Dù chỉ có 2 eur một vòng đúng một phút. Nhưng những người khác họ không sợ đạp mìn.

    DMQ_3097 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3103 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3109 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #113
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Sau đó HDV dẫn mọi người về phố và dặn đi dặn lại là ông ta cố đi chậm cho mọi người bắt kịp nhưng ông ta không chờ ai, và nếu lạc thì rất khó tìm. Ông ta còn dọa có người đi lạc khỏi đoàn và một tuần sau mới tìm ra ... thân thể. Khiếp, nói thế các bà đâm ra sợ hãi, theo bén gót, không dám đứng lại mua bán gì. 😂😂😂

    Đi du lịch thì em chỉ đánh giá thứ hạng nơi mình đến, không chê xấu đẹp vì mỗi nơi có văn minh văn hóa của nó, chỗ nào cũng ngộ. Giống như hai đứa con em khi dắt về VN chơi cách đây 15 năm, em hỏi cảm nghĩ ra sao thì hai đứa trả lời “It’s different!”, rất là diplomatic.

    Sau đây là cảnh phố phường, chợ búa ở Tangier. Ảnh không đại diện cho cả thành phố. Có thể có những chỗ khác đẹp hơn, mình không biết được.

    DMQ_3174 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3175 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3177 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3178 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #114
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Đi ăn trong các nhà hàng ở TBN và Maroc mà hỏi có bơ không thì nhân viên sẽ trố mắt nhìn mình bởi vì họ không dùng bơ. Đối với họ, bơ là dầu olive dùng để chấm bánh mì. Cây olive thì được trồng hằng hà xa số ở vùng Mediterranean, trong đó có nhiều quốc gia xuất cảng dầu olive đủ cấp hạng. Ở nhà, em chuyên dùng dầu này để xào. Các loại olive muối thì bán đầy trong các chợ.

    L1150178 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3183 by Dat's Photos, on Flickr

    Với khí hậu ĐTH, họ cũng trồng được nhiều loại hoa quả trái cây như ở bên California, điển hình là cam, quýt, dâu, đào, mận... Chụp ảnh mầu rất đã.

    DMQ_3184 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3236 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150241 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #115
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Nhưng một thứ rất đặc thù của miền Mediterranean là gia vị. Những của hàng bán gia vị đều có những túi to chất đầy bột, lá, củ, hoa, rễ, ...

    DMQ_3233 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3234 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3235 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #116
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Có một điều không tránh được khi di tour ở nhiều quốc gia, đó là mình phó mặc cho HDV, họ dẫn đi đâu thì mình theo đó. Và hai nơi mà em không thích ở những quốc gia này là cửa hàng bán thảm hay tranh thêu và tiệm thuốc sơn đông mãi võ bán đủ loại “thuốc” chống cảm, nhức đầu, rụng tóc, ngáy to, cho đến những bệnh mà y khoa tân tiến phải bó tay như nan y ... Đó chỉ là một loại “đông trùng hạ thảo” để bịp bợm những người nhẹ dạ. Thế mà cũng có người mắc bẫy!

    Nhưng phải công nhận những tấm thảm lụa đẹp và dày công thêu. Em không giàu đến độ bỏ ra 10 ngàn đô la để dẫm lên.

    DMQ_3250 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3261 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhưng em lại thích những đồ trang trí trong nhà như vầy, trong đó có nguyên cánh cửa.

    DMQ_3245 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #117
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Đi vào các đường hẻm một tí nha các bác. Đây là nơi lý tưởng để chụp cảnh sinh hoạt hằng ngày. Rất màu mè, ai chụp khéo thì có thể có những tấm ảnh hay. Em chưa đạt được đến trình độ đó.

    DMQ_3251 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3273_2 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3252 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3255 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3256 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3258 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3270 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #118
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Sau đây là những tấm ảnh cuối cùng của Tangier và cũng của cả chuyến đi.

    Đường phố vắng hẳn những chiếc xe gắn máy nên không khí rất trong lành, và cũng có thể nhờ vào gió biển. Dĩ nhiên, tiếng máy xe và kèn cũng không có, làm cho cuộc sống bớt căng thẳng và sinh hoạt thường ngày có vẻ chậm rãi trôi qua. Dân chúng hoặc đi bộ hoặc ô tô và số người đi bộ rất nhiều, thay vì hơi một tí là nổ máy xe hai bánh, dù chỉ một đoạn ngắn một, hai cây số. Với lý do đó, giới trẻ trông có vẻ thon, người khỏe mạnh. Bác nào còn trẻ mà thấy bụng to đừng chột dạ nhé! Nhưng cũng đừng để tệ quá đến độ lúc lớn tuổi chẳng còn đi đứng gì được.

    DMQ_3237 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3238 by Dat's Photos, on Flickr

    Anh bán hàng mày mới đầu xua tay không cho chụp ảnh, nhưng em chuyển qua tiếng Pháp nài nỉ thì anh ta có vẻ siêu lòng, mỉm cười, còn dơ ngón cái lên ra vẻ đồng thuận. Nhìn cái cân với hai quả cân hình ngũ giác làm em nhớ lại ngày xưa, lâu lắm rồi!

    DMQ_3185 by Dat's Photos, on Flickr

    Phố xá thênh thang ít xe cộ và cái mới được xây trên những di tích còn lại của quá khứ. Maroc có vẻ là một quốc gia có nhiều tương phản.

    DMQ_3275 by Dat's Photos, on Flickr

    Đây đích thị là tấm ảnh cuối cùng của chuyến đi. Ảnh chụp trên phà trở lại TBN nhìn về Đại Tây Dương.

    Một chuyến đi rất thích thú, học hỏi được nhiều điều dù có hai chuyện nhỏ là bị một giấy phạt vì tốc độ nhanh và rơi mất cái iPhone8. Nhưng đó là chuyện nhỏ, coi như nằm trong ngân quỹ của chuyến đi. Hẹn các bác trong chuyến đi sau.

    L1150267 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #119
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Cám ơn bác cho tụi em đi du lịch ké một chuyến sang tận Ma-rốc, một địa danh xưa nay chỉ nghe và bây giờ mới thấy hình ảnh.
    Hình ảnh đẹp và lời giải thích làm thớt này trở thành bài học Sử Địa.

    Nhưng nói thật với bác là nhìn mấy bà trùm đầu trùm mặt thì em vẫn ... sờ sợ sao ấy. Từ 9/11 rồi đến Sri Lanka ...

  10. #120
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Mấy con khỉ không có đuôi và dạn quá , nhưng cho nó leo lên người nhìn cũng ớn , mấy con rận trong người nó bò qua cắn chết dịch . Cảm ơn anh đã cho du lịch miễn phí !

Trang 12 / 14 Đầu tiênĐầu tiên ... 21011121314 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •