Tour de Pleiku - Tuy Hòa
Bóng bàn cung tháng 8.
Mỗi ngày hơn 100 cây chuối thoai à.
Chính thức tối thứ Sáu ngày 3/8 ( ngày Quốc tế quý anh) lên xe đi Pleiku.
Tối ngày CN 5/8 rời Tuy Hòa dzìa SG cày bừa.
Cắm liều trại Ngay dòng sông Ba Ayunpa. Nhiều ảnh đã lọt vào FIAP....QT từ đây.
Ở đây có 1 làng Dân Tộc Thái sinh sống. Nhìn con gái xong chỉ muốn đạp thôi à....
Kế hoạch tác chiến sẽ như sau:
1. Tối thứ 6, lên xe đi thị trấn Chư Sê, hoạc đi xe Pleiku nhưng xuống xe ở Chư Sê, tầm 5-6am.
2. Thứ Bảy: Đạp 100km từ Chư Sê tới thị trấn Krông Pa, leo dốc có 550m. Có thể ngủ lều hay khách sạn.
3. Chủ Nhật : Đạp 80km, leo 500m từ Krông Pa - Tuy Hoà, lên xe về SGN.
Đoạn 35km từ Pleiku - Chư Sê là quốc lộ chẳng có gì thú vị mà phải đi xe ngược lên rồi đạp xe lộn xuống. Mình còn cần thời gian thong thả trên đường đi ngắm gái, thả chim .... Vì cung này chưa ai đi qua nên em nghĩ mình cứ phòng hờ mang theo lều trại. Thích thì cắm trại...
Ai đi thì ghi tên nha, thứ tuần sau sẽ khóa sổ để bác maycatang book vé xe đò.
Mại dzô mại dzô....
Được sửa bởi apham lúc 06:37 AM ngày 29-07-2018
Phạm An Dương
Whatever has been done, can be outdone.