Dân IT công sở cứ ngồi riết là mòn xừ cái ghế trong văn phòng, thế là mấy anh em Phong Vũ và NVIDIA rủ nhau nhấc cái mông làm quả trekking cung Tà Năng - Phan Dũng dịp cuối tuần. Chuyến đi này thi nhau xem ai trek tốt hơn, ai thua phải về chạy số sml.
Cung đường đại ngàn Tà Năng - Phan Dũng trải dài qua ba tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, được mệnh danh là cung đường trek đẹp nhất Việt Nam. Tour trekking mà team apham chọn đi là tour trek đi bộ băng rừng 36km. Ngày đầu đi bộ 18km từ xã Tà Năng (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) đến nơi cắm trại là đỉnh đồi nằm ở Phan Dũng và ngủ lều ở đây. Ngày hôm sau tiếp tục hành trình 18km ra xã Phan Dũng (huyện Tuy Phong, Bình Thuận).
Trước chuyến đi thì đọc thấy tour này là một cung đường khó mà bất cứ phượt thủ nào cũng mong ước được chinh phục, nhưng cần chuẩn bị tâm lý, sức khỏe cũng như đồng đội tốt.
Vì mình là dân văn phòng, yếu mà phải ra gió nên chỉ mang theo hành trang 8kg gồm quần áo, ghế xếp, nệm hơi, gối hơi, đèn pin, tool dao xếp, pin sạc dự phòng, chân máy Joby và vài thứ đồ ăn nhẹ + nước uống dọc đường (nói vậy chớ mình mang là khá nặng so với ae rồi). Chụp ảnh thì quyết định mang 2 cái smartphone là Galaxy S9 và Huawei Mate 20 Pro gọn nhẹ, còn Fujifilm và Olympus to nặng hơn đành phải để ở nhà.
Hành trình của anh em trong đoàn là những đoạn băng rừng, leo đèo, vượt suối, di chuyển liên tục lên xuống những con dốc từ 800 mét lên 1.100 m ở Tà Năng, sau đó xuống 400 m ở Phan Dũng. Leo trèo khá mệt nha.
Nói đùa một chút vậy chứ nếu anh em văn phòng có vận động 1 chút là có thể đăng ký đi thử chuyến này để test thể lực. Cũng không quá khó lắm đâu.
Khi đi xong rồi mới thấy đây là một cung đáng trải nghiệm và đáng nhớ. Bạn nên đi để biết sức chịu đựng của bản thân, và khám phá thiên nhiên kỳ thú.
Nói thêm là mùa này đi là bắt đầu đẹp, các bạn cứ chọn thời điểm mùa khô, không mưa bão thì đi là nhẹ nhàng. Nhiệt độ mùa này trên núi cũng tầm 16-20 độ nên camping rất mát, rất thích. Còn mùa mưa mà đi thì sẽ trek cực khó và nguy hiểm nha.
Chi phí cho chuyến đi chừng 2,2 triệu là tất tần tật, từ tour trek đến xe đò và ăn uống đã đời.
Mời anh em xem ảnh tường thuật lưu niệm chuyến đi 3 ngày 2 đêm, album này ảnh hầu hết được chụp bằng Huawei Mate 20 Pro để khai thác 3 tiêu cự 16mm, 27mm và 80mm độc đáo của smartphone với chất lượng ảnh rất tốt.
Lưu niệm cả đoàn khi xuất phát, lens 16mm lúc này rất cần nha
IMG_20181109_093108 by an_duong_pham, on Flickr
Lên đường nào. Lúc này apham chụp zoom trên Mate 20, lens hiệu quả phết anh em
IMG_20181109_092904 by an_duong_pham, on Flickr
Cung đường khi mới bắt đầu vào trail, cả ngày hôm trước trời mưa nên đường đất đỏ trở nên nhão và trơn trượt. Đoàn phải đi 10km trong cung đường nhão và mây vần vũ trước khi trời bắt đầu có nắng đẹp và dần trở nên đẹp tuyệt vời.
IMG_20181109_081251 by an_duong_pham, on Flickr
Mọi người để ý là dân văn phòng nên mỗi người có trang thiết bị khác nhau, balo, giày, áo mưa các kiểu. Apham thì là dân đạp xe nên trang bị pro hơn mí bạn này xíu nên sau chuyến đi tay cân mình không bị phồng rộp. Nhớ nha, cần trang bị tốt để đi rừng ;)
IMG_20181109_103319 by an_duong_pham, on Flickr
Đi cung này cần những đôi giày tốt
IMG_20181109_082534 by an_duong_pham, on Flickr
IMG_20181109_083434 by an_duong_pham, on Flickr
Chia sẻ của apham trực tiếp trong chuyến đi, mình post ở facebook này:
https://www.facebook.com/pham.duong/...3577357&type=3