Khi vào phòng trưng bày đồ cổ của Nam Mỹ thì em bị một cú sốc hoàn toàn không ngờ. Đó là một tượng đá (Moai) đến từ Đảo Phục Sinh (Easter Island, Rapa Nui). Tiếng tăm của một VBT đều dựa vào giá trị của những bộ sưu tầm của VBT đó, càng độc thì càng nổi tiếng và British Museum không hổ danh "Sư tổ của VBT."
Moai này có tên là Hoa Hakananai'a, có lẽ tượng trưng cho một trong những người tổ tiên của thổ dân Polynesians đặt chân trên đảo từ Đông Nam Á Châu. Tượng này đã từng nằm ngoài bờ biển, sau đó được đưa vào bên trong đền thờ ở Orongo trên đảo. Em không hề biết là các tượng đá Moai khi được trồng ở bờ biển trên đảo Phục Sinh đều quay mặt vào đảo và quay lưng ra biển, và sau lưng các tượng Moai họ tạc những hình ảnh mà người ta cho rằng để tượng trưng cho những câu thờ phụng, thần chú cầu an để bảo vệ dân đảo. Em học thêm một điều mới.
Nhưng em vẫn còn một thắc mắc là làm sao British Museum có được tượng này? Sự có mặt của tượng trong British Museum là một hạnh phúc cho bao nhiêu triệu triệu du khách đến London, nhưng có thể đó là một sự mất mát di sản văn hóa, lịch sử đối với Chile?
L1020277 by Dat's Photos, on Flickr
L1020283 by Dat's Photos, on Flickr
L1020280 by Dat's Photos, on Flickr
L1020281 by Dat's Photos, on Flickr