Quang Hải nhận phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải ...ôm tron 10.000 usd ngon ơ .... phía sau lưng anh là người ôm cây đại bác phun khói cho lễ bế mạc và tôn vinh đội thắng trận sẽ diễn ra sau đó
Quang Hải nhận phần thưởng cầu thủ xuất sắc nhất giải ...ôm tron 10.000 usd ngon ơ .... phía sau lưng anh là người ôm cây đại bác phun khói cho lễ bế mạc và tôn vinh đội thắng trận sẽ diễn ra sau đó
chân dung cấu thủ xuất sắc nhất giải ...
hồn nhiên và rất đẹp trai .......suốt 2 trận CK anh luôn bị đối phương đốn như dốn củi mà vẩn khỏe re...hehe !
chiếc cúp vô địch được bế ra giữa sân bởi 2 anh lính kiểng quân phục chỉnh tề ...trắng toát
những gương mặt người thắng trận .......
Được sửa bởi ngọc_hương lúc 04:09 AM ngày 16-12-2018
chân dung đội vô địch
lãnh đao VN cũng chung vui chiến thắng
Những chiến tích ấn tượng của thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam trong năm nay: á quân U23 châu Á, bán kết Á vận hội 2018, vô địch AFF Cup. Chúc tuyển VN chinh phục nhiều tầng cao mới để bước ra khỏi vùng trũng ao làng ĐNA.
Thế hệ vàng được ươm mầm từ những người có Tâm và có Tầm, Cám ơn bầu Đức, cám ơn HLV Pak Hang Seo
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.
Mình đã định viết một bài cảm nghĩ cá nhân dài một chút nhưng tiếc là mình đã không đủ thời gian trong tuần mình sẽ quay trở lại topic.
Nếu bạn nào có theo dõi bài mình viết trước đây của chủ đề mình đã nói cuộc chơi này là một bài thuốc thử rất hiệu nhiệm về khả năng của HLV và của đội tuyển để xem thật sự những gì họ đạt dược đầu năm 2018 có phải là may mắn hay không. Rõ ràng là không phải vậy.
Trong trận CK lượt đi mình xem cuối trận mà mình ngồi đó buồn quá lẽ ra đã phải xử nó ngay hôm đó nhưng mình nghĩ lại chính vì huề sẽ làm cho trận lượt về hấp dẫn hơn vì nó chỉ cần ăn một trái thôi là đủ chết và mình cứ ngồi chờ và đếm hoài cho thời gian mau đến (sau lâu quá) không ngờ tuyển mới vào dớt ngay cho nó một trái ngay phút thứ sáu mà rất đẹp rất bản lĩnh và trình độ trái đó không hề ăn may và tâm lý an tâm hơn hẳn liền suốt cả trận và thủ môn Lâm không hề mắc lỗi như trước đó cho nên rõ ràng là mình rất khâm phục tài năng của tuyển. Malay chỉ ăn một trái là có thể làm được và nó đã từng ăn hai trái mới 2014 đây thôi ngay tại sân VN không đi đâu xa trong khi nó thua trước 2-1 lượt đi.
Mình chỉ ghi ngắn gọn là mình rất biết ơn tất cả thành viên đã cho mình một cảm giác thật đẹp năm 2018 mà không thể nào diễn tả ra bằng lời nói cho đủ được. Rất bản lĩnh trong ĐNA. Mình xin quay trở lại sau.
Hình đại diện là mình chụp mái tóc Serena Williams năm 2019
gương mặt buồn nhất năm 2018
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)