Sáng ra uống cafe, đọc bài này tí nửa bị sặc..
https://vietnambiz.vn/infographic-th...nao-73712.html
https://thanhnien.vn/tai-chinh-kinh-...vu-993564.html
Qua nói qua qua mà qua hỏng qua..
Thương cái câu nói dân Nam kỳ..
Mình đúng ra là rất có cảm tình với ông này..
Cơ sao mà bây giờ đâm ra ngông cuồng thế nhể?
Tặng sách 5tỷ $.. chưa hết bi giờ thêm 1.000 tỷ USD..
Hic! Có bà vợ số 1 thế mà ko biết.
Giàu đi ăn chơi 5 năm. 5 năm nhé! "Lên núi thiền"!
Thiền cùng ai nhể? Thiền cùng chân dài?
Tỉnh dậy, về.. cái cơ ngơi vẩn còn nguyên vẹn. Chừng phát triển hơn xưa..
Cám ơn Vợ ko hết mà còn bỏ vọ..
VN sao mơ nhiều thế? SG là Singapore, DL là Paris..blabla
VN là rồng.. là hổ...Hết vụ vua "Đầu" Gổ.. giờ đến bác cafe 1000tỷ!
Vua đồ gổ gì mà đi từ Trung ra Bắc đồi núi đốn trọc hết rồi! Mưa tí là lụt tan nát..
Gổ nhân tạo?
Nhìn cái anh Đức cống kìa!
Rừng nghi ngúc âm u..Từ Bắc chí Nam. Đông sang Tây. Rừng đen thui. Đi đâu củng thấy rừng..
Nắng lên tí là lo sợ rừng chết..
Vua đồ gổ? No!
Còn Cafe thì dỉ nhiên cây Cafe là ko trồng được rồi..
Chỉ nhập Cafe về rang ướp xong bán xuất lại..
Mổi năm củng 2,64 tỷ USD, đứng hàng 3 sau Brasil, Vietnam..
Bi giờ bảo mấy cái tay trùm rang Cafe ở Đức, Ý, Pháp về học TN cách rang Cafe..thì khó quá!
Cafe đạo? Coffee Culture? https://en.wikipedia.org/wiki/Coffee_culture
Đọc từ hết bài từ trên xuống chả thấy chử VN đâu..
Cái anh Ý Ta Lì.. Espresso, Macchiato, Cappuccino.. con chưa dám vổ ngực xưng tên.."Cafe đạo"..
Theo thống kê
https://de.statista.com/statistik/da...fee-in-europa/
Finland 12,2kg, Schweden 10,1, Đức cống 7.2 kg!
Bi giờ Cafe mà tính đầu người 80kg thì chắc tắm mới hết!
Mà thống kê này sai nhé. Ko phải ai củng uống Cafe!
Thế thì chắc phải vận động mọi người cùng uống Cafe nhé!
Conít, Baby..kaka..
Mà Vietnam chỉ trồng Cafe Robusta. Ko ngon hơn Cafe Arabica..
Arabica chiếm 70%. Robusta 30%.
Gu Cafe thì khó thay đổi lắm. Vd. dân Đức cống chuộng arabica hơn..
Thuyết phục bỏ arabica của brazil nhập robusta thì khó í.
Ờ thì cái ly "Cafe đá".. "Cafe sửa đá" của Saigon thì mình củng rất mê!
Cái ly thủy tinh cao trong vắt..Cafe đen lạnh..Kéo 1 hơi thuốc.. làm 1 nguộm Cafe..
Đời đẹp!
Nhưng mà cái văn hóa "Cafe đá" chỉ có ở SG thôi..Đi tẹo tí ra Trung, ra Bắc là khác rồi..
Cai ly Cafe ngoài Trung nhìn chả muốn uống..Cái "Nâu đá" ở HN củng chán phèo..
Tây mà bỏ đá cục vào Cafe củng như vào Bia thì nó cười cho í!
Văn hóa, Culture này chúng chưa biết đâu..
Có muốn truyền đem văn hóa này dạy chúng nó thì hơi bị khó..
Thời tiết là vấn đề..Xứ lạnh ai uống Cafe lạnh? Xứ nóng ai uống Cafe nóng?
Sg có mấy người sáng ra làm tách Cafe nóng nè?
Híc..Nóng pỏ mẹ..còn Cafe nóng nửa?
Hic! Cafe đạo. 1000tỷ USD!