Sorry tất cả bạn bè lâu năm ở đây vì hơn cả tuần qua mình không thể nào có thời gian log vào trong forum để nói chuyện với mọi người thành thật xin lỗi.
Đêm hôm qua đội tuyển VN lại một lần nữa làm cho mình cảm giác phút 93 không thể nào diễn tả được bạn. Một cảm giác thật là khó tả xin cám ơn họ đã tạo ra cảm giác như vậy không thể nào so sánh được, y chang như đội Đức đêm hôm qua. Lowe chấp nhận bao nhiêu chỉ trích chỉ biết cúi đầu làm việc và cải tổ. Bóng đá đâu phải toán học đâu phải lúc nào tuyển VN nói thắng là sẽ thắng dễ dàng đâu.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019