Và 1 nhà hàng fastfood
Canon - Gitzo - Markins - Fujifilm
No nê xong thì ngắm mặt trời lặn rồi tiếp tục lên đường
Buổi tối, nghỉ chân 5 phút tại Glendambo rồi tiếp tục lái thẳng về Coober Pedy
NGÀY THỨ 9 Buồn buồn lái hoang mạc không có trò gì thì lại Record hành trình cho nó vui thôi. Đây là 1 ngày phải chạy khá gấp để đến được Uluru trước giờ mặt trời lặn, mà lại muốn chơi ở Coober Pedy thêm 1 chút nên thời gian phải rất chuẩn
Ăn sáng trong Campground rồi bắt đầu đi 1 vòng thăm thứ Coober Pedy
Những thứ đồ cũ kỹ này đã được người ta dọn gọn lại so với những bức hình trước kia CL đã xem qua về nơi này trên 500px
Nơi đây rất khô cằn và cũng là điểm duy nhất trong hành trình mà đi tắm phải trả tiền nước
Demo chút ảnh chụp bằng phone cho tươi tắn thế thôi để bắt đầu trở lại với ảnh của máy ảnh
Trở lại với máy ảnh và chui xuống lòng đất
Dưới đây như 1 viện bảo tàng giới thiệu về khai khoáng Opal tại nơi này
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Forum Rules