Trang 2 / 14 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 131

Chủ đề: Giữa Khung Trời Phiêu Lãng: Miền Nam Tây Ban Nha

  1. #11
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    Cám ơn bác vankhoa , em lại được đi du lịch Âu châu mỏi cả...mắt !
    Cám ơn Phong. Anh chỉ cầu có nhiều sức khỏe để làm em ... mỏi mắt! 😁

  2. #12
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em đã treo ảnh của những cung điện chính của Alhambra và các vườn. Vì vào mùa Đông nên hoa lá không có, nhất là hoa hồng. Nói đến cây cỏ của Alhambra thì phải nhắc đến vườn thượng uyển Generalife, một khu vườn tách riêng khỏi Alhambra. Nói chung, Generalife không có gì đặc sắc ngoài vườn hồng mà em nghe nói đẹp. Vì vào mùa Đông nên em chẳng thấy hoa nào.

    Hồi đó em nhìn Generalife từ đồi Albaicín và tưởng đó là một tu viện, bây giờ mới biết mình lầm. Sau đây là vài tấm ảnh của Generalife, tổng thể Alhambra và Albaicín nhìn từ đó.

    L1130969-2 by Dat's Photos, on Flickr

    L1130972-2 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_2219 by Dat's Photos, on Flickr

    L1130945-2 by Dat's Photos, on Flickr

  3. #13
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Trước khi rời La Alhambra để đến một địa danh khác, em treo một số ảnh về kiến trúc và nghệ thuật Hồi trong các cung điện.

    Khác với các cung điện Tây Phương, điển hình là tranh vẽ Frescoes trên trần hoặc tường và các tượng đá, bên trong các cung điện Moorish, người ta chỉ thấy những mẫu (patterns) hình học hoặc lá cây, dây leo, thư pháp được lập đi lập lại để bao phủ cả diện tích. Nghệ thuật này được gọi là arabesque với thảo mộc làm bối cảnh. Thư pháp Hồi Giáo thường là một câu thơ hoặc một câu trích từ Qur’an. Nhưng điểm rất đặc biệt gây nhiều chú ý là công phu và chi tiết tạc các patterns. Họ khắc những patterns trên thạch cao một cách đều đặn và giống y như nhau. Rất đáng phục với sự khéo léo và kiên nhẫn của các nghệ nhân. Và cũng chính vì các chi tiết nhỏ này mà làm chụp ảnh khó đi.

    Các trần nhà, tường và vòm cửa.

    DMQ_2067 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_2102 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_2109 by Dat's Photos, on Flickr

    L1130861-2 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_2099 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_2113 by Dat's Photos, on Flickr

    L1130862-2 by Dat's Photos, on Flickr

    url=https://flic.kr/p/2dCFwmx][/url]L1130870-2 by Dat's Photos, on Flickr

    Thư pháp tạc trên thạch cao.

    DMQ_2063 by Dat's Photos, on Flickr

    L1130866-2 by Dat's Photos, on Flickr

    Đặc biệt thư pháp này có nghĩa là “There is no victor but God”, Không có gì là chiến thắng ngoại trừ Thượng Đế, được khắc trên một vòm cửa.

    L1130825-2 by Dat's Photos, on Flickr

  4. #14
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Thắng cảnh kế tiếp em giới thiệu đến các bác là Lâu đài Sohail (Castillo de Sohail) nằm trên một ngọn đồi trong thành phố nhỏ có tên là Fuengirola, ngay bờ biển ĐTH. Đây là lâu đài cổ mà em viếng thăm đầu tiên trong 3 lâu đài. Về vị trí, em thấy có một sự trùng hợp mà không biết mình đúng hay sai. Ở California khi còn là đất của Mễ Tây Cơ và MTC còn là thuộc địa của TBN, các nhà truyền giáo TBN xây các Missions rải rác khắp California và khoảng cách giữa hai Missions thường là một ngày đi đường trên lưng ngựa, khoảng 80, 90 km. Ở miền Nam TBN cũng vậy, vì người Moors xây trên đỉnh đồi làm tuyến gác và phòng thủ dọc theo bờ biển, khoảng cách giữa các lâu đài cũng không xa lắm, chừng một đến hai tiếng lái xe. Vì thời gian quá dài thiếu chăm sóc, đa số các lâu đài hiện nay chỉ còn thành đá phòng thủ bên ngoài và bên trong trống rỗng. Chỉ có vài nơi bán vé vào cửa rẻ, còn lại là cho du khách vào xem miễn phí, chắc vì chẳng có gì mà xem ngoài đứng trên thành nhìn ra biển ĐTH như lính gác ngày xưa. Cách xây cất của người Moors cũng hay, các bác để ý là họ xen kẽ đá và gạch nung để cho chắc.

    L1130638 by Dat's Photos, on Flickr

    L1130640 by Dat's Photos, on Flickr

    L1130641 by Dat's Photos, on Flickr

    L1130647 by Dat's Photos, on Flickr

    L1130668 by Dat's Photos, on Flickr

    L1130697 by Dat's Photos, on Flickr

    Castillo de Sohail - L1130685 by Dat's Photos, on Flickr

    Đây là thành phố Fuengirola mà lâu đài bảo vệ.

    L1130659 by Dat's Photos, on Flickr

    L1130671 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #15
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Sau nhiều ngày gián đoạn, em trở lại cùng các bác để tiếp tục phiêu lãng vùng Nam TBN. Hôm nay em đến một lâu đài hoang phế, đó là Castillo de San Miguel trông ra Địa Trung Hải. Lâu đài này là vị trí phòng thủ của người Moors để bảo vệ thành phố Almuñécar với các vọng gác kiên cố và cầu treo dù hiện nay đã được xi măng hóa. Du khách chỉ thấy bốn bức tường thành còn lại sau bao nhiêu thế kỷ huy hoàng.

    L1140634 by Dat's Photos, on Flickr

    L1140630 by Dat's Photos, on Flickr

    L1140620 by Dat's Photos, on Flickr

    L1140548 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #16
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nếu biết trước hậu vận của em là được ngao du sơn thủy thì tiền vận em học sử, nhất là sử xa xưa (ancient history) thay vì kỹ sư. ☺️
    Sở dĩ em có ý đó là vì câu hỏi trong đầu của em là cái gì đến trước cái gì đến sau trong trường hợp các thành quách cổ xưa này, điển hình là Castillo de San Miguel.

    Ở dưới lâu đài, thành quách này, người ta tìm thấy di tích của người Phoenicians di dân từ miền Lebanon ngày nay đến bán đảo Iberia, tiền thân của hai quốc gia TBN và BĐN. Sách vở thì nói rằng những kiến trúc này được xây để bảo vệ dân chúng trong vùng. Nhưng em không nhất thiết đồng ý. Ngày xưa, xưa lắm, lâu rồi thì mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé. Lúc đó, có quân đội, có dao gươm, súng ống là cứ việc “mở mang bờ cõi” về bốn phương tám hướng. Dân Phoenicians không nằm vòng ngoại lệ. Họ cũng “Tây Tiến” để buôn bán từ miền Trung Đông dọc theo hai bờ ĐTH về hướng bán đảo Iberia. Thế thì di dân đi trước hay thành quách bảo vệ họ có trước? Có thể di dân Phoenicians đến trước và bị làm khó dễ, uy hiếp nên triều đình của họ phái quân đi sau và xây thành chung quanh để bảo vệ. Cũng có thể là triều đình đi trước mở đường “nơi đó có quân ta đóng nên yên tĩnh, cứ đến đó mà làm ăn!” TBN có rất nhiều castillo vuông vắn có gác canh và trong đó là nhà ở của dân chúng.

    Thành phố Almuñécar. Dân đến trước hay Castillo de San Miguel có trước?

    L1140540 by Dat's Photos, on Flickr

    L1140658 by Dat's Photos, on Flickr

    L1140554 by Dat's Photos, on Flickr

    Sâu dưới đất trong Castillo de San Miguel là dấu vết mồ chôn của người Phoenicians. Và chính trong thắng cảnh này mà em được biết thêm về sử TBN qua các thời Phoenicians, La Mã, Moorish, và Thiên Chúa Giáo, theo thư tự.

    L1140577 by Dat's Photos, on Flickr

    Phong tục chôn cất của người Phoenicians. Họ cũng tẩm liệm nhưng không quấn thi thể và không dùng quan tài và chôn cùng những đồ dùng của người quá cố.

    L1140580 by Dat's Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 01:24 PM ngày 18-03-2019 Reason: Typo

  7. #17
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Những tranh vẽ tả những giai đoạn lịch sử của TBN sau thời Phoenicians.

    Thời La Mã thịnh vượng với nhiều dấu vết còn lại cho đến ngày nay, nhất là về kiến trúc và hạ tầng sở như đường xá và đường dẫn nước, cầu cống.

    L1140596 by Dat's Photos, on Flickr

    Thời Moorish qua tám thế kỷ (8th-15th). Nazrid là triều đại cuối cùng, 1230 - 1492 của thời Moorish.

    L1140597 by Dat's Photos, on Flickr

    Với cuộc chiến Reconquista kéo dài 780 năm, đạo quân Castilians từ miền Bắc và Trung Bán đảo Iberia (miền Castile và León) tiến về phương Nam để chấm dứt thời Moorish trên cả bán đảo vào năm 1492.

    L1140614 by Dat's Photos, on Flickr

    Đạo quân Castilians theo TCG với súng ống mới theo thời bấy giờ.

    L1140616 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #18
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Tất cả những Castillo dọc theo bờ biển ĐTH đều nằm trên đỉnh đồi cao, một số có pháo đài phòng thủ.

    L1140557 by Dat's Photos, on Flickr

    Những gì còn lại của pháo đài của Castillo de San Miguel vào thế kỷ thứ 16.

    L1140562 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhìn tượng này làm em nghĩ ngay đến tượng Thánh Tổ Trần Hưng Đạo với lời thề bất hủ “Không thắng được quân Nguyên thì thề sẽ không bao giờ trở lại con sông này nữa!”

    Đây là tượng Abd al-Rahman I (tên đẩy đủ là Abd al-Rahman ibn Mu'awiya ibn Hisham ibn Abd al-Malik ibn Marwan (731–788)), người đã thành lập triều đại Hồi đầu tiên trên bán đảo Iberia kéo dài ba thế kỷ. Abd al-Rahman I thuộc về Vương Quốc Hồi Umayyad (Umayyad Caliphate) với thủ đô tại Damascus. Umayyad Caliphate từng là một vương quốc lớn nhất thế giới về đất đai cũng như dân số vào thời đó.

    L1140656 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #19
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Hôm nay em đưa các bác đến làng Frigiliana thuộc về tỉnh Málaga. Làng này có tiếng là làng đẹp nhất TBN và đã được thiết lập từ thời La Mã với nhiều thay đổi để phù hợp với kiến trúc và đời sống của người Moors và những người đến sau. Đặc điểm của làng là tất cả các nhà đều được sơn trắng và các đường hẻm đều được lót đá trắng đen tạo nên hình hoa tương phản rất đặc biệt. Làng nằm trên hai đỉnh đồi cao nhìn ra ĐTH. Nhìn cuộc sống thanh bình và đơn giản của họ làm em muốn buông thả hết để về đây sống. Dĩ nhiên không thể buông hai thứ được, đó là bộ đồ nghề chụp ảnh và ... trương mục hưu trí. 😄

    DMQ_3592 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3620 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3688 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3687 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3599 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3608 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150468 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #20
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Những căn nhà nhỏ sát bên nhau và hầu như chẳng nhà nào có vườn, cùng lắm là một miếng đất nhỏ chừng vài mét vuông. Vườn của họ chính là những chậu cây trước cửa nhà hoặc treo trên tường dọc theo đường hẻm. Nhưng điều làm em ngạc nhiên nhất là dân làng rất ngăn nắp và sạch sẽ.

    L1150467 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3621 by Dat's Photos, on Flickr

    L1150490 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_3639 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 2 / 14 Đầu tiênĐầu tiên 123412 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •