Trang 10 / 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 91 đến 100 / 415

Chủ đề: Luân Đôn và Ba lê Nhìn Qua Leica Q

  1. #91
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Nhưng em thích cảnh này nhất, bên cạnh Panthéon, trước cửa Nhà thờ Saint-Étienne-du-Mont: sinh viên cũ, bán sách cũ cho sinh viên mới. Hình ảnh gợi lại thời sinh viên của em ở cả hai bên bờ Thái Bình Dương.

    L1030738 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030739 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030740 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030748 by Dat's Photos, on Flickr

    L1030749 by Dat's Photos, on Flickr

  2. #92
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    @anh Văn Khoa : em tưởng người bạn nói chơi , ai ngờ thiệt hả anh ? đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn mà .
    Thật đấy chứ, chẳng ai bịa làm gì những thứ đó. Nhưng cũng tùy từng câu chuyện mà tin, nhất là từ những ông “giám đốc, kỹ sư” cứ ăn dầm ở dề bên VN chẳng chịu về đi làm. Chẳng có giám đốc, kỹ sư thứ thiệt nào mà có nhiều thời gian nghỉ hè, nghỉ Tết lâu đến như thế!

  3. #93
    Tham gia
    11-03-2013
    Bài viết
    2,175
    Chào bác Văn Khoa,

    Loạt ảnh Ba-lê của bác rất sinh động và thu hút, lột tả được cảnh phố của "kinh đô ánh sáng". Đúng là các tòa nhà ở Ba-lê đều là những tuyệt tác kiến trúc, không chỉ một cái riêng lẽ, nhưng hài hòa trong cả thành phố. Đến Ba-lê em nhớ Sài Gòn; về Sài Gòn em lại nhớ Ba-lê.

    Em ghé Ba-lê trên 10 năm trước, ở đó cả hơn tuần, nhưng không có nhiều cơ hội lang thang, vì hồi đó em còn phải mang theo cả stroller vì đứa út mới vừa hơn 1 tuổi. Lên xuống metro em phải canh chừng cả nhà 6 người lên hết hoặc xuống hết, chứ mấy đứa nhỏ lạc trên metro thì chết.

    Em muốn trở lại Ba-lê một lần nữa, để "lang thang", nhưng bà xã em thì không muốn ghé lần thứ hai, vì nhà em thấy Les parisiennes có vẽ hơi stuck-up. Personal impression only. Em vẫn hy vọng sẽ có dịp nữa.

    Càm ơn loạt hình của bác.

  4. #94
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Hello bác ASAV,

    Bác đã về rồi, chụp nhiều chim không bác? Thiên thời, địa lợi, nhân hòa?

    Vì cũng nghe là dân Pháp không thân thiện khi tiếp cận du khách Mỹ nên em ngần ngại trong bao lâu không đi Pháp. Nhưng nghĩ cho cùng thì đó chỉ là cảm nhận, kinh nghiệm cá nhân, khó mà generaliser để nói chung. Giống như đi VN bị giật đồ, đi Tây Ban Nha bị móc túi, đi Pháp cũng bị móc túi, nhưng nếu nói là toàn dân VN, TBN, Pháp xấu thì không chính xác. Các quốc gia đều có những điểm trội để mình có thể quên hay tha thứ những trò vặt vãnh đó. Theo cá nhân em, những điểm trội để lôi cuốn em trở lại một quốc gia là lịch sử, văn minh, văn hóa, tiện nghi giao thông, môi trường trong sạch, và ẩm thực an toàn. Theo em, Nhật và Pháp là hai nước đáng trở lại. Vì lần đầu đến Pháp, em không thể so sánh trước sau, nhưng em có nói chuyện với một người Parisien, ông ta thuộc dạng phát ngôn cẩn thận theo kiểu “politiquement correct”, ông ta nói nước Pháp bây giờ khác nhiều, đa dạng hơn vì làm cửa ngõ cho Phi Châu, và không ai muốn ở Paris vì quá đắt đỏ. Cái mà em ghét nhất là tụi con gái gypsies đeo đuổi để móc túi. Trò của nó là giả bộ làm sondage, cầm tấm bảng vờ hỏi du khách “You speak English?” Nếu không biết gì đứng lại là chúng bu quanh tìm dịp để móc túi hoặc rạch ví, sac à dos.

    Nhưng em sẽ trở lại Pháp, có thể là các thành phố khác hoặc vùng quê chứ không Paris.

  5. #95
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Các tòa nhà cổ ở Paris, nhất là trong các quận ở trung tâm thành phố như 8è Arrondissement đều được xây theo một kiểu kiến trúc gọi là Haussmann. Theo kiến trúc này, tòa nhà thấp chừng 3, 4 tầng, vuông vắn và ở giữa là sân, có nơi làm vườn, có nơi làm chỗ đậu xe. Tất cả các tòa nhà đều có mặt tiền rất đẹp, lối vào chính có hai cánh cửa thật lớn bằng gỗ và được trạm trổ rất tinh vi. Đặc điểm là các tòa nhà này đều có một màu sơn beige nhạt với nhiều tông khác nhau. Do đó cả một khu phố lớn trông hài hòa, đi bộ mãi mãi và vẫn chỉ thấy một kiểu kiền trúc và một màu, nhưng không chán vì các mặt tiền đều có cách trang trí riêng biệt.

    Và Leica Q làm nổi bật thêm cái màu beige này. Như bác BonVoyage đã nhận xét, Leica Q cho màu hơi ám khói, làm cái tông beige có hơi hám effet cinématique. Có lẽ người ta gọi hiệu ứng này là “màu Leica”?

    Mời các bác xem những tòa nhà thuộc về Université de Paris và Sorbonne để thấy “màu Leica.”

    L1050053 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050054 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050056 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050057 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050059 by Dat's Photos, on Flickr

    Collège de France.

    L1050093_019 by Dat's Photos, on Flickr

    L1050096_022 by Dat's Photos, on Flickr

  6. #96
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Tìm mãi mới được một tấm kiểu kiến trúc Haussmann.

    L1020421 by Dat's Photos, on Flickr

  7. #97
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Em hy vọng có đầy đủ hình ảnh và chủ đề để “giải đáp mọi thắc mắc” về Paris. Hehe, chỉ là hy vọng thôi chứ hai tuần lang thang ở thành phố này vẫn chưa đủ, em cần một tháng để thu thập tất cả.

    Đi chơi với bà xã và con gái thì bắt buộc phải có màn “magazinage”, dù chỉ ngắm qua cửa kính. Paris là thiên đường cho các loại hàng hóa “deluxe”, nhất là cho giới phụ nữ. Au PrintempsGallerie de la Fayette, hai cửa hàng vĩ đại nằm kế bên nhau trên đường Haussmann là nơi không thể bỏ qua. Em thì chỉ mê chụp ảnh nên có vài tấm chụp mái vòm của La Fayette. Thật là kỳ công và lộng lẫy sang trọng.

    L1110121_277 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110123_279 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110120 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110115_271 by Dat's Photos, on Flickr

  8. #98
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Nhưng con gái của em thì lại nói khu Le Marais bán đồ rẻ và trẻ trung hơn. Em là dân thích đồ rẻ tiền nên lang thang đến Place Vendôme để ngắm và để thèm vì không có tiền chùa kiếm được từ tham nhũng, hối lộ, hoặc ăn cắp của chính phủ.

    L1110147 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110165_311 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110151 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110142_289 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110160 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110166 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110153 by Dat's Photos, on Flickr

    L1110159 by Dat's Photos, on Flickr

  9. #99
    Tham gia
    16-09-2008
    Bài viết
    826
    Hình càng lúc càng hấp dẫn , qua bài này mới biết Pháp cũng có móc túi , bên Úc em nghĩ không có hoặc rất ít , khách du lịch chẳng bao giờ bị ai hỏi han gì .

  10. #100
    Tham gia
    05-10-2011
    Bài viết
    4,833
    Quote Được gửi bởi langthangsg06 View Post
    Hình càng lúc càng hấp dẫn , qua bài này mới biết Pháp cũng có móc túi , bên Úc em nghĩ không có hoặc rất ít , khách du lịch chẳng bao giờ bị ai hỏi han gì .
    Ở Paris, trong mỗi toa xe điện ngầm đều có hàng chữ “coi chừng móc túi” và lâu lâu họ bắc loa nhắc nhở bằng ba thứ tiếng “trong toa có kẻ móc túi, coi chừng”. Đa số bọn móc túi là di dân từ đâu đến và chính phủ không thể nào dẹp hết được vì du khách lơ đễnh, dễ làm ăn. Cũng như bên Barcelona, em xém bị móc túi chứ chưa mất gì. Chúng nó rất khôn là nhắm vào người khách cuối cùng ra khỏi trạm. Em đang đi lên cầu thang thì cảm thấy túi sau có gì động đậy, em đưa tay chụp bóp và quay lại thì thấy một thằng rút tay lại và nó quay đầu đi trở lại vào trong trạm. Bao giờ chúng cũng tìm đúng lúc để ra tay vì khi bước lên cầu thang, hai cái mông của mình làm bóp di chuyển, động đậy và đó là thời điểm tốt để hành động.

    Nhưng cái hay của Paris là cơ quan giao thông của thành phố nhìn nhận có tệ đoan và có trách nhiệm nhắc nhở dân chúng thay vì tự ái biện hộ ngớ ngẩn “nước Mỹ cũng có móc túi”.

Trang 10 / 42 Đầu tiênĐầu tiên ... 8910111220 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •