Hiển thị kết quả từ 1 đến 9 / 9

Chủ đề: Đà Lạt - Trở lại để khám phá những điều thật mới

  1. #1
    Tham gia
    21-12-2009
    Bài viết
    185

    Đà Lạt - Trở lại để khám phá những điều thật mới

    Con đường đến hạnh phúc chỉ cách 300km

    Cách Đà Lạt 30km, đây thật sự là một vùng đất khó quên. Và ắt hẳn mình sẽ quay lại trong thời gian gần nhất ....

    https://liiintz.blogspot.com/

    mỗi ngày là trọn combo: hít một bụng Oxy trong lành tinh khiết, âm thanh thường trực là tiếng chim líu lo và suối róc rách thay vì loa kéo kẹo hát bài Duyên phận, muốn ăn rau organic ư? ok có ngay ra vườn hái một rổ rồi vài ba quả trứng là làm được đủ thứ món, rau thì tươi giòn ngon nhai rạo rạo trong miệng thấy còn ngon hơn cả thịt, cứ ăn rồi thấy chứ diễn tả không ra. quan trọng là tâm bình an vì loài người sân si thì chẳng vào đến tận đây để tạo drama (chắc vì con đường đi vào đầy chông gai và sâu trong rừng đến nỗi không thấy còn vạch sóng đt nào).

    chỉ có những con người thật hiền và lành, dễ thương dễ mến, chia sẻ nhau hộp sữa hay cả nồi lẩu. người lạ ơi trong phút chốc thành người quen ơi. vì biết sao không? hết sóng điện thoại tắt thì con người ta mở lòng với nhau.

    2 ngày được thiên nhiên nuông chiều, thấy thật ấm áp và biết ơn.

    bí quyết sống thêm 20 năm mà không cần một viên supplement nào là đây.

























    cám ơn chị Lê, cám ơn bé Nhàn, và các anh chị khác đã tạo nên một nơi đi vào lòng người bởi những điều mộc mạc bình dị nhất, 2 ngày nhiều cảm xúc nhưng chưa bao giờ là đủ.

    cám ơn 6 bé chó Lọ Lem Kem Sữa Lượm Lạc (xung phong dẫn đường bất kể đi tới đâu, đặc biệt là Lọ - tình cảm nhất trong đám, hay xin ăn bằng đôi mắt buồn ươn ướt đốn tim)

    và 6 con ngỗng (chưa đặt tên, suốt ngày la lối như họp chợ nhưng là niềm vui bất tận mỗi khi bắt gặp, đôi khi đánh thức cả trại dậy lúc 4h sáng chẳng vì lý do gì)

    cám ơn anh Tín hàng xóm nửa đêm nghe tiếng đập dép chan chát liền qua hỏi thăm, rồi nhẹ nhàng bóc con nhện ra thả về với thiên nhiên “Còn con gì nữa em nói anh bóc ra một lần luôn” để tự thấy hành động phang đôi dép của mình sao quá man rợ.

    cám ơn chữ duyên đưa đẩy 1 hồi cũng tới được. Trại không dành cho tất cả mọi người, chỉ dành cho những người thật sự cần nó.

    thương lắm.

    ps: toàn bộ hình/video không hề qua filter, giơ lên chụp auto đẹp. thêm 1 bí quyết sống thọ, bớt muộn phiền chỉnh hình trước khi up

  2. #2
    nhìn bình yên quá
    thích đến lạ
    chữ ký vi phạm: Quảng cáo

  3. #3
    Tham gia
    21-01-2019
    Bài viết
    10
    Giản dị, gần gũi thiên nhiên, và... sẽ khám phá.

  4. #4
    Tham gia
    21-12-2009
    Bài viết
    185
    em cám ơn 2 bác đã ủng hộ topic

    em xin chia sẻ tiếp



    đi Cung tơ chiều cũng được một tháng rồi nhưng hôm nay mới ngồi viết lại buổi tối hôm ấy. thực ra lên Cung tơ chiều từ tận tối hôm trước cơ, người bạn đi cùng thấy quán cafe sáng hớn ha hớn hở bảo Mở cửa Linh ơiiiiii. Thế là vào đấy ngồi chờ đâu cũng … một tiếng rưỡi. Trong 1 tiếng rưỡi đó là: lên cây đàn piano của Cô đặt giữa quán dạo vài bài (vài = 2) được 5p, thời gian còn lại là ngồi động viện 50 anh chị em trong quán “Rồi Cô sẽ tới mà”. Đúng 9h lết mông đi về vì đã quá trễ rồi. thất dọng!

    ngày hôm sau vẫn lì muốn gặp Cô. vẫn con đường heo hắt tối om không một bóng đen ấy quần quện trong cái lạnh thấu xương. quán Cô hôm nay sáng hơn 1 tẹo nhưng vẫn leo lắt, có dấu hiệu của sự mở cửa khi thấy bạn phục vụ qua lại lấy order. mừng húm. khách hôm nay đông hơn hẳn hôm qua (hỏng biết sao nắm được lịch Cô hay vậy tar). rồi Cô cũng xuất hiện một cách bí ẩn, lúc bắt gặp là Cô đang mặc đầm trắng dài thướt tha. Linh hỏi “Cô mặc vậy biểu diễn hả” bạn phán “Cô mặc đầm ngủ đó, lát thay đồ giờ”. Và như vậy thiệt, sau khi Cô đốt 1 điếu thuốc đứng nói chuyện với 1 chị gái bàn kế bên sân khấu mà 2 đứa lúc đầu đồ là Con gái Cô - người phụ nữ lâu lâu hay hát song ca cùng Cô nhưng chả bao giờ xuất hiện, chỉ từ bên trong hát vọng ra. mình thích phong cách nhà này rồi nha.

    Sau nửa tiếng thay đồ Cô lại xuất hiện cùng áo thun tay dài màu đen và quần jeans mà mình cùng đồ là màu đen (cái quán đèn tờ mờ nên các màu tông tối đều gom về màu đen). háo hức vì Cô sắp hát rồi. Nhưng không, Cô lấy hai cây đàn ghi-ta vào bên trong, để căn chỉnh dây. Trước đó Cô lại đốt một điếu thuốc nữa nhé. Và process này lại diễn ra thêm nửa tiếng nữa. Linh đã bắt đầu thật mất kiên nhẫn.

    Linh lại quan sát người-phụ-nữ-nghi-là-con-gái Cô vì thấy chị đi lấy order trong lúc anh phục vụ đi đâu đó. Khi anh phục vụ tới bàn chị, cái tự dưng chị lấy tiền ra trả nước mà anh không nhận. Kỳ rồi nha, con gái Cô ko lẽ phải trả tiền. Ắt hẳn đây là một khách hàng VVIP của Cô, đến mức trả tiền nước không nhận cơ mà. Rồi đoán già đoán non một hồi Cô cũng xuất hiện. Lần này là zô hát thiệt nè cả nhà.

    Cô cất giọng, hỏi có ai xung phong hát không để Cô biết mọi người thích nhạc gì. Tất nhiên là không ai dám làm gì trong không khí đặc quánh này rồi. Thế là Cô phải cất giọng hát phá tan không khí nặng nề. Tiếng hát và tiếng đàn ghi-ta rền vang, liêu trai mộng mị, kết hợp sự khàn của Cô Khánh Ly và sự rầu của Lana Del Rey. Quán gỗ không gian nhỏ nên giọng Cô và tiếng đàn tạo hiệu ứng thật khó quên, da gà nổi lên. Đó là lúc mà Linh nhận ra âm nhạc chạm đến trái tim người khác là như thế nào. Cô hát những bài nhạc tình xưa, buồn và da diết. Xen kẽ trong lúc Cô hát Cô cũng khuyến khích mọi người hát theo cùng Cô. Quán nổi tiếng việc khách có thể bị mời ra nếu làm ồn và “hỏi các câu hỏi khắt khe”, nhưng hát theo thì được nhá.

    Trước khi đến mình đọc review của nhiều người, người thích người không thích, người không thích thì bảo Cô chảnh thế này thế nọ để tạo hiệu ứng người ta đến. Mình cũng đến tìm Cô bởi sự “chảnh”, phải đặc sắc thì mới chảnh được tới giờ chứ. Và đúng là không thất vọng (dù phải chờ đợi quá lâu trước khi được nghe), Cô hát nghiêm túc, trải lòng, tôn trọng khán giả, cảm xúc tuôn trào. Thất tình ra thất tình, vui ra vui, chứ không phải thất tình mà hớn ha hớn hở, vui mà cứ như thất tình. Chỉ vậy thôi là thấy may mắn khi được nghe Cô hát. Bất kỳ cuộc hội ngộ nào cũng là do cái duyên mà.

    Nghe đâu 2 năm nưa Cô tuyên bố nghỉ hưu ở nhà với con cháu thôi. Chẳng biết khi nào lại có lần 2 gặp Cô...

    *Thông tin bên lề:

    - địa chỉ quán: 24K Lê Hồng Phong, gần đường lên Dinh III

    - giá nước (cập nhật tháng 2.2019): 150k (bất kể sữa đậu nành hay rượu vang)

  5. #5
    Tham gia
    22-07-2019
    Bài viết
    23
    Trở về Đạt Lạt một thoáng mơ
    Bạn có cần không một chút nắng?
    Sường mờ giăng đỉnh vào trời mới
    Bỡ ngỡ hóa ra còn nhớ người

  6. #6
    Tham gia
    02-04-2020
    Bài viết
    8
    Khung cảnh thật bình yên, đúng là Đà Lạt mộng mơ.

  7. #7
    Thấy 1 Đà Lạt dân dã chứ có mộng mơ tí nào đâu?

  8. #8
    Tham gia
    22-07-2009
    Location
    Ho Chi Minh city
    Bài viết
    1,204
    Bạn chủ topic có thể chia sẻ địa điểm của Homestay được không ạ!? Mình cũng thích Đà Lạt lắm nhưng chưa trải nghiệm nơi thiên nhiên như bạn bao giờ. Xin cám ơn bạn.
    Sony alpha A100 + Sal 18 - 55

  9. #9
    Tham gia
    05-07-2020
    Bài viết
    2
    Wow, lần đầu mới biết Đà Lạt có một nơi bình yên và thơ mông như vậy, Chủ topic cho mình xin chi tiết địa điểm được không!
    Sống kỷ luật và phát triển bản thân mỗi ngày, ngưng trì hoãn!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •