Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 13

Chủ đề: Tour de Khánh Lê

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Tour de Khánh Lê

    Họp nghị quyết trưa nay ở Cơm tấm Bụi, anh em sẽ đi bụi ở Hòn Giao từ ngày 3-4-5-6 tháng 1 tới (3 ngày 4 đêm).
    Lịch trình như sau:
    Tối thứ 5: lên xe đò ngủ 1 giấc.
    Sáng thứ 6: ra đến Cam Lâm xuống xe.... Ăn sáng cafe, đạp ra Bãi Dài tắm biển,ăn hải Sản nghỉ ngơi. 1g30 đạp Cam Hòa Đông ra QL1 ra. Ngã 3 Thành lên Cắm trại chân đèo.
    Sáng thứ 7: 4g khởi hành leo đèo, tối cắm trại Vũ Gia.
    Sáng CN: đạp về Đà Lạt. Tối lên xe về lại SG.



    Điều kiện tham gia là anh em đã từng đạp các cung sau thuộc Tour de Đạp Chụp:
    - Tà Đùng
    - Tây Bắc
    - Phú Yên
    - Vĩnh Hy
    - Buôn Mê Thuột
    Nếu chưa từng đạp qua thì em khuyên các bác nên... ở nhà, kkk dọt.
    Ai tham gia thì đặt gạch nào.

    Danh sách tham gia Tour de Khanh Le (giới hạn 10 người)
    Bui Ngoc Quang Em xin 1 chân. Đã có động lực chạy sau em gái này (em này là em nào?)
    Jean Dn Em đi nữa...kkk
    Vinh Xuan Nguyen Lịch xa quá nên chưa biết có phải đi công tác ko. Nếu ko bận sẽ tham gia.
    Apham Em cũng bon chen
    Duong Tran e chưa đi cung nào như list trên cả, xin tham gia đạp bằng xe 20" ạ
    Lê Quốc Chắc em xin ké 1 suất dự bị quá lâu rồi ko đạp
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    12-06-2005
    Location
    HCM City, Vietnam
    Bài viết
    5,763
    Ghê toá ta ơi.
    30km đèo coi bộ khó nuốt trong 7-8 tiếng quá KKK
    "VNphoto nối vòng tay lớn"

    My Gallery
    - My facebook

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Do mưa bão đường sạt lở nên kế hoạch ban đầu bị đình lại, dời sang tháng 3. Tuy nhiên tuần vừa rồi nhóm 3 anh em maycatang, apham và Jean Dr đã đi tiền trạm, kết quả rất khả quan, con đường này tuyệt đẹp nha các bác Đạp Chụp.

    Đầu năm anh em Đạp chụp làm quả chinh phục đèo Khánh Lê (hay còn gọi là Hòn Giao). Con đèo dài nhất phía nam, dài 29km nối Nha Trang và Đà Lạt có cao độ từ 20m ở chân đèo và 1500m ở đỉnh đèo. Đặc biệt lần này mình chạy chiếc xe đạp gấp Birdy BD1 bánh nhỏ 18" leo đèo full tải lều trại mà vẫn hoàn thành chặng đường đèo dốc rất tốt. Ae xe đạp gấp yên tâm leo đèo rồi nha.
    https://www.facebook.com/pham.duong/...56821964592357























    Điểm dừng chân ngẫu hứng. Có lều trại thì chỗ nào cũng là nhà


    Đường về Đà Lạt
    Được sửa bởi apham lúc 04:20 PM ngày 14-01-2019
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cơ man nào là thác nhỏ thác to dọc con đèo Khánh Lê dài 29km nối Nha Trang và Đà Lạt. Theo sách vở thì đèo Khánh Lê nằm trong những con đèo dài nhất nhì Việt Nam cùng với đèo Pha Đin ở Điện Biên dài 32 km (không tính đường nối lên đèo). Đèo Khánh Lê thực chất là con dốc vĩ đại trên nhánh đông Trường Sơn Nam.

    Link gốc: https://www.facebook.com/pham.duong/...56824320762357







    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Sau khi chia sẻ hình thì anh em đạp đèo Khánh Lê xác nhận là độ dài thật sự con đèo này là 32km, xuất phát ở cao độ 20m và đỉnh đèo theo Garmin đo được là 1698m, cao khiếp luôn, cao hơn Cầu Đất. Qua mốc 1500m còn phải đạp tóe khói nữa mới tới đỉnh.
    Em xác nhận là con đèo này đạp mệt ra phết, ae cứ lấy dốc cầu Phú Mỹ làm chuẩn, đạp từ 7h sáng đến 4h chiều thì tương đương leo con đèo này.

    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Đất trại trước mái hiên trạm kiểm lâm Đa Chais

    https://www.facebook.com/pham.duong/...56823518292357



    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Mệt quá đôi chân này, tìm đến phiến đá ngả lưng

    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Thong thả vượt đèo




    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Cuối tuần vừa rồi apham và 3 anh em Đạp Chụp lại làm Tour de Khánh Lê lần 2.

    4h sáng anh em đã lên đến Đà Lạt trên chuyến xe Thành Bưởi. Ráp xe và đạp nào.
    Chào Đà Lạt mưa 17 độ C lạnh teo.

    https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater

    Lần thứ 2 leo đèo Khánh Lê. Con đèo cao nhất và dài nhất VN. Đúng 9h anh em Đạp Chụp xuất phát dưới chân đèo.
    Kế hoạch về Đà Lạt lúc 20h tối nay.
    https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater



    Tóm tắt kế hoạch đạp chụp Tour de Khánh Lê lần 2
    https://www.facebook.com/pham.duong/...7443536627357/

    Điểm check in đầu tiên 500m trên đèo Khánh Lê


    Kỳ này đạp nhanh do trời có mưa nhẹ, mát, mới 12h30 mà ae đã đến mốc 1000m trên đèo Khánh Lê.


    2h30 chiều tại cột mốc 1500m trên đỉnh đèo Khánh Lê. Anh em đạp nhanh hơn dự kiến 30 phút. Cám ơn thời tiết tốt, cám ơn tềnh iu.


    Kết thúc, hết đèo. Leo cao 1650m, dài 31km từ chân đèo.


    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    9h đêm rồi mà chưa về đến đích. Sức tàn, lực kiệt. Còn cách bx Thành Bưởi 6km mà hết sức òi. Móc miếng bánh cuối cùng ra ăn lấy sức và post tấm hình kỷ niệm.


    Tour de Khanh Le - Da Lat đã hoàn thành tốt đẹp. Chuyến đi đúng chất đánh nhanh rút gọn, đạp cho sướng. Sau 2 đêm thứ 6 và CN trên xe đò, nguyên 1 ngày thứ Bảy đạp từ sáng đến tối mịt, anh em hoàn thành quãng đường 86km toàn đèo dốc từ chân đèo Khánh Lê đạp lên Đà Lạt. Chặng khoai nhất là ở 20km cuối cùng khi anh em đã bào hết sức đến 22h đêm. May có thời tiết mát mẻ ủng hộ, nếu chỉ cần quá nắng hoặc quá mưa thì xác định bỏ cuộc rồi.
    Hình ảnh anh em về đến SG lúc 5h30 sáng nay.


    Một clip ngắn tóm lược về Tour de Khanh Le - Da Lat của 4 anh em đã hoàn thành hôm qua cho quãng đường 86km đèo dốc. Tour này đạp sướng "muốn chớt" luôn.
    https://www.facebook.com/pham.duong/...7445404642357/
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •