@danhthangvn: dạ bác nói quá đúng. Em tuy ở Bình Dương nhưng như bác em là dân Sài Gòn chính hiệu đây , em sinh ra và lớn lên đất Thị Nghè , Bình Thạnh, Sài Gòn. Trong cái thú chơi ảnh tao nhã, nghệ sĩ , tuy tốn kém nhưng lành mạnh này (còn hơn đi uống bia ôm, hay cờ bạc) , việc nghiên cứu, tìm hiểu , đọc thông tin , review, block , theo dõi, dọ giá , so đo, đổi chát, giao lưu, mua bán...súng ống cũng là thứ không thể thiếu và tạo nên sự thu hút cũng như làm ...mất thời giờ , mất ăn mất ngủ, thổn thức khi chờ đợi có được một chiếc ống nào đấy.
Vợ em thì lúc nào cũng duyệt mua súng ống , vì em dụ "chụp cho em đẹp đó mà" , hehe, nhưng hay đùa nói rằng em nôn nao mua ống còn hơn cưới vợ ...
Đôi khi cứ mãi trông chờ vào người khác khơi mào việc gì đấy thì em tự hỏi sao mình không đi tiên phong mở đường.
Em là "windy" là gió , là Phong , nên phải "tiên phong" mở vài cái thread vậy ...
Được sửa bởi windypham lúc 04:23 PM ngày 08-01-2019
D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS