Đi theo và làm chủ chiếc Camping Car thì mỗi người phải chia nhau 1 phần việc, anh chồng phụ trách Cabin sau
Thì chị vợ anh ta phải phụ trách công việc rửa bát, dọn vệ sinh hàng ngày
Còn cô bạn gái mới bước sang độ tuổi trung niên này sẽ đảm nhiệm làm bếp chính trong suốt hành trình.
Ngoài ra mỗi ngày sẽ phụ trách thêm mảng booking campground & checkin ...
Trở về Campground, dĩ nhiên sau 1 đêm mất ngủ thì có lẽ CL cần 1 căn phòng ngủ đúng nghĩa thay vì ngủ trên xe.
Cái Bungalow mà CL book đang mở đèn trước đầu xe nhìn rất ấm áp.
Di chuyển vali về phòng là 1 việc vất vả nhất, và cũng chỉ cần thiết 1 lần để sắp xếp đồ dùng trong 3-4 hôm tới ra 1 vali cần thiết.
Sau này phát hiện ngủ cái giường trên xe rất sướng cho nên không có ý định thuê phòng ngủ ngoài nữa.
Các Campground thì thiết kế na ná như Resort, có dãy Bungalow, có dãy để xe.
Và dĩ nhiên trong 1 phạm vi nhất định thì sẽ có nhà ăn, nhà bếp và khu WC riêng.