Được gửi bởi
Accord 2000
Bác LN2017: em sài Unikey thấy ngon, phải load mỗi lần tắt máy chứ nó ko tự chạy. Ngoài ra ko vấn đề gì cả.
Cái vụ hải quan thì giờ bớt lắm rồi mấy bác. Hồi xưa em đem đủ tiêu chuẩn nhưng cứ bị bắt bẻ, em phải giải thích ví dụ mỗi người 1 laptop, 1 máy ảnh, 2 chai vang, 1 chai vodka....đại loại vậy. Họ nghe em nói thì biết là em hiểu luật, thế là cho đi thôi. Còn lần mới đây thì ko thấy họ hỏi gì, dù em đem khá nhiều thuốc bổ về tặng bà con.
Còn lúc đi qua, họ hay bắt bẻ những ai đem mắm ruốc, kiểu như sợ làm bể bị hôi, mà ai cho tiền thì ko bị bể nữa :D
Nói chung nếu ngày xưa 10 thì giờ chắc chỉ còn 4, 5 thôi.
Còn vụ gái thì em thấy tùy người, như em cứ thấy ghê ghê, cảm giác mình sài cái gì mà 100 người cùng sài là ớn, đủ thứ bệnh mà ko phải chỉ HIV, có những thứ chỉ tiếp xúc như HPV chẳng hạn. Nhưng mà nói chung em ko thích vệ sinh trong ăn uống, giờ cứ phải về vì gia đình, chứ ko thì chắc mỗi 15 năm em về 1 lần thì 2 lần là quy tiên :D
Ah, nói thêm cái vụ giàu nghèo, giờ dân SG giàu lắm, VK ko ăn thua gì đâu. vào quán ăn mỗi đầu người 600k là thường, mình lâu lâu ăn còn xót mà mỗi lần vào, đông ngẹt, vậy mới thấy sức tiêu sài ở VN ko phải giỡn chơi đâu. Quy tiền đô thì thấy ít, chứ so sánh thu nhập ở VN thì nó cao. cách biệt giàu nghèo rất lớn, nghèo thì quá nghèo, mà giàu thì quá giàu.
Mình mua cái xe 30k trả góp, họ mua cái xe 60k trả dứt, ko đùa được. Ai VK mà dám nói về VN thấy ko thua ai thì ở Mỹ thu nhập phải trên 100k mới dám nói.