Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 27

Chủ đề: Siem Reap & Kohrong - Bơi Chạy Lặn

  1. #11
    Tham gia
    21-12-2009
    Bài viết
    185
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Vì biết bác còn nghé nên mới trêu. 😛

    Toàn ảnh chụp từ phần trên mặt nước đấy chứ, đâu có tấm nào scuba. Có chỗ sâu, có chỗ nông. Sâu nhất khoảng 5 mét và nông nhất thì mực nước chỉ đến bụng. Ở Tahiti và Cozumel, dân đảo sống 100% nhờ vào ngành du lịch nên họ biết chỗ nào nông để đưa du khách đến snorkling/scuba diving. Nước trong và ấm, cát trắng khắp nơi, thích lắm.
    em nhìn bác thợ lặn được ôm cá mà thích ghê, còn em đi tới đâu là cá văng ra xa tới đó, muốn selfie chung 1 tấm mà cũng không được huhu, đúng kiểu bị thiên nhiên xa lánh luôn

  2. #12
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi liiintz View Post
    em nhìn bác thợ lặn được ôm cá mà thích ghê, còn em đi tới đâu là cá văng ra xa tới đó, muốn selfie chung 1 tấm mà cũng không được huhu, đúng kiểu bị thiên nhiên xa lánh luôn
    Súc vật, chim, cá, nếu chúng cảm thấy yên tâm không bị đuổi bắt và bỏ vào nồi thì nó cũng sẽ sống vui vẻ chung quanh mình. Nhìn những tấm ảnh bác ASAV chụp ở Ecuador thì biết, chim hummingbirds, một loại chim rất nhút nhát mà đậu trên tay người thì biết là nó cảm thấy yên tâm đến chừng nào! Con người giết thiên nhiên thì thiên nhiên xa lánh con người thôi. Chỉ có bác Linh là người thiệt thòi, muốn seo phi một tấm mà cũng không xong! 😕

  3. #13
    Tham gia
    21-12-2009
    Bài viết
    185
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Súc vật, chim, cá, nếu chúng cảm thấy yên tâm không bị đuổi bắt và bỏ vào nồi thì nó cũng sẽ sống vui vẻ chung quanh mình. Nhìn những tấm ảnh bác ASAV chụp ở Ecuador thì biết, chim hummingbirds, một loại chim rất nhút nhát mà đậu trên tay người thì biết là nó cảm thấy yên tâm đến chừng nào! Con người giết thiên nhiên thì thiên nhiên xa lánh con người thôi. Chỉ có bác Linh là người thiệt thòi, muốn seo phi một tấm mà cũng không xong! 😕


    bởi vậy đi xem cá nhưng lúc quay lại thì toàn người, mà người thì bơi quá xấu cá bỏ chạy

    https://www.instagram.com/p/Br7Ckerhh5A/

    https://www.instagram.com/p/BrFoM0pBZai/

  4. #14
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi liiintz View Post


    bởi vậy đi xem cá nhưng lúc quay lại thì toàn người, mà người thì bơi quá xấu cá bỏ chạy
    Ai bảo bơi không giống cá, nó bỏ đi là đúng rồi! 🤪 Kỳ sau bác Linh có đi snorkling mà biển lặng, cảm thấy an toàn thì bỏ áo phao đi, cái áo này làm vướng vít lắm, không bơi mà cũng chẳng lặn được, nếu có bơi thì cá nó thấy là nó ... hết vía!

  5. #15
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Nếu bác Linh thật thích snorkling thì sang Phuket chơi vài ngày, sau đó đi tour đến Quần đảo Phi Phi để lặn. Chỗ này là một vịnh nhỏ tên là Ko Phi Phi Lee trong quần đảo, nước trong vắt, không một ngọn sóng. Các du thuyền thả neo trong vịnh để khách nhảy xuống bì bõm.

    L1120179 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_6447 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhưng nếu gặp loại cá Barracuda này thì cũng nên biết là nó có hai hàm răng rất sắc bén như cá Piranha. Barracuda sống khắp bốn bể, bình thường thì không tấn công người nhưng đôi khi bé cái lầm. Ảnh sau chụp ở Cozumel. Cá dài khoảng một mét.

    DSCF0057c by Dat's Photos, on Flickr

    DSCF0108c by Dat's Photos, on Flickr

  6. #16
    Tham gia
    21-12-2009
    Bài viết
    185
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Nếu bác Linh thật thích snorkling thì sang Phuket chơi vài ngày, sau đó đi tour đến Quần đảo Phi Phi để lặn. Chỗ này là một vịnh nhỏ tên là Ko Phi Phi Lee trong quần đảo, nước trong vắt, không một ngọn sóng. Các du thuyền thả neo trong vịnh để khách nhảy xuống bì bõm.

    L1120179 by Dat's Photos, on Flickr

    DSC_6447 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhưng nếu gặp loại cá Barracuda này thì cũng nên biết là nó có hai hàm răng rất sắc bén như cá Piranha. Barracuda sống khắp bốn bể, bình thường thì không tấn công người nhưng đôi khi bé cái lầm. Ảnh sau chụp ở Cozumel. Cá dài khoảng một mét.

    DSCF0057c by Dat's Photos, on Flickr

    DSCF0108c by Dat's Photos, on Flickr
    trùi, ở gần vậy lỡ nó cắn phụp một phát thì sao bác ? :( nhìn cái mỏ sợ ghê

    em vừa bị ngã xe chắc năm mới chả đi đâu, đành ở nhà ngồi máy tính xem hình bác đi snorkel vậy

  7. #17
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi liiintz View Post
    trùi, ở gần vậy lỡ nó cắn phụp một phát thì sao bác ? :( nhìn cái mỏ sợ ghê
    em vừa bị ngã xe chắc năm mới chả đi đâu, đành ở nhà ngồi máy tính xem hình bác đi snorkel vậy
    Hy vọng bác Linh chỉ trầy trụa sơ sơ và tai qua nạn khỏi.
    Snorkling cũng tùy nơi, thường thường đi đảo hay vịnh mới có chỗ để snorkling. Nếu có dịp em sẽ chụp ảnh và treo.

    Cá cắn phụp một cái mà nó thấy không ngon thì nó sẽ nhả ra, chỉ để lại mấy vết răng thì ăn thua gì. Rủi ro đi xe bị tai nạn ở VN, bị chó cắn cao gấp bao nhiêu lần rủi ro bị cá cắn ấy chứ!

  8. #18
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Đôi chân trông ngon như thế này chắc cắn xong cá không nhả đâu!

    DSCN0545 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #19
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Treo ảnh cũ và kể chuyện cho bác Linh ngồi nhà xem/nghe.

    Ảnh chụp ở Tahiti. Khi snorkling xong, cả đoàn lên bờ xem hướng dẫn viên nạo dừa. Em buồn cười quá, cái bọn Tây này đúng là cái gì chúng cũng cho là hay. Mình nghĩ, trời ơi ngày xưa còn bé nghề này là nghề của chàng. Một chân để lên giữ cái nạo, một chân thòng xuống đất mà hai tay cứ thoăn thoắt nạo nửa quả dừa cho đều.

    S1130002 by Dat's Photos, on Flickr

    Sau đó HDV cùng một người trong đoàn vắt nước dừa để làm món Ceviche. Đây là món cá sống ướp với nhiều nước dừa, nhiều nước chanh, tiêu, muối, dưa leo cắt mỏng và tí ớt. Loại cá gì thì em không nhớ nhưng họ mới bắt. Cá cắt nhỏ hơn một đốt ngón tay, vuông. Tất cả trộn đều lên và để khoảng 10 phút cho ngấm. Thế là cả đoàn say mê món này.

    DMQ_1026 by Dat's Photos, on Flickr

  10. #20
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Chỉ có ăn chơi là thích. Tối đến thì xem múa bụng, lắc mông. Xem xong muốn ở lại Tahiti mà không dược.

    DMQ_1162 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_1189 by Dat's Photos, on Flickr

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •