Dù đang ở xa và không có quyển sách nói về Versailles bên cạnh để nói về sử của nó, em xin bắt đầu series ảnh về Lâu Đài/Cung Điện này.
Lúc em đi là đầu tháng 9, coi như hết mùa du lịch mà số lượng du khách rồng rắn trước cổng như thế này. Dưới ánh nắng mà phải xếp hàng 2 tiếng rưỡi thì em chịu thua, dù đã có Museum Pass.
DMQ_9887 by Dat's Photos, on Flickr
Nhưng em mách cho mọi người một bí quyết. Đó là mua vé đi tour theo nhóm. Ai đã có có Museum Pass thì chỉ cần bỏ thêm 10 euros và không phải xếp hàng. Thế là em bỏ xếp hàng và đi mua vé tour, ngoài cái tiết kiệm thời gian, vé tour có hướng dẫn viên và được đi xem những phòng ốc riêng mà vé thường không được đi.
Đây là cô HDV đang thao thao bất tuyệt bằng tiếng Pháp.
L1020898 by Dat's Photos, on Flickr