Hiển thị kết quả từ 1 đến 6 / 6

Chủ đề: Đạp chụp Tour de Tà Đùng

  1. #1
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985

    Đạp chụp Tour de Tà Đùng

    Tà Đùng đẹp thôi rồi. Ae đạp Chụp lại làm chuyến thứ 3 đến đây cắm trại.

    Một chút thông tin về Tà Đùng cho ae VNPhoto được rõ. Nó là một khu bảo tồn có diện tích 22.103 ha, thuộc xã Đắc P’lao và xã Đắk Som, huyện Đắk Glong tỉnh Đắc Nông, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45 km. Hồ Tà Đùng được dân du lịch hay ví von là vịnh Hạ Long của Tây Nguyên, với khung cảnh nên thơ, làm xao xuyến lòng người.

    Tà Đùng là thượng nguồn của hệ thống sông Đồng Nai với các dự án thủy điện Đồng Nai 3,4 đang hoạt động.

    Tà Đùng là ngọn núi cao nhất của tỉnh Đắk Nông với độ cao 1.982m. Từ đỉnh núi có thể nhìn bao quát cả không gian rộng lớn. Hồ Tà Đùng tự nhiên đã được mở rộng lên tới hơn 3.000 ha sau khi các công trình đắp đập thủy điện Đồng Nai 3 và Đồng Nai 4 hoàn tất. Hiện trên mặt hồ có 47 đảo lớn nhỏ, và vài chục hộ dân làm nghề đánh bắt và nuôi cá lồng.



    Lịch trình:
    20g 15-6 tối có mặt bến xe MĐ lên xe đi Gia Nghĩa.
    Sáng 16 đạp Gia Nghĩa Tà Đùng
    17.6 đạp Tà Đùng - Bảo Lộc.
    Lên xe về SG cho anh em đi bừa kiếm...cháo

    Bác cuopbien đã liên hệ bác Đông, chủ của Tà Đùng Check Point, nới có view đẹp nhất nhìn xuống TĐ. Thông tin chi phí như sau:

    1. Lều của mình: Bình thường bác ấy lấy 150k một lều. Nhưng nể trai đẹp gọi điện bác ấy lấy 75k một người. Chỗ cắm trại có mái che, có hồ bơi, nhà vệ sinh và nhà tắm mới xây thêm chắc là sạch sẽ. Và đặc biệt có một em nhân viên ngon lắm.
    2. Thuê lều của bác ấy: 300k 1 lều cho 2 người, đầy đủ chăn ga như phòng khách sạn.
    3. Phòng nghỉ: 700k cho 1 phòng 2 người.

    Tất cả cần đặt trước vì bác ấy rất đông khách. Riêng thuê lều phải chuyển tiền trước và chỉ có 6 lều.
    Có luôn dịch vụ ăn nhậu như cá lăng, gà đồi ... riêng Thỏ thì cần đặt trước.

    DS tham gia. ( ***) là đã đóng phí quyết Tâm nha.
    1.#Shopcatang (**")
    2. Pham An Duong (***)
    3. Vinh Xuan Nguyen (***)
    4. Michael Le (***)
    5. Nhutuyet Nguyen Thi (***)
    6. Long Hoàng Nguyễn (***)
    7. Giang Thanh Le (***)
    8. Tuan Tran (***) + Thuê lều
    9. Duong Tran (***)
    10. Tudia Bao (***,)
    11. Lam Nguyen Q (650k + thuê lều)
    12. Trần Thái
    13. Dương Trần (***)
    14. Hanh Duong
    15. Anton Tran
    16. Phan N Nam (***)

    Trời ơi đông hơn quân nguyên luôn. Đóng phí quyết tâm trong hôm nay nha anh em. Phí 1 triệu/ người.

    Lộ trình đạp:
    Thứ 7 đi bus đến Gia Nghĩa. Từ Gia Nghĩa tới thị trấn Daksom khoảng 45km, leo 900m có mấy quán ăn trưa ở đây. Lần trước leo khá phê, nhớ là 2pm mới tới nơi. Lần này nên đi sớm một do dốc cao 10o ko à.
    Từ chỗ ăn trưa vào nhà bác Đông cắm trại thì chỉ có khoảng 3km thôi.
    Ngày CN nên đi sớm vì nhiệm vụ khá nặng nề, khoảng 80km và leo 1500m thì tới Bảo Lộc.
    Được sửa bởi apham lúc 09:57 AM ngày 15-06-2018
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  2. #2
    Tham gia
    25-03-2009
    Location
    TP. HCM
    Bài viết
    2,605
    Tính kiếm nút like mà không cóa
    Canon EOS 100D + Sigma DC 18-250mm OS HSM Macro

  3. #3
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Apham tường thuật chuyến đi nha.

    2h50 sáng xe Hoàng Long dừng ở Gia Nghĩa. Ae ráp xe và 3h30 khởi hành. Trời mưa như trút lúc xuất phát cũng không làm nản lòng anh em. Tầm 7h đoàn đã đi được qua cung dốc gắt nhất.
    35346487_10156314461642357_4108179447469834240_o by an_duong_pham, on Flickr

    Đạp diễn
    35342471_2258061354208474_6445530478500904960_o by an_duong_pham, on Flickr

    Về đích. Dốc Tà Đùng cũng bình thường với ae đã chiến cung Tây Bắc, kkk. Trời quá tốt cho đạp xe nhưng chưa tốt cho chụp ảnh.
    35373706_10156314826042357_7567803044943888384_o by an_duong_pham, on Flickr

    Trời xanh mây trắng nắng vàng ơi, ngài đang ở đâu?
    Thời tiết hôm nay quá đẹp để đạp xe. Ae đạp quá khỏe. 10h đã tới đích, đây là ảnh apham chụp bằng Mavic Pro.
    35543446_10156314952357357_3049686939214020608_o by an_duong_pham, on Flickr

    Đến điểm hạ trại. Nắng rất đẹp nha. Xem ra tour nào Đạp Chụp tổ chức cũng "trời xanh mây trắng nắng vàng"
    35362159_10156315140867357_6744319971620290560_o by an_duong_pham, on Flickr

    Đất trại đêm nay
    35476052_10156315326882357_5730291812375986176_o by an_duong_pham, on Flickr

    Tà Đùng đêm qua không mưa, ngủ trong lều kéo kín còn mát hơn ở máy lạnh. Mở mắt thấy hừng đông mây giăng giăng. Thời tiết ủng hộ tụi em roài, yêu yêu.
    35477438_10156315524497357_4010154455390486528_o by an_duong_pham, on Flickr

    35564355_10156316997557357_2574136052688093184_o by an_duong_pham, on Flickr
    Được sửa bởi apham lúc 07:05 AM ngày 19-06-2018
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  4. #4
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Thức giấc ở 1 nơi xa.
    Ae dậy sớm, 6h xuất phát cho cung 80km từ Tà Đùng về Bảo Lộc đường đèo dốc, kế hoạch đạp 12 tiếng. 80km nhưng khó hơn đạp cent nhiều.
    35531994_10156317050967357_5672218786472656896_o by an_duong_pham, on Flickr

    Xuất phát 80km đèo dốc, độ khó hôm nay gấp đôi hôm qua vì hôm qua chỉ đạp 45km.
    35496561_10156317087937357_5658391177917890560_o by an_duong_pham, on Flickr

    Chào ae. Trời quá đẹp, chiều lòng ae. Đạp đèo dốc mà tốc độ trung bình 11.6km/h. Ngon cơm.
    35415212_10156317746457357_6105755482570358784_o by an_duong_pham, on Flickr

    Mí anh đang leo dốc 10 độ liên tục với chiều dài 7km. Xác nhận dốc Núi Dinh là em út so với dốc này nha.
    35464417_10156320223732357_6417358516696121344_o by an_duong_pham, on Flickr

    Trời thương nên ae xuất phát lúc 7h45 sáng. 12h đã đến điểm ăn trưa đúng hẹn cách Bảo Lộc 40km
    35464019_10156317740177357_8787585254635339776_o by an_duong_pham, on Flickr

    Trời xanh mây trắng nắng vàng...
    Khi nắng quá thì ông trời lại kéo mây từ Sing về và phun tí nước. đạp sướng thật
    35459920_10156320219872357_9154853324070060032_o by an_duong_pham, on Flickr

    Đèo dốc Tà Đùng được các ae đạp xe oánh giá là mức độ khó thứ 2 sau đèo Hòn Giao của các cung đạp xe ở phía Nam (ko tính mí bác chơi đường rừng). Em cũng ko biết là mình về đến SG bằng cách nào luôn. Giờ thấy đầu óc hoang mang quá...hahaha
    35634184_10156320677972357_5351368241082007552_o by an_duong_pham, on Flickr

    Mới 3h45 mà đã gần về đích. Cách BL còn 19km.
    Tour này giống như ông trời nhét ae vào phòng máy lạnh 22 độ và bắt đạp. Trời ơi dư sức nhiều quá.
    35355390_10156317974777357_5066138582486351872_o by an_duong_pham, on Flickr

    Tout Terrain đạp cung này sao nhẹ nhàng quá. Chắc phải gửi đi tour Hòn Giao quớ... kkk em dọt
    35542693_10156318273077357_7602125378441707520_o by an_duong_pham, on Flickr

    Trời ơi nói đi chậm mà mí bác đạp em theo hổng nổi luôn. Có cái biển 10 độ mà làm đi làm lại hoài à chán quá
    35438338_10156318267612357_5647979094860627968_o by an_duong_pham, on Flickr

    Chốt ngày đạp cong mông. Zui nhất là tụ tập và 8888. Ăn tối của ae hoàn thành Tour de Tà Đùng
    35521488_1643213529067037_5486367751914127360_n by an_duong_pham, on Flickr

    35488802_10156318465777357_7969613616489955328_o by an_duong_pham, on Flickr

    Tour de tà dùng kết thúc rất tuyệt, thời tiết mát đèo dốc nhiều nhưng tốc độ đi rất thong tha vừa đi vừa ngắm cảnh, chỗ cắm trại quá tuyệt vời , thức ăn ngon. Hẹn gặp lại ae tour khác.
    Được sửa bởi apham lúc 07:03 AM ngày 19-06-2018
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  5. #5
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Hồ Tà Đùng được ví như là Hạ Long của đất phương Nam. Hồ cực kỳ rộng lớn, bọn mình đạp xe nguyên cả buổi với chiều dài đèo dốc 45km mới đi khuất cảnh hồ. Trên mặt hồ có 47 đảo lớn nhỏ và chỉ có vài chục hộ dân làm nghề đánh bắt và nuôi cá lồng. Hiện tại các bạn muốn đến đây du lịch cũng đã có dịch vụ như thuê thuyền ra đảo cắm trại ngủ lều hay chạy lên Tà Đùng Top View đã có sẵn nhà nghỉ lại. Khi đứng tại đỉnh đồi với tầm nhìn bao quát, bạn sẽ thấy hồ Tà Đùng đổi màu theo ánh nắng rất nên thơ và đẹp xao xuyến lòng người.

    Tà Đùng vẫn còn hoang sơ, ít cư dân sinh sống xung quanh lòng hồ. Nơi đây là khu bảo tồn thiên nhiên có diện tích 22.103 ha, thuộc xã Đắc P’lao và xã Đắk Som, huyện Đắk Glong tỉnh Đắc Nông, cách thị xã Gia Nghĩa khoảng 45km hoặc cách TP. Bảo Lộc 80km. Các bạn đến đây bằng xe hơi, xe máy, xe đạp đều dễ dàng.

    Các bạn xem cảnh hồ chụp từ trên cao bằng flycam nhé.

    Thị trấn Dak Som nhỏ xinh vậy thôi
    DJI_0074 by an_duong_pham, on Flickr

    DJI_0109 by an_duong_pham, on Flickr

    DJI_0131 by an_duong_pham, on Flickr

    DJI_0137 by an_duong_pham, on Flickr

    DJI_0140 by an_duong_pham, on Flickr

    Khu cắm trại chỗ bác Đông - Ta Dung Top View
    DJI_0146 by an_duong_pham, on Flickr
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  6. #6
    Tham gia
    23-12-2013
    Location
    HCM City
    Bài viết
    10
    Ảnh đẹp lung linh, lời bình rất hài hước, đề xuất thêm nút like nha anh

    Thích câu kéo mây từ Sing về .... hehehe
    Xtreme.vn nơi ra lò những bộ máy vi tính khủng nhất VN, 0903 373237 Lâm

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •