Trang 32 / 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 223031323334 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 311 đến 320 / 415

Chủ đề: Luân Đôn và Ba lê Nhìn Qua Leica Q

  1. #311
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi LN2017 View Post
    Không có chi bác VK.

    Bác VK có cách nào khắc phục cách chụp qua kiếng không? Không biết là bỏ "hood" lên ống kính rồi úp sát vô mặt kiếng rồi manual focus có được hay không ?

    Tớ có chụp VBT vài lần nhưng toàn dùng P&S nên không rõ DSLR sẽ chụp ra như thế nào.

    Thêm một cái nữa là mấy VBT không biết có cấm úp ống kính vào mặt kiếng của tủ chưng bày hay không.
    Đó là cách chụp hay nhất qua kính. Trên nguyên tắc, không một VBT nào cho đụng kính dù nó chỉ là tấm lá chắn, nhưng có lẽ vì họ sợ làm vỡ kính. Mình nghĩ là vô lý, nhưng nhập gia tùy tục, không có bảo vệ đứng đó thì chụp nhanh lên. Bác nói đúng, phải bỏ hood và để ống kính chạm và thẳng góc với kính thì được như vầy:

    L1030888 by Dat's Photos, on Flickr

    Chạm kính nhưng hơi nghiêng là bị dính phản chiếu liền:

    L1030896 by Dat's Photos, on Flickr

    Nói về ống kính, khi khoảng cách từ ống kính đến chủ thể < minimum distance của ống kính thi đúng như bác nói là chuyển qua manual focus, nhưng đôi khi cũng không giúp được nhiều nếu khoảng cách đến chủ thể quá ngắn. Trong trường hợp này thì phải dùng đến ống kính macro. Ống kính của Leica Q có chức năng macro nên rất tiện. Ảnh sau cho thấy một căn phòng tí hon, ngang dọc khoảng 30x30 cm và chiều cao khoảng 20 cm, chụp qua miếng kính chắn. Ống kính dí sát vào kính, dùng macro.

    L1010181 by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

  2. #312
    Tham gia
    30-03-2008
    Bài viết
    228
    Em mời mọi người xem tiếp một cổ vật khác của Ai Cập cổ đại, vật này không bị che chắn bởi những tấm kính bởi vì nó cao đến 23m đặt ngoài trời và cách khu vực Ai cập cổ đại của VBT Louvre khỏang 1km, đó là cột đá Obelique nằm ở Quảng trường Concorde.

    [IMG]picture 515 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Cột Obelique này được mang về từ ngôi đền Luxor trong thung lũng các vị vua Ai Cập. Thật ra ở đây vốn có đến hai cái cột. Năm 1833, Muhammad-Ali-Pasha là người đứng đầu nhà nước Ai Cập lúc đó đã 'lấy bớt' một cái tặng cho nhà nước Pháp. Như vậy là cổ vật này của Ai Cập đã được đưa về Pháp một cách chính thức 'có giấy tờ đàng hoàng'. Tuy nhiên em vẫn không hiểu Ông Muhammad-Ali-Pasha (vốn là người Albania), đâu phải là người Ai Cập, sao lại lấy đồ di sản không phải của Ông Bà tổ tiên mình để lại mà đi dâng cho nước khác?

    Cây cột này có tuổi thọ đến hơn 3.000 năm. Làm bằng đá Granite màu hơi vàng, trên 4 bề mặt tháp được chạm khắc nhiều hình để tôn vinh vua Ramses 2 của Ai Cập.

    [IMG]picture 501 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]picture 507 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    Phần bệ cũ nguyên thủy được chạm khắc nhiều hình khá nhạy cảm và mỗi mặt có tượng 4 con khỉ đá bao quanh (Hình mấy con khỉ đá này em đã đăng trong ảnh số 831 post #299 trang 30). Ngày nay, bệ mới được làm lại vẽ mô tả cách dựng cột và khắc tên vua Louis Philippe 1erM. Lebas tên vị kỹ sư chỉ huy quá trình vận chuyển và lắp dựng lại cột. Tại thời điểm đó, việc vận chuyển qua biển và lắp dựng trở lại một cách an toàn tuyệt đối "cây kim của Nữ hoàng Cleopatre" nặng đến 250 Tấn quả là việc không hề dễ dàng.

    [IMG]picture 506 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]picture 503 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]

    [IMG]picture 502 by Hieu Thien, on Flickr[/IMG]
    Được sửa bởi hieuthien lúc 02:53 PM ngày 09-12-2018

  3. #313
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em làm biếng chụp nên chỉ có hai tấm của Place de la Concorde.

    L1020606 by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    L1020596 by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

  4. #314
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em xin tiếp treo ảnh của những tượng Phật đến từ các quốc gia khác.

    Trung Cộng. Họ tạc tượng với nét mặt tròn, mắt hí và sếch.

    L1040878 by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    L1040897 by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    L1040893 by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    L1040899 by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

  5. #315
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Tibet.

    L1040903 Tibet by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    L1040905 Tibet by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    Nepal. Guimet có rất ít tượng Phật đến từ Nepal. Nhưng bù lại, đây là lần đầu tiên em thấy những bức tranh ghi lại cuộc đời của Đức Phật, giống như những tấm tranh stained glass trong nhà thờ nói về cuộc đời của Chúa.

    L1040912 Nepal by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    L1040915 Nepal by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

  6. #316
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Pakistan. Tượng Phật của quốc gia này có râu.

    L1040917 Pakistan by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    L1040920 Pakistan by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    A Phú Hãn.

    L1040930 Afghan by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    L1040929 Afghan by Dat&#x27;s Photos, on Flickr
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 04:04 AM ngày 11-12-2018

  7. #317
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Trên trán Bồ Tát này có một cái lỗ. Không biết có phải vì trước kia là một viên đá quý nên đã bị nạy đi khg?

    P.S. Sao em thấy ghi chú bên cạnh là Chine thời Ngụy & Tề vậy bác Văn Khoa? Bác check lại xem.
    hm...

  8. #318
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi joseph.luong View Post
    Trên trán Bồ Tát này có một cái lỗ. Không biết có phải vì trước kia là một viên đá quý nên đã bị nạy đi khg?

    P.S. Sao em thấy ghi chú bên cạnh là Chine thời Ngụy & Tề vậy bác Văn Khoa? Bác check lại xem.
    Bác JL nói đúng là hai tấm ảnh cuối lộn với tượng của China, em đã delete và thế vào một tấm khác của A Phú Hãn. Em đang đi chơi, một tuần nữa với về nhà sẽ check ảnh gốc. Cám ơn bác đã nhìn ra. Còn lỗ ở trên đầu Phật chắc là ngày xưa có hòn ngọc và bị cạy. Mà sao bác biết tiếng Việt thời Ngụy, Tề hay vậy? Cái vụ dịch tên từ tiếng Tàu sang tiếng Việt này em dở lắm.
    Được sửa bởi Văn Khoa lúc 04:05 AM ngày 11-12-2018

  9. #319
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Ngoài đại đa số các cổ vật là các tượng, Guimet còn có các tác phẩm nghệ thuật khác của Nhật, Đại Hàn, và đồ sứ của Tàu. Nhưng em không có ảnh vì đã chụp nhiều. Em xin từ giã Guimet bằng bốn bức ảnh sau.

    Lọ cổ của Tàu được tráng men theo kiểu cloisoné thật khéo tay và màu men đẹp, màu hoa nào ra hoa đấy.

    L1040939 by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    Chụp gần.
    L1040941 by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    Đây là bộ y phục không thấm nước của nông dân ngày xưa bên Nhật. Bộ này được làm bằng sậy hay cói gì đó đan vào với lông thú, em không biết là con gì, có vẻ giống lông ngựa. Nông dân Nhật dầm mưa, bão tố ngoài đồng dưới bộ này.

    L1040943 Japan by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

    Thư viện sách cổ của Guimet và cũng là nơi chứa các tượng. Nhưng chỗ này không cho khách vào, chắc chỉ để khảo cứu.

    L1040949 by Dat&#x27;s Photos, on Flickr

  10. #320
    Tham gia
    30-04-2017
    Bài viết
    2,353
    Quote Được gửi bởi Văn Khoa View Post
    Bác JL nói đúng là hai tấm ảnh cuối lộn với tượng của China, em đã delete và thế vào một tấm khác của A Phú Hãn. Em đang đi chơi, một tuần nữa với về nhà sẽ check ảnh gốc. Cám ơn bác đã nhìn ra. Còn lỗ ở trên đầu Phật chắc là ngày xưa có hòn ngọc và bị cạy. Mà sao bác biết tiếng Việt thời Ngụy, Tề hay vậy? Cái vụ dịch tên từ tiếng Tàu sang tiếng Việt này em dở lắm.
    Bác VK lại đi chơi. Sướng thật! Chắc bác đi 5-6 lần may ra em mới đi được 1 lần :-)
    Em dịch các danh từ của China vì một phần em thích nghe các tên bằng tiếng Việt hơn tiếng Anh. Và vì hồi xưa khi còn bé gia đình em sống cùng gia đình của cô, mà ông dượng là một người rất thông thái và mê đọc sách. Các tác phẩm nổi tiếng từ Đông sang Tây ông đều đọc qua và nhớ hết. Em và các con của Cô bị ảnh hưởng nên khi rảnh thì ở nhà mà nghiền ngẫm hết bộ sách này đến bộ sách khác. Con nít thì chỉ có mê đánh nhau, nên khi lên 9 thì em đã đọc hết các tác phẩm văn học cổ điển của Trung Hoa như Tam Quốc, Tây Du Ký, Sử ký Tư Mã Thiên, Đông Chu Liệt Quốc, Hán Sở Tranh Hùng, Nhạc Phi DN..vv (đương nhiên lúc đó chỉ chú tâm vào các phần khi các tướng đánh nhau thôi :-)
    Sang đến đây thì thời đó tìm đâu ra sách tiếng Việt. Thèm được đọc sách tiếng Việt vô cùng. Sau đó mới biết đến thư viện là gì nên em vào tìm đọc sách. Em nhớ thư viện Toronto chỉ có 1 kệ sách tiếng Việt. Lúc đó mừng như bắt được vàng. Không cần biết là sách gì, cứ tiếng Việt là mượn về đọc hết. Đọc hết rồi thì vào khu sách lịch sử tìm các sách có hình (lúc đó tiếng Anh em cũng chỉ biết vài ba câu). Nhưng khi đến các danh từ của Tàu mà toàn tiếng Anh thì em không biết là họ đang nói đến đời nào hay nhân vật nào. Cũng vì vậy có thói quen hay tìm hiểu & dịch sang tiếng Việt mỗi khi gặp các tên Tàu mà bằng tiếng Anh.
    hm...

Trang 32 / 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 223031323334 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •