Em cám ơn bác Văn Khoa đã chỉ ra chỗ sai: chữ Vaux (thung lũng) mà em lại viết thành Veau (con bê). Em không sửa lại nghen, để vậy cho nhớ sự bất cẩn của mình.
Em có đến Versailles, nhưng quả là không thích thú như khi xem lại hình cũng như đọc những gì mà bác VK viết.
Cám ơn bác VK thiệt nhiều.
Tiếp tục câu chuyện về Vaux-le-Vicomte (VLV), em đưa mọi người đi xa hơn cuối vườn, về phía khu rừng. Đây là lúc thú vị nhất lần đi thăm VLV, khi nhìn thấy các tòa nhà có vẻ như nối liền lại với nhau như e đã nói khi bắt đầu giới thiệu về VLV.
[IMG]picture 201 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
[IMG]picture 202 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
Mặt hồ nước này có thể lợi dụng để lấy hình phản chiếu của tòa nhà, nhưng tại thời điểm em chụp hình, điều đó không xảy ra, thôi chịu vậy.
[IMG]picture 216 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
[IMG]picture 217 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
Đây là bức tường tiếp giáp giữa các hồ nước, và hôm đó các vòi nước cũng … không chảy.
[IMG]picture 290 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
Một vài tượng đặt rải rác, không đẹp, em chụp vì ánh sáng đẹp và cái thì cho … sau này về nhà nhớ.
[IMG]picture 248 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
[IMG]picture 224 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
[IMG]picture 220 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
Đứng nhìn tòa nhà chính VLV từ nơi xa nhất, hôm đó có bắn pháo hoa, thấy người ta đang chuẩn bị, nhưng em nhà xa, nên xin về sớm. Em thật tình strongly recommend các Bác nên đến VLV một lần, ráng ở lại cho đến chiều tối khi có bắn pháo hoa, mang theo chân máy nữa, sẽ có những bức ảnh tuyệt vời luôn.
[IMG]picture 269 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
[IMG]picture 272 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]