Góp vui tiếp.
https://a4.pbase.com/o10/03/1305803/...xanon57f12.jpg
Góp vui tiếp.
https://a4.pbase.com/o10/03/1305803/...xanon57f12.jpg
Được sửa bởi VPT lúc 12:57 PM ngày 31-08-2018
Nikon ... Nikkor ... Nikkor ...
Sau nhà .[IMG]Dendrobium by Minh Truong, on Flickr[/IMG]
tôi thích nhìn một người đàn ông khuấy tách cafe hơn là nhìn một hỏa diệm sơn đang phun lửa .
Lại góp vui
Nhiều tấm đẹp quá :-)
Em xin góp thêm 1 tấm hoa dại bên đường hôm thứ 6 trên đường đi xem airshow Toronto.
Wild flower by Joseph luong, on Flickr
hm...
Chào tháng 9, em tham gia tiếp.
Vũ điệu ngày hè
[IMG]P8201216_P-Caesalpina_Pulcherrima by buidinhthu, on Flickr[/IMG]
My Facebook
Em xin góp vui
[IMG]2018-09-03_10-17-54 by Tuấn Vũ Ngọc, on Flickr[/IMG]
hoa mua
Góp 1 tấm gọi là ra mắt forum, tay nghề còn non mong được mọi người góp ý :D
Chị cả
Nikon D810, 35mm afs 1.8G @35mm, ISO 200 - 1/50 - f/8
Sáng mở mắt ra thấy mưa rả rích ngoài thềm mà thở dài ngao ngán. Ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ lễ thời tiết không thuận lợi, mặc dù được nghỉ 3 ngày nhưng mãi hôm nay mới có thời gian xách máy ra chụp, chẵng lẽ ngày cuối cùng này lại nằm nhà đắp chăn chờ độc lập ...
9h sáng, trời có vẻ quang hơn, có thêm chút ánh sáng dù giời vẫn xám xịt, mở dự báo thời tiết, quá trưa mới bắt đầu tạnh. Lại thở dài đi pha ấm chè.
Ngồi nhìn ấm nước đang đun, tự nhiên thấy chẵng lẽ chỉ vì vài giọt nước mà chùn chân, chắng lẽ buổi chụp duy nhất sau bao ngày trông đợi lại trôi qua? Không. Mưa gió có hề gì, đã đam mê thì phải đi. Đã muốn thì hãy làm, dù không có kết quả thì ít ra cũng có thể tự hào rằng bản thân đã có cố gắng chứ không bỏ cuộc.
Trời mưa lâm râm, mây mù giăng kín Hà Nội. Dự định ban đầu định ra mấy khu ven đô phá sản, thay vào đó quyết định vòng ra công viên Thống Nhất. Ra đến nơi thấy công viên khá vắng. Tuyệt.
Trực tiếp đi thẳng ra đảo giữa hồ nơi đặt tượng bác Hồ và bác Tôn, nơi luôn có các chậu hoa xung quanh. Ban đầu đi vòng quanh một lúc, chụp thử vài kiểu nhưng không ưng ý. Bất chợt liếc mắt về phía cầu, nơi trước đó có một khoảng vuông hoa khá đẹp, các bông hoa (không biết là hoa gì) nở to, tròn xen giữa nụ và mầm lá xanh tươi. Rất nhanh chóng, góc chụp hiện ra tự nhiên. Lôi mảy ra ngắm nghía, đặt bố cục lên ý tưởng. Không có gì quá phức tạp, lấy chân máy ra và chụp. Ban đầu định chụp từng nụ hoa chưa hé mở ra để ghép vào một bức ảnh nét toàn cảnh, nhưng do gió liên tục khiến hoa và nụ rung rinh, nên cuối cùng chỉ tập trung vào bông hoa to nhất.
Chị cả, người chị lớn nhất trong nhà, đang trong giai đoạn rực rỡ nhất, tươi đẹp nhất, căng tràn sức sống tự tin khoe sắc giữa bụi hoa. Đám đàn em xung quanh, nhỏ tuổi hơn, e ấp đứng cạnh tô điểm cho chị mình. Những em út, còn chưa ra nụ mà vẫn khoác trên mình cánh áo xanh màu lá, kiên nhẫn chờ đến lượt mình trổ bông làm đẹp cho đời. Tất cả, tuy chỉ sống đời thực vật nhỏ bé và ngắn ngủi, nhưng tất cả đều sống hết mình, sống vì bản thân và sống vì mọi người. Một khung cảnh tuy rất bình dị, nhưng đủ để khiến cho một buổi sáng mưa xám xịt trở nên xanh tươi đầy màu sắc. Đôi khi trong cuộc sống đầy khó khăn này, cần những khoảng khắc để tự nhắc bản thân nhớ rằng, bản thân cuộc sống đã là một điều kỳ diệu.
Hoa hẹ
DSCF5143 by Duy Hau Truong, on Flickr
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)