Năm trước, 😛😛😛, vào ngày 29 tháng 12, 2018 em cùng bác Sơn làm một chuyến chụp tất niên tại Huntington Library ở thành phố San Marino, Nam California. Bác Sơn bận nhiều, em phải xin hẹn cả mấy tuần mới được! 😎😎😎
Chủ đích ban đầu là dùng ống kính Carl Zeiss 135mm để chụp cảnh vì Huntington Library nổi tiếng về cây cảnh với vườn Nhật và vườn Tàu. Bác Sơn mang Sony A9 với CZ Batis 135mm f/2.8. Đồ nghề của em gồm đồ cổ Nikon D800E và CZ 135mm f/2 APO Sonnar. Không hẹn mà gặp, vì túi sách còn chỗ, bác Sơn mang theo Sony FE 70-200mm f/4 G, còn em thì thủ con Nikon 70-200 f/2.8 G VR. Đến nơi thấy cây cảnh, cả hai đều tiếc không mang theo tripods và ống kính macro.
Em rất phân vân không biết mở thớt này ở đâu. Box Sony hay Nikon? Hay Carl Zeiss? 135mm hay 70-200mm? Rốt cuộc, em thấy nằm trong Ảnh Thiên Nhiên, Phong Cảnh là hợp nhất. Vì vui là chính, em không có ý định so sánh giữa hai hiệu Sony/Nikon. Gặp nhau trong nhiếp ảnh, ngoài đời cũng như trong forum là em dzui rồi. Nhưng em, và hy vọng bác Sơn đều welcome comments, miễn là hữu ích và xây dựng.
Đây là bộ đồ nghề em mang theo, ảnh cũ.
L1080758 by Dat's Photos, on Flickr
Em xin treo ảnh chụp với CZ 135mm trước vì cả hai anh em đã gắn trước ở nhà. Đa số ảnh được chụp trong khu sa mạc với toàn cây sương rồng hoặc cây chịu được hạn hán.
DMQ_1315 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_1317 by Dat's Photos, on Flickr
DMQ_1324 by Dat's Photos, on Flickr
Mời bác Sơn dzô treo hình.