Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 11 đến 20 / 21

Chủ đề: Paris có cháy không em?

  1. #11
    Tham gia
    24-03-2017
    Bài viết
    856
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Chỉ đọc hai câu sau cùng là em thấy cảm kích với Macron: Mon seul souci, c’est vous ; mon seul combat, c'est pour vous. Notre seule bataille, c'est pour la France. Có lẽ các quan trong triều đình VN hiện nay phải đi học lại hay sao chứ mỗi lần cầm micro phát biểu là em không thể ngửi được, sao nó cứng ngắc, giáo điều, sặc mùi ba sạo không à! Có lẽ gốc gác ngày xưa chuyên chôn mìn, ném lựu đạn nên trong đầu không có gì, bây giờ lên làm lãnh tụ thì trong đầu cũng rỗng tuyếch như thế, vẫn không có gì.
    Phạm Văn Đồng có nói với Stanley Karnow là "gây chiến tranh thì dễ, nhưng điều hành một quốc gia thì rất khó" - "Waging a war is simple, but running a country is very difficult"

    A Vietcong Memoir - Trang 289

  2. #12
    Tham gia
    07-07-2016
    Bài viết
    106
    Quote Được gửi bởi LN2017 View Post
    Phạm Văn Đồng có nói với Stanley Karnow là "gây chiến tranh thì dễ, nhưng điều hành một quốc gia thì rất khó" - "Waging a war is simple, but running a country is very difficult"

    A Vietcong Memoir - Trang 289
    Và chắc bác Đồng cũng biết, đem đảo khoán cho Trung Cộng thì dễ, về sau đòi về mới là chuyện không làm được.

    Sau khi làm được những chuyện dễ ở trên thì các bác lăn ra chết, để cho những chuyện khó ở lại...

    A Vietcong Saga - Trang nào cũng vậy

  3. #13
    Tham gia
    24-11-2011
    Bài viết
    1,504
    bài viết chi tiết quá, cảm ơn ad đã chia sẻ
    M3, M6, X100f, FE2, F100, FM2/T, FM3a

  4. #14
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    Dân Pháp lười chảy thây, động tí là biểu tình, đòi đủ thứ nhưng không muốn đóng thuế. Em thấy lịch sử họ đô hộ những nuớc khác để cướp tài nguyên và ăn trên đầu trên cổ người ta quen rồi. Giờ làm việc thì không muốn. Nhưng thôi, mình ở Mỹ cũng có nhiều vấn đề nên em chả thèm quan tâm, chỉ tiếc là sẽ có rất nhiều di tích bị tàn phá bởi đám lưu manh này.
    Gear còn đang thiếu vài món.

  5. #15
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Hehe Kevin dùng strong words sẽ làm phật ý nhiều người, nhất là khi không có một quantitative statement.

    Không phải ai cũng lười biếng, đa số họ cũng như người Mỹ: chăm chỉ làm ăn để góp của (một cách hợp pháp) và hưởng thụ sau này. Lần đầu tiên sang Paris và chỉ ở 2 tuần nên em không có ý kiến nhiều nhưng có vài nhận xét sau.

    Em ở gần métro Miromesnil và vì tranh thủ thời gian nên sáng dậy sớm. Không sớm không được vì chỗ ở nằm bên cạnh một ngõ hẻm, sáng nào cũng nghe tiếng giầy gõ cồm cộp trên mặt đường lót đá vì dân chúng đi làm hoặc đến sở vì khu này vừa là thương mại, văn phòng, vừa là khu cư ngụ. Khi ra đến métro thì cũng tấp nập người lên xuống để đi làm. Nhưng có một điểm nổi bật là đa số những người này là da trắng, thỉnh thoảng có da vàng. Ngoài ra, rất ít thấy có một màu nào khác; có thể da màu làm trong hãng xưởng ở ngoại ô thay vì bureau, commerce trong phố. Như vậy là họ (da trắng) không lười đâu.

    Vấn đề là dù đi làm nhưng có đủ sống hay dư giả không? Nhất là sống trong thành phố Paris. Theo như một người Pháp em làm quen thì ông ta nói C’est impossible de vivre à Paris! Không thể sống trong Paris vì nhà cửa rất đắt. Em cũng nói chuyện với mấy nhân viên của một nhà hàng trong đó có một người VN, họ nói là phải ở chung một đám để đỡ tiền nhà chứ không thể ở riêng. Đó là vấn nạn của một quốc gia đông dân với mức thuế cao để trang trải cho những chương trình an sinh, giáo dục, y tế miễn phí cho chính họ và những di dân không biết tiếng Pháp, không có nghề, và không có nghị lực kiếm ăn. Thuế cao cho đủ mọi thứ thì dân sẽ nghèo, không đủ ăn chứ đừng nói đến đi nghỉ hè. Do đó, không sớm thì muộn, sẽ có lúc dân chúng nổi loạn, và đồng thời họ sẽ có ác cảm vời di dân.

    Nhưng chiều tối đến thì có sự kiện đổi màu. Lúc này thì ngoài đường ít da trắng và da màu rất nhiều. Có lẽ da trắng lúc đó đang nghỉ ngơi, đi ngủ sớm để ngày mai đi làm và da màu lúc đó mới thức dậy.

    Các quốc gia Bắc Âu cũng đánh thuế cao để tài trợ cho các chương trình xã hội, nhưng họ không gặp những vấn đề như Pháp vì dân số của họ rất ít so với nước Pháp, tài nguyên họ nhiều, và nhất là họ không có những vấn đề liên quan đến di dân như Pháp (và Mỹ). Bởi vậy xã hội hóa chưa chắc là một giải pháp hay cho một quốc gia có dân số đông cộng với đám di dân lười biếng, ăn hại.

    Nói về di tích thì em đã đôi lần đề cập đến dù chuyện đã qua. Thật là vô lý và trơ trẽn khi nhà mình chứa những di sản rõ ràng đến từ nhà khác. WTF! Em rất thích những tác phẩm nghệ thuật của Pháp trong Louvre, Orangerie, Orsay, ... Nhưng khi vào Guimet thì em thất vọng vô cùng; nửa tiếc nuối, nhưng cũng có nửa tự trách “Chính mình không tôn trọng di sản của mình, để người ta lấy đi thì ráng chịu!” Hãy tự trách mình hèn hạ trước rồi nói gì thì nói. Hiện nay Pháp đang phải trả một số cổ vật cho Benin, một quốc gia ở Phi Châu vì họ đã lấy khi còn khai thác thuộc địa. Khi nào VN và Cambodge đòi?

  6. #16
    Tham gia
    05-12-2011
    Location
    Seattle, WA
    Bài viết
    5,184
    Dạ, em nhận lỗi, lâu lâu em stereotype cả một dân tộc, ka ka ka. Em nói luời là cách nhìn theo họ nghỉ phép, tính ra nhiều hơn dân Mỹ rất nhiều. Mandatory có gần 9.5 weeks một năm chưa tính public holidays. Còn ở Mỹ thì up to employer. Bác thấy họ nghỉ khủng khiếp không?

    Nhưng qua lịch sử, em thấy rõ Pháp đi đô hộ, cướp bóc khắp nơi đem về. Tính ra Pháp ác với dân Việt Nam lúc xưa ngang ngửa Tàu.
    Gear còn đang thiếu vài món.

  7. #17
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi kevinle4230 View Post
    Dạ, em nhận lỗi, lâu lâu em stereotype cả một dân tộc, ka ka ka. Em nói luời là cách nhìn theo họ nghỉ phép, tính ra nhiều hơn dân Mỹ rất nhiều. Mandatory có gần 9.5 weeks một năm chưa tính public holidays. Còn ở Mỹ thì up to employer. Bác thấy họ nghỉ khủng khiếp không?

    Nhưng qua lịch sử, em thấy rõ Pháp đi đô hộ, cướp bóc khắp nơi đem về. Tính ra Pháp ác với dân Việt Nam lúc xưa ngang ngửa Tàu.
    Hehe em chọc bác chơi chứ em biết chẳng ai viết có ý bao gồm tất cả mọi người dưới một mẫu số chung. Dù gì thì Ça m'est égal!

    Wow, 9.5 tuần nghỉ hè trong một năm, chưa kể những ngày lễ! Mai em ra tòa lãnh sự xin đi Pháp sống. Ơ mà thôi, về hưu rồi, một năm nghỉ hè 52 tuần còn đi đâu sống nữa? Bác nói đúng là ở Mỹ, số ngày nghỉ hè cho mỗi năm hoàn toàn dựa theo chủ nhân, và không có luật nào bắt chủ nhân “phải” cho nhân viên ngày nghỉ hè. Họ cho vì muốn giữ nhân viên, hoặc vì phải tuân thủ điều kiện về vacation days trong employment contract giữa chủ và nhân viên. Có điều em nhận thấy là ở Mỹ, dù nó là tư bản giãy chết và bóc lột giới lao động đến tận xương tận tủy, rất ít khi xảy ra đình công. Tất cả đều bù trừ cho nhau, chảng ai lỗ. Em thí dụ nhá: em đòi tăng lương 5%. Chủ không chịu, họ nói nhiều quá, cùng lắm là tao chỉ cho theo CPI (consumer price index) hoặc COLA (cost of living adjustment) của chính phủ liên bang (khoảng 1.5 đến 3.0%). Em chỉ có hai lựa chọn: đình công hoặc lấy COLA. Nói chung là đình công thì đói, có khi mất việc (trừ khi làm hãng lớn và trong nghiệp đoàn). Mà đói thì ai trả hộ tiền nhà, tiền xe, tiền này, tiền kia, ... và nhất là không có bảo hiểm sức khỏe.

    Bởi vậy ở cái xứ giãy chết này, chủ và thợ đều dựa vào nhau mà sống, chẳng ai lỗ lã gì. Tỉ dụ chủ tăng cho nhân viên 3%, họ sẽ tăng giá sản phẩm lên 3% để lấy lại. Dân chúng phải trả thêm 3% cho món hàng. Nhưng đa số dân đi làm ai cũng đều được tăng lương, ít nhất là COLA. Không tăng thì họ sẽ đi tìm hãng khác tốt hơn. Ngay cả những người lãnh trợ cấp xã hội hoặc lương hưu trí SSA hay pension plan nào đó đều được tăng theo COLA.

    Bởi vậy Mỹ rất ít khi có đình công, cùng lắm là hai bên dọa dẫm nhau, tháu cáy, rốt cuộc cả hai bên bắt tay “mừng thắng lợi, chưa bao giờ được như thế này, hãng ta sẽ là đầu tầu, hoặc ta sẽ đem cả thế giới về hãng.” Dễ thế mà mấy anh Tây không làm được.

  8. #18
    Tham gia
    20-05-2010
    Bài viết
    4,504
    Bác VanKhoa sang Iran nhé bác! 1 năm có 53 ngày paid vacation/holiday! Mê ly chưa?
    Top 10 countries..
    Iran 53
    Andorra 45
    Burkina Faso 45
    Cambodia 45
    Kuwait 43
    Algeria 41
    Azerbaijan 40
    Panama 40
    Sri Lanka 40

    https://en.wikipedia.org/wiki/List_o...ave_by_country

    Ngặc nhiên chưa? Cambodia củng 45 ngày! Việt nam chỉ có 12+10=22 ngày!

    Buồn cho dân Mẻo! 0+0=0 days!
    Hải thế! "No mandatory vacation" ? Là trên mặt pháp lý ko có luật nào bắt cty phải trả vacation? ..Hải!
    https://www.dol.gov/general/topic/wo...vacation_leave
    Cái này giờ mới biết! Đế quốc Mẻo bóc lột thật!
    The Fair Labor Standards Act (FLSA) does not require payment for time not worked, such as vacations, sick leave or federal or other holidays. These benefits are matters of agreement between an employer and an employee (or the employee's representative).
    https://www.dol.gov/general/topic/wo...vacation_leave

    "no-vacation nation"
    http://edition.cnn.com/2011/TRAVEL/0...ica/index.html

    Còn anh khoai Tây chính thức là chỉ có 25+11=36 ngày thôi.
    Ờ cái dân Tây nghỉ nhiều như đám Bắc Âu..

    France - 5 weeks (30 days with Saturdays, but not Sundays counted as holidays) plus up to 22 days of RTT (Réduction du Temps de Travail, English: Reduction of Working Time) for the employees that choose to work more than 35 hours per week - the "limit" is 39 per week, further additional hours are compensated in almost all the cases by money and not by additional leave hours. Bonus days off are given to people who take a part of their annual leave outside summer (3 days grant 1 bonus day off, 6 days grant 2 bonus days off). Combining all these rules, in a few public offices and in a few companies like Orange, the resulting total, for certain employees, might be of 9.5 paid vacation weeks (5 weeks of vacation + 4 weeks of RTT + 0.5 week of bonus days off). Furthermore, there are 11 paid public holidays.
    Cộng hồi là 9.5 tuần + 11 ngày lể = 12.5 tuần! Kaka!

    Quên mất! 1 năm thường khoảng 2,3 tuần bệnh trung bình theo thống kê!
    Cảm cúm nhức đầu sổ mủi là cái trời cho.. Ai mà ko bị nè?
    Được sửa bởi phanhung lúc 06:47 PM ngày 04-01-2019
    Tiền không thể mua được Hạnh Phúc. Phải cần thêm Vàng, Chứng khoán & Bất động sản!

  9. #19
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Hehe, bác phanhung xúi dại, chủ nhân cho em 365 ngày nghỉ/năm for life với 70% lương. Em đi đâu bây giờ?

    Trong top 9 list của bác, trừ Kuwait, nước nào cũng nghèo, hèn chi!

  10. #20
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Không cần biết Paris có cháy và thiên hạ có bao nhiêu ngày nghỉ, mời các bác xem một phim phóng sự rất cảm động để biết thực sự tấm lòng và tâm hồn đẹp của người Pháp. Malheureusement, ce film est en francais. C’est pas ma faute!

    https://vimeo.com/283892705?fbclid=I...MACwWuKWLiI3W4

Trang 2 / 3 Đầu tiênĐầu tiên 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •