Trời, giờ này ở đâu mà còn những cây Japanese Mapple có lá đẹp như thế này, bên tui chúng nó đang trụi dần.
Trời, giờ này ở đâu mà còn những cây Japanese Mapple có lá đẹp như thế này, bên tui chúng nó đang trụi dần.
chắc là Chyuubu chihoo rồi.
Tôi cũng quẫn cẵng nên lấy mấy em mẫu trong vườn nhà.
Hình như forcus không chính xác thì phải, cứ mờ mờ con mắt sao đó, EOS R mà khi chụp hình như hình nó rung, không biết tại sao, hình không rô lắm.
Được sửa bởi hoangtviet lúc 11:33 AM ngày 16-04-2020
Đúng rồi bác, em toàn phải đẩy speed lên cỡ 1/500s hoặc nhanh hơn thì mới đỡ rung.
Chắc đây là nhược điểm của eosR rồi. Shutter lag cao nên rất khó chụp những vật thể chuyển động nhanh.
Em xem ảnh bác đúng là hơi mờ, có thể đến từ nguyên nhân khác như điểm focus vẫn còn to, nên hay bị focus vào cánh hoa phía sau chẳng hạn.
Hoàng hôn ngắm từ bờ sông.
1/125s iso320 f3.5 ef50mm stm
Len RF 24-70 hình như ở khẩu độ 2.8 không được rỏ lắm, tôi chụp M forcus hình như đỡ hơn.
Cám ơn. mà Shachoo đang làm gì ở bên Nhật vậy, trước đây tôi có ở Nagoya một thời gian.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)