Trang 40 / 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 303839404142 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 391 đến 400 / 415

Chủ đề: Luân Đôn và Ba lê Nhìn Qua Leica Q

  1. #391
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Theo kinh nghiệm, em đề nghị mua vé tour để tiết kiệm thời gian xếp hàng và nhất là được dắt đi xem những chỗ mà vé thường không được đi đến. Dù đắt hơn 10 euros nhưng bõ vì được xem nhiều hơn. Sau khi hết tour thì tha hồ đi xem những nơi của vé thường.

    Couloirs dài hun hút vắng bóng du khách ngoài các tượng hai bên. Chụp hình rất đã!

    L1030005 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030012 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030073 by Dat's Photos, on Flickr

    Không phải chen lấn để xem các tác phẩm nghệ thuật.

    L1030069 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030109 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020913 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #392
    Tham gia
    30-03-2008
    Bài viết
    228
    Những ngày Tết ở VN qua nhanh mà em chẳng kịp viết tiếp cho Veau le Vicomte chút nào. Em xin chúc mọi người có một năm mới bình an, sức khỏe tốt và đặc biệt có nhiều ảnh đẹp để giữ lửa cho trang Vnphoto thú vị này.

    Em nhìn thấy Bác Văn Khoa đã quay trở lại với cung điện Versailles, như vậy chắc Bác đã đi đâu đó ở EU về rồi. Thú thật là em rất mong bác “kể” cho mọi người về chuyến đi đó, vì hình ảnh cũng như thông tin mà bác VK kể luôn luôn cuốn hút em bất kể nơi đó em đã đến hay chưa và dĩ nhiên mong Bác thật khỏe luôn, để đi càng nhiều hơn nữa.

    Giờ em tiếp tục hòa âm với bác VK về Veau-le-Vicomte (VLV) trong khi bác giới thiệu những gì ở Versailles nhé.

    Sau khi quan sát sân vườn và những ngôi nhà phụ bao quanh toà nhà chính của VLV từ trên cao, giờ chúng ta cùng trở xuống mặt đất đi ra trước mặt tiền của ngôi nhà để đi ra vườn.
    Cảnh nhìn từ hiên nhà nhìn ra vườn.

    [IMG]picture 154 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]picture 155 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
    Hào nước bao quanh, nhìn phía trước tòa nhà.

    [IMG]Picture 156 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Có nhiều cá lội dưới đó

    [IMG]Picture 159 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Mặt tiền ngôi nhà trông như thế này, một kiến trúc tiêu biểu của trường phái Barocque.

    [IMG]picture 168 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Nhìn xa hơn một tí.

    [IMG]picture 171 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]


    Và nhìn gần hơn một tí.

    [IMG]Picture 157 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Những tượng đá đặt rải rác trên lối đi, nhiều tượng đã bị bào mòn nhiều bởi phong sương và … phân chim bồ câu.

    [IMG]picture 169 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]picture 189 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]picture 192 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]Picture 834 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Dù bị bào mòn theo thời gian, nhưng đường nét điêu khắc của các bức tượng ngoài vườn nhìn gần thì vẫn rất đẹp.

    [IMG]Picture 837 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]Picture 839 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]Picture 842 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]Picture 843 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

  3. #393
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em đã trở lại quê nhà hơn một tuần và vừa mới hết jet lag. Tối đến thì cứ ríu mắt lại và 3 giờ sáng đã dậy! Nhưng thật bõ cho chuyến đi.

    Bác có những góc rất đặc biệt của Vaux-le-Vicomte (Vaux chứ không phải Veau, một homophone, chữ cùng cách phát âm nhưng viết khác). Tưởng VLV là một lâu đài tí hon sắp bị mấy con sư tử nuốt chửng! Mấy tượng đá thi gan cùng tế nguyệt, nhưng cũng sẽ phải chào thua.

  4. #394
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Em chỉ còn khoảng hai ba postes nữa là chấm dứt chuyến đi London-Paris. Cám ơn các bác đã tháp tùng cho đến những trang cuối cùng.

    Versailles lộng lẫy, sang trọng cả trong lẫn ngoài. Chỗ nào cũng thiết vàng hoặc sơn có gold pigments và đá thiên nhiên, nhưng tuyệt nhiên không sơn son, một màu rất đặc trưng ... ba tàu!

    Em có vài tấm nhìn Cung Điện bên ngoài. Vì quá lớn nên ống kính không thể nào phủ hết.

    Chính diện, nhìn từ Marble Court.
    L1030075 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhìn từ Royal Court.
    L1030010 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020883 by Dat's Photos, on Flickr

    Hai bên trái, phải. Sách có nói đến ai ở những phòng nào, nhưng nhiều chữ quá, em nghĩ ít ai quan tâm nên không viết ra.
    L1020882 by Dat's Photos, on Flickr

    L1020879 by Dat's Photos, on Flickr

  5. #395
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Vẻ đẹp của Versailles không chỉ là về những tòa nhà, căn phòng và cách trang trí tráng lệ của nó. Versailles cũng nổi tiếng với Vườn Thượng Uyển để các gia đình vương triều và các quý tộc ngày xưa giải trí. Theo cá nhân em thì em thích vườn của Versailles hơn, có lẽ vì góc chụp ảnh thoải mái và rộng rãi.

    Kiến Trúc Sư André Le Nôtre trông nom cách thiết kế vườn Versailles, nhưng trang trí vườn đều do danh họa Charles Le Brun đảm trách. Cả hai đều đã có kinh nghiệm khi xây VLV như bác hieuthien đã viết. Phải thật giỏi mới được triều đình trưng dụng. Khi bước ra khỏi phía sau Cung Điện, du khách sẽ thấy hai hồ nước hình chữ nhật song song với nhau. Chung quanh hai hồ nước này là những nhóm tượng đồng thật đẹp.

    Mỗi góc của mỗi hồ có một tượng đồng đại diện cho một con sông của Pháp. Tổng cộng tám con sông đó là Loire, Loiret (được tạc bởi Thomas Regnaudin), Rhône, Saône (tạc bởi Jean-Baptiste Tuby), Seine, Marne (bởi Étienne Le Hongre), GaronneDordogne (bởi Antoine Coysevox). Ngoài ra, giữa mỗi cạnh của hai hồ nước là các nhóm tượng của tiên nữ (Nymphs) và thần tình yêu (Cupids).

    Em đến Versailles hai lần, lần đầu chỉ với Leica Q, nhưng vì fixed 28mm, em cần với gần hơn nên lần sau trở lại với Nikon + 24-70mm. Và đó là lần duy nhất em dùng Nikon cho cả chuyến đi. Em cũng lưu ý các bác là vườn Versailles chỉ cho xem phun nước và nghe nhạc vào cuối tuần. Lệ phí trả thêm là 7 euros. Trong tuần thì dạo chơi trong vườn thả cửa, nhưng các hồ nước im lìm, không đẹp.

    Zéphyr trao vương mệnh cho Tiên Nữ.
    L1030120 by Dat's Photos, on Flickr

    Cupid (Amour) trao chuỗi ngọc trai trong một vỏ sò cho Tiên Nữ.
    L1030126 by Dat's Photos, on Flickr

    Một Tiên Nữ với đứa bé và chim bồ câu.
    DMQ_0156 by Dat's Photos, on Flickr

    Thần Sông Rhône, tay cầm mái chèo.
    L1030128 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_0129 by Dat's Photos, on Flickr

    Thần Sông Saône với một Cupid đang dâng một chuỗi nho kết với lúa mì.
    DMQ_0131 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_0160 by Dat's Photos, on Flickr

    Thần Sông Marne.
    DMQ_0133 by Dat's Photos, on Flickr

    Thần Sông Seine.
    DMQ_0144 by Dat's Photos, on Flickr

    Thần Sông Loire với Cupid đang thổi kèn vỏ ốc.
    DMQ_0164 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #396
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Các nhóm tượng trẻ em.
    L1030117 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_0147 by Dat's Photos, on Flickr

    Qua khỏi hai hồ chữ nhật là hồ phun nước Latona (Basin). Hồ này được trang trí theo Quyển VI của Trường Thi Metamorphoses của thi sĩ La Mã Ovide viết theo huyền thoại Hy Lạp. Latona, tình nhân của Jupiter bị Juno, vợ cả của Jupier ghen tị và xua đuổi vì mang thai với Jupiter. Trên đường lánh nạn, Latona song sinh Apollo và Diana trên đảo Delos. Khi lang thang đến làng Lycia, Latona cùng hai đứa con quá mệt mỏi và khát nước nên ngừng bên cạnh một ao nước. Chưa được uống thì dân làng ào ra cấm không cho uống. Sau khi Latona khẩn hoản, tha thiết xin:

    Why do you forbid me this water? Water belongs to everyone. Good and wise nature made for all of us the air, the light and the waters. I only want to use what is every person’s right but here I have to beg you for it as if it was a favour. I do not intend to wash my exhausted body but only to quench my thirst. My mouth is dry and I can hardly talk. This water will be like nectar for me; let me drink it and I will owe you my life. Oh! Let yourselves be moved by these two children at my breast who reach out their feeble arms to you.”

    Dân làng Lycia (hiện giờ thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ) vẫn nhất định không cho mẹ con Latona uống, họ nhảy xuống ao và khuấy bùn lên và xua đuổi mẹ con Latona.

    Quá tuyệt vọng và tức giận, Latona ngước lên, giơ tay phân trần dường như để lấy Trời làm chứng và nguyền rủa:

    May you live forever in the slime of your pond!” (Các ông bà sẽ phải sống xuốt đời trong bùn nhơ này!).

    Hai anh em điêu khắc gia Marsy đã diễn tả cảnh Latona nguyền rủa và hậu quả một cách thần sầu. Latona ở giữa hồ với hai đứa con Apollo và Diana. Chung quanh là dân làng Lycia đã hóa thành cóc nhái, và rất đặc biệt là có sáu người đang hóa thành cóc với thân còn là thân người nhưng miệng rộng ngoác ra như miệng cóc.

    Hồ Latona khi không phun nước. Thấy rõ Latona, hai người con, cóc nhái và người đang hóa thành cóc nhái.
    url=https://flic.kr/p/2cyyUBX][/url]L1030143 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_0010 by Dat's Photos, on Flickr

    Và đây là cảnh mà du khách nào cũng nên xem vào cuối tuần.
    DMQ_0122 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_0120 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #397
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Sau đây là những tấm ảnh cuối cùng của Versailles và cũng của chuyến đi.

    Các hồ phun nước khác.

    Hồ Apollo
    L1030156 by Dat's Photos, on Flickr

    DMQ_0030 by Dat's Photos, on Flickr

    Hồ Saturn.
    DMQ_0072 by Dat's Photos, on Flickr

    Hồ Rồng (Dragon Pool). Long Xà đang dãy chết vì tên của Apollo.
    DMQ_0173 by Dat's Photos, on Flickr

    Bác nào đã đi Versailles và thầm hỏi em có đi bộ vào Grand Trianon và Petit Trianon không thì em trả lời là có. Hai khu biệt thự này là hai Versailles thu nhỏ. Vua Louis XIV cho xây Grand Trianon để tránh xa đàm tiếu của Versailles với bồ nhí Marquise de Montespan. Và cha nào con nấy, Louis XV cho xây Petit Trianon để làm nơi du hí xa triều đình với Marquise de Pompadour. Vì cả hai nơi đều được trang hoàng như Versailles nên em không xem kỹ.

    L1030176 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030178 by Dat's Photos, on Flickr

    Nhưng vườn tược thì xinh xắn và đẹp, tuy không to lớn bằng vườn ở Versailles.
    L1030182 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030188 by Dat's Photos, on Flickr

    Em cám ơn hai bác seagull và hieuthien đã đóng góp hình ảnh, nếu còn ảnh các bác cứ thoải mái treo. Em cám ơn các bác khác đã theo rõi chuyến đi từ đầu đến cuối và để lại những lời khích lệ.

    Ò e rô be đánh đu tặc zăng nhảy dù ...

  8. #398
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    @vankhoa: một lần nữa cám ơn anh đã chia sẻ. Hình ảnh, kiến thức lịch sử , văn hóa , nghệ thuật nhận được từ thớt là vô giá (quá lớn chứ hông phải hổng có giá trị, hehe) . Nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi chúc anh và gia đình sức khỏe dồi dào , an khang thịnh vượng và có nhiều chuyến đi và câu chuyện mới.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

  9. #399
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,831
    Quote Được gửi bởi windypham View Post
    @vankhoa: một lần nữa cám ơn anh đã chia sẻ. Hình ảnh, kiến thức lịch sử , văn hóa , nghệ thuật nhận được từ thớt là vô giá (quá lớn chứ hông phải hổng có giá trị, hehe) . Nhân dịp xuân mới Kỷ Hợi chúc anh và gia đình sức khỏe dồi dào , an khang thịnh vượng và có nhiều chuyến đi và câu chuyện mới.
    Anh cũng chúc Phong và gia quyến một Năm Mới an khang, hạnh phúc, con cái ngoan, học giỏi. Phong thì nhiều thành công, tăng chức tăng lộc, được đi du lịch ngoại quốc nhiều.

  10. #400
    Tham gia
    25-01-2014
    Location
    Binh Duong
    Bài viết
    7,227
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    ..... được đi du lịch ngoại quốc nhiều.
    Dạ em cám ơn anh. Đã mê photography thì em khoái nhất là câu trên đó anh. Hóng các thớt mới của anh.
    D850+17-35G2,85N,90G2,70-200FL,200-500;Z6,24-70f2.8S,28f2AIS,50f1.4AIS

Trang 40 / 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 303839404142 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •